Quyền Được Biết
Đáp trả những chỉ trích từ người dân VN, Hunsen đã thể hiện mình là một tên thủ tướng độc tài khi yêu cầu đàn anh của mình là Hà Nội trừng trị những người nói xấu hắn,(hắn xấu bẩm sinh) và nhà cầm quyền csVN đã nghe theo và chiều lòng thằng con hoang này.
Lý lịch Hunsen:
Sinh ngày 4 tháng 4 năm 1951 ở làng Pream Koh Sna, huyện Stueng Trang tỉnh Kampong Cham
Từ năm 1965 - 1969, học tại trường Lycee Indra Dhevi ở thủ đô Phom Penh và sống trong chùa Naga Vann.
Hun Sen tự tuyên bố rằng hắn đã gia nhập Khmer Đỏ tức Pol Pot năm 1970 nhưng có tài liệu cho biết y tham gia từ năm 1967.Hun Sen bị thương 5 lần trong các lần tham chiến, bao gồm cả vết thương làm chột một mắt 2 ngày trước khi thủ đô Phnom Penh rơi vào tay Khmer Đỏ tháng 4 năm 1975.
Hun Sen được phong chức Trung đoàn phó của quân Khmer Đỏ ở phía Đông Campuchia (tương đương cấp trung tá csVN).
Tuyên bố đào ngũ sang Việt Nam vì không thích chính phủ Khmer Đỏ.
Nhiều câu chuyện khác cho rằng y chạy thoát khỏi sự thanh trừng nội bộ của Khmer Đỏ năm 1977 hoặc bị bắt giữ trong khi đang tham gia các hoạt động quân sự chống Việt Nam.
Năm 1979, quân đội của Việt Nam đã lật đổ chính quyền Khmer đỏ và lập nên chính quyền mới thân Việt Nam với Heng Samrin làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia đứng đầu (theo William Duiker, tác giả cuốn "Hồ Chí Minh: A life", đây chỉ là một chính phủ bù nhìn) Hun Sen được bổ nhiệm làm Bộ trưởng ngoại giao. Năm 1985, được bổ nhiệm làm thủ tướng sau cái chết của thủ tướng Chan Sy và giữ chức vụ này tới nay.
Dưới đây là thông tin về những hy sinh mất mát mà người dân cả nước phải chịu đựng để Hà Nội đem xương máu của dân tộc dựng nên một tên thủ tướng mang tên Hunsen:
-Đại tá Phạm Hữu Thắng, chuyên gia về Campuchia thuộc Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa ra con số binh sỹ Việt Nam thiệt mạng là gần 40.000 người.
-nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huy đưa ra một số liệu khác:
Ông nói: "Những con số đưa ra hiện nay cũng chưa chính xác lắm... Nhưng người ta nói khoảng 55.000 binh sỹ, tức là bộ đội cộng với thanh niên xung phong Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Campuchia thời gian đó."
-Ông Đặng Xương Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao và Lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sỹ, cho biết thêm thông tin về con số thương vong này.
"Tôi cũng là người theo dõi Campuchia và theo dõi cuộc chiến Việt Nam ở Campuchia, qua tài liệu của Bộ Ngoại giao, chắc cũng của và thông qua Bộ Quốc phòng (Việt Nam), đây là những tài liệu mật mà tôi cũng chỉ tham khảo, đọc qua một vài lần gì đó,
"Thì con số đó là 100.000, mười vạn, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia đã hy sinh trong 13 năm có mặt ở Campuchia"
Theo trang mạng Quyền Được Biết con số mà ông Đặng Xương Hùng đưa ra gần đúng, nó phải hơn 100.000 binh sỹ thiệt mạng và bị loại khỏi vòng chiến trong cuộc chiến Tây Nam.
Người Việt Nam với tầm nhìn bị bưng bít đã trở nên bầy đàn khi bào chữa cho cuộc chiến CPC 1979-1988 là do bọn Pol Pot nó đánh Việt Nam trước cho nên chiến cuộc mới nổ ra nhưng họ hoàn toàn không biết những vấn đề quan trọng sau đây:
- Trước năm 1975, Pol Pot hay còn gọi là Khmer Đỏ là một lực lượng do Trung Cộng tài trợ vũ khí, lương thực, chúng cũng là đồng chí với cộng sản VN, Kmer Đỏ giải phóng Phnom Penh trước, ít ngày sau csVN cũng thành công trong việc cưỡng chiếm miền Nam, ngoài ra chúng còn có một lực lượng khác giúp đỡ tại miền Trung được gọi là Pha Thét Lào.
- Việt Nam đánh CPC hay chính xác hơn là Pol Pot là chuyện đương nhiên khi bọn chúng xâm lược đất nước, nhưng điều mà người dân không nhận thấy đó là:" Quân đội csVN không có quyền gì chiếm đóng một quốc gia khác dưới chiêu bài "Nghĩa vụ quốc tế" hơn 10 năm". Chính vì muốn nhuộm đỏ CPC bằng chủ thuyết cộng sản, Hà Nội đã hy sinh nhân lực, vật lực khổng lồ cho cuộc chiến này dẫn đưa đến sự kiệt quệ về kinh tế, khoa học kỹ thuật với các quốc gia trong khu vực hôm nay.
- Ngay sau đó Hà Nội đã bị quan thầy Tàu Cộng xua quân dạy cho một bài học dẫn đến việc chóp bu cộng sản VN phải âm thầm ký kết "Mật Nghị Thành Đô" thần phục vô điều kiện, những điều kiện bán nước mà ngày hôm nay chúng ta đã thấy hậu quả nặng nề trên đất nước.
Thiếu tướng csVN Kim Tuấn, Tư lệnh quân đoàn 3, tử thương ngày 17/3/1979
do bị tàn quân Pol Pot phục kích tại Battambang-tư liệu trong nước
- Hơn 100.000 binh sỹ bỏ mạng, Hà Nội còn mất một tướng là Thiếu Tướng Kim Tuấn-Tư lệnh quân đoàn 3 cùng hàng ngàn sỹ quan cấp tá để ngày hôm nay chính tên bù nhìn Hunsen đã lật mặt trở cờ, điều có cũng dự liệu rằng CPC cũng sẵn sàng trở thành một thế lực để ép Việt Nam vào thế "trên đe-dưới búa"
- Sự hy sinh của Việt Nam là một quyết định ngu ngốc của Hà Nội trong đó một thế hệ đã phải làm con vật tế thần cho những âm mưu chính trị