VƯƠNG QUỐC ẢO
Nguyên Anh

Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn cs đã là một quốc gia ảo.....
Tại đó không người cs không hề có tiêu chí minh bạch trong điều hành quốc gia cộng với chủ nghĩa công thần cách mạng đã tạo nên một bộ phận cai trị thiếu tầm nhìn viễn kiến cho Quốc gia và Dân tộc,ngoài ra với xuất thân từ thành phần bần cố nông cho nên một khi đã có quyền hành họ cố vơ vét cho đầy túi tham của mình,gia đình mình và giòng họ mình.
Từ các tầng lớp cao nhất họ cố tô son đánh bóng cho mình bằng những chức danh nghe kêu nhất của thế giới như tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng,dù không hề có luận án tốt nghiệp nhưng vẫn được một cái trường đại học Thái Lan trao bằng,tiến sỹ Nguyễn Thị Doan,cử nhân Luật Trương Tấn Sang (mà chỉ chuyên xài luật rừng khi tin mới nhất ngày hôm nay cha mẹ của từ tù Nguyễn văn Chưởng đã hết còn hy vọng được hắn ân xá,phải kêu cứu đến Đại sứ quán Hoa Kỳ và Newzaland !),cử nhân luật thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,tốt nghiệp hệ tại chức (học cho có học chứ chính miệng y đã từng nói tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi thì làm gì có đi học bao giờ,thành ra chỉ chuyên xài luật rừng U minh Hạ)
Đó là chỉ điểm qua vài khuôn mặt cộm cán của triều đình csvn,chứ nếu lôi ra hết thì ai cũng có học hàm,học vị cao ngất,từ 16 tên ủy viên BCT cho đến hơn 500 khuôn mặt mốc ngồi ăn hại đái nát trong tòa nhà quốc hội nhăn nhăn nhở nhở nhận đồng lương bằng tiền thuế người dân cao ngất ngưởng thì bằng cấp ảo của họ có mà đem bán ve chai cũng được khối tiền,tiếc thay vì đó chỉ là những bằng cấp giả tạo cho nên họ làm đâu hư đấy,nước Việt tan hoang,dân chúng nghèo nàn và họ vẫn trơ trơ như không hề có việc gì xảy ra.....
rồi thần dân ở dưới cũng không có gì khác,làm công dân một quốc gia thuộc loài nghèo mạt rệp của thế giới,theo thông tin gần đây nước VN chỉ hơn được có một quốc gia nhưng không biết hôm nay năm 2015 đã dũng cảm vượt qua và đứng cuối bảng xếp hạng của thế giới hay là chưa thế nhưng mục tiêu sống của giới trẻ hôm nay không phải là những chuẩn mực căn bản của thế giới mà chỉ là những giá trị hào nhoáng bề ngoài,họ chỉ làm đủ mọi cách để có được chiếc xe tay ga đời mới,chiếc điện thoại thông minh thế hệ mới nhất và lấy đó làm hãnh diện với người thân,bạn bè mà không hề phải lo lắng sau đó làm gì để sống,làm gì để trả những món nợ đã vay cho cái nhu cầu của mình....
Nhưng đó vẫn chưa phải là mối nguy hại mà cái chính là con người Việt Nam hôm nay chỉ nhìn nhau qua vẻ bề ngoài,từ những thứ trang sức đắt tiền cho đến chiếc xe hơi,từ căn nhà phố hay biệt thự sang trọng Phú Mỹ Hưng,Trung Hòa Nhân chính để đánh giá,ngưỡng mộ,trầm trồ mặc dù đằng sau những hào nhoáng đó là những con người không có nhân cách,dùng tất cả các thủ đoạn tàn ác với đồng loại của mình để làm giàu,là bọn công thần xã nghĩa lợi dụng cái hào quang của giòng họ mình để làm láo trên đầu Dân Tộc,là bọn cơ hội,con buôn,trốn thuế để làm giàu bất minh vv và vv....
Đó cũng là lý do tại sao người dân Việt Nam hay bị lừa,bởi vì bọn bợm bãi điếm đàng chuyên đánh vào tâm lý sính hình thức ảo của người dân,chúng mướn những căn nhà sang trọng,những chiếc xe đắt tiền làm phương tiện lừa đảo theo mục đích của mình còn người dân chỉ vì cái tâm lý sính hình thức ảo,cả tin cho nên mới ra cớ sự...
Từ nước Mỹ,một quốc gia giàu có của hành tinh,nhìn về Việt Nam chỉ thấy tội nghiệp cho những người dân hôm nay,những chiếc xe Audi,Mercedes,Toyota chỉ là những phương tiện tầm thường,những giá trị mà người VN mơ ước chỉ là nhỏ nhoi và quan trọng nhất để mà ngưỡng mộ là những người giàu có bên này không hề có cái tâm lý khoe khoang hợm hĩnh như tại Việt Nam,từ Tổng thống G.W.Bush với chiếc đồng hồ đeo tay Timex bình thường rẻ tiền cho đến Bill Gate kẻ đã thay đổi thế giới với Internet cùng những triệu phú khác,họ rất đơn giản,ăn mặc bình thường như mọi người và gia sản họ làm ra có thể thay đổi cả nền kinh tế Việt Nam đều được hiến dâng cho từ thiện sau khi qua đời mới thấy được một nền giáo dục nhân bản,tính tự trọng trong mỗi công dân của một quốc gia hùng mạnh.
Còn tại Việt Nam,với thành phần cai trị chỉ sính hình thức ảo thì người dân cũng không ngoại lệ,không cần biết họ là ai,xuất thân khi nào,trình độ ra sao,cống hiến gì cho xã hội mà chỉ cần nhìn vào túi tiền của họ,có tiền là thượng đế,không tiền nói dế nó cũng chẳng buồn nghe đã là chân lý thực dụng phủ phàng hôm nay,thành ra toàn xã hội nháo nhào,lao đầu kiếm tiền,làm tiền bằng bất cứ mọi giá và khi đã đạt được ước mơ tầm thường của mình họ trở nên hãnh tiến và kiêu căng ngay chính với những kẻ đồng loại kém may mắn hơn của mình.
Đó cũng là cái kết quả của một quốc gia không có những nguyên thủ có trình độ hiểu biết và tầm nhìn hoạch định viễn kiến,của một nền giáo dục giả dối,một xã hội đảo điên cũng chỉ vì đảng csvn đã đào mồ chôn hết những giá trị cao cả đáng để hướng tới của nhân loại,ngoài ra đảng cs còn căm thù tôn giáo và các hội đoàn ngoài định hướng,vì những nhân tố tích cực đó sẽ xây dựng được các con người chân chính đầy đủ tố chất :
Danh Dự-Liêm Sỹ và Tự Trọng.
Thật đáng buồn khi phải nói Nhân bản đã không còn tồn tại trong xã hội Việt Nam hôm nay,các tờ báo trong nước thay nhau đưa tin hàng ngày chồng giết vợ,con giết mẹ,bồ giết nhân tình,đói nghèo cắt cổ ông bà mà không hề nêu ra lý do do đâu và vì sao ?
Vì chủ nghĩa cộng sản là một thứ chủ nghĩa vô thần,ai đã đi theo nó là đã bán linh hồn cho quỷ,họ có thể dẫm đạp các giá trị thiêng liêng nhất để mà tồn tại thì điều đó cũng chính là lời giải đáp trọn vẹn cho câu hỏi vì sao !
cuối cùng đành mượn một câu trong cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ để kết thúc bài viết này:
Việt Nam : Vương Quốc Ảo Tung Chảo !
http://www.donghoxachtay.vn/chuyen_muc/view/2001796/Dong-ho-cua-cac-tong-thong-My.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_T%E1%BA%A5n_Sang
http://lamtamnhu.blogspot.com/2012/03/cuu-y-ta-nguyen-tan-dung-uoc-trao-bang.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/tbt-nguyen-phu-trong-muoi-mat-nhan-bang.html
Nguyên Anh

Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn cs đã là một quốc gia ảo.....
Tại đó không người cs không hề có tiêu chí minh bạch trong điều hành quốc gia cộng với chủ nghĩa công thần cách mạng đã tạo nên một bộ phận cai trị thiếu tầm nhìn viễn kiến cho Quốc gia và Dân tộc,ngoài ra với xuất thân từ thành phần bần cố nông cho nên một khi đã có quyền hành họ cố vơ vét cho đầy túi tham của mình,gia đình mình và giòng họ mình.
Từ các tầng lớp cao nhất họ cố tô son đánh bóng cho mình bằng những chức danh nghe kêu nhất của thế giới như tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng,dù không hề có luận án tốt nghiệp nhưng vẫn được một cái trường đại học Thái Lan trao bằng,tiến sỹ Nguyễn Thị Doan,cử nhân Luật Trương Tấn Sang (mà chỉ chuyên xài luật rừng khi tin mới nhất ngày hôm nay cha mẹ của từ tù Nguyễn văn Chưởng đã hết còn hy vọng được hắn ân xá,phải kêu cứu đến Đại sứ quán Hoa Kỳ và Newzaland !),cử nhân luật thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,tốt nghiệp hệ tại chức (học cho có học chứ chính miệng y đã từng nói tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi thì làm gì có đi học bao giờ,thành ra chỉ chuyên xài luật rừng U minh Hạ)
Đó là chỉ điểm qua vài khuôn mặt cộm cán của triều đình csvn,chứ nếu lôi ra hết thì ai cũng có học hàm,học vị cao ngất,từ 16 tên ủy viên BCT cho đến hơn 500 khuôn mặt mốc ngồi ăn hại đái nát trong tòa nhà quốc hội nhăn nhăn nhở nhở nhận đồng lương bằng tiền thuế người dân cao ngất ngưởng thì bằng cấp ảo của họ có mà đem bán ve chai cũng được khối tiền,tiếc thay vì đó chỉ là những bằng cấp giả tạo cho nên họ làm đâu hư đấy,nước Việt tan hoang,dân chúng nghèo nàn và họ vẫn trơ trơ như không hề có việc gì xảy ra.....
rồi thần dân ở dưới cũng không có gì khác,làm công dân một quốc gia thuộc loài nghèo mạt rệp của thế giới,theo thông tin gần đây nước VN chỉ hơn được có một quốc gia nhưng không biết hôm nay năm 2015 đã dũng cảm vượt qua và đứng cuối bảng xếp hạng của thế giới hay là chưa thế nhưng mục tiêu sống của giới trẻ hôm nay không phải là những chuẩn mực căn bản của thế giới mà chỉ là những giá trị hào nhoáng bề ngoài,họ chỉ làm đủ mọi cách để có được chiếc xe tay ga đời mới,chiếc điện thoại thông minh thế hệ mới nhất và lấy đó làm hãnh diện với người thân,bạn bè mà không hề phải lo lắng sau đó làm gì để sống,làm gì để trả những món nợ đã vay cho cái nhu cầu của mình....
Nhưng đó vẫn chưa phải là mối nguy hại mà cái chính là con người Việt Nam hôm nay chỉ nhìn nhau qua vẻ bề ngoài,từ những thứ trang sức đắt tiền cho đến chiếc xe hơi,từ căn nhà phố hay biệt thự sang trọng Phú Mỹ Hưng,Trung Hòa Nhân chính để đánh giá,ngưỡng mộ,trầm trồ mặc dù đằng sau những hào nhoáng đó là những con người không có nhân cách,dùng tất cả các thủ đoạn tàn ác với đồng loại của mình để làm giàu,là bọn công thần xã nghĩa lợi dụng cái hào quang của giòng họ mình để làm láo trên đầu Dân Tộc,là bọn cơ hội,con buôn,trốn thuế để làm giàu bất minh vv và vv....
Đó cũng là lý do tại sao người dân Việt Nam hay bị lừa,bởi vì bọn bợm bãi điếm đàng chuyên đánh vào tâm lý sính hình thức ảo của người dân,chúng mướn những căn nhà sang trọng,những chiếc xe đắt tiền làm phương tiện lừa đảo theo mục đích của mình còn người dân chỉ vì cái tâm lý sính hình thức ảo,cả tin cho nên mới ra cớ sự...
Từ nước Mỹ,một quốc gia giàu có của hành tinh,nhìn về Việt Nam chỉ thấy tội nghiệp cho những người dân hôm nay,những chiếc xe Audi,Mercedes,Toyota chỉ là những phương tiện tầm thường,những giá trị mà người VN mơ ước chỉ là nhỏ nhoi và quan trọng nhất để mà ngưỡng mộ là những người giàu có bên này không hề có cái tâm lý khoe khoang hợm hĩnh như tại Việt Nam,từ Tổng thống G.W.Bush với chiếc đồng hồ đeo tay Timex bình thường rẻ tiền cho đến Bill Gate kẻ đã thay đổi thế giới với Internet cùng những triệu phú khác,họ rất đơn giản,ăn mặc bình thường như mọi người và gia sản họ làm ra có thể thay đổi cả nền kinh tế Việt Nam đều được hiến dâng cho từ thiện sau khi qua đời mới thấy được một nền giáo dục nhân bản,tính tự trọng trong mỗi công dân của một quốc gia hùng mạnh.
Còn tại Việt Nam,với thành phần cai trị chỉ sính hình thức ảo thì người dân cũng không ngoại lệ,không cần biết họ là ai,xuất thân khi nào,trình độ ra sao,cống hiến gì cho xã hội mà chỉ cần nhìn vào túi tiền của họ,có tiền là thượng đế,không tiền nói dế nó cũng chẳng buồn nghe đã là chân lý thực dụng phủ phàng hôm nay,thành ra toàn xã hội nháo nhào,lao đầu kiếm tiền,làm tiền bằng bất cứ mọi giá và khi đã đạt được ước mơ tầm thường của mình họ trở nên hãnh tiến và kiêu căng ngay chính với những kẻ đồng loại kém may mắn hơn của mình.
Đó cũng là cái kết quả của một quốc gia không có những nguyên thủ có trình độ hiểu biết và tầm nhìn hoạch định viễn kiến,của một nền giáo dục giả dối,một xã hội đảo điên cũng chỉ vì đảng csvn đã đào mồ chôn hết những giá trị cao cả đáng để hướng tới của nhân loại,ngoài ra đảng cs còn căm thù tôn giáo và các hội đoàn ngoài định hướng,vì những nhân tố tích cực đó sẽ xây dựng được các con người chân chính đầy đủ tố chất :
Danh Dự-Liêm Sỹ và Tự Trọng.
Thật đáng buồn khi phải nói Nhân bản đã không còn tồn tại trong xã hội Việt Nam hôm nay,các tờ báo trong nước thay nhau đưa tin hàng ngày chồng giết vợ,con giết mẹ,bồ giết nhân tình,đói nghèo cắt cổ ông bà mà không hề nêu ra lý do do đâu và vì sao ?
Vì chủ nghĩa cộng sản là một thứ chủ nghĩa vô thần,ai đã đi theo nó là đã bán linh hồn cho quỷ,họ có thể dẫm đạp các giá trị thiêng liêng nhất để mà tồn tại thì điều đó cũng chính là lời giải đáp trọn vẹn cho câu hỏi vì sao !
cuối cùng đành mượn một câu trong cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ để kết thúc bài viết này:
Việt Nam : Vương Quốc Ảo Tung Chảo !
http://www.donghoxachtay.vn/chuyen_muc/view/2001796/Dong-ho-cua-cac-tong-thong-My.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_T%E1%BA%A5n_Sang
http://lamtamnhu.blogspot.com/2012/03/cuu-y-ta-nguyen-tan-dung-uoc-trao-bang.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/tbt-nguyen-phu-trong-muoi-mat-nhan-bang.html
Gửi ý kiến của bạn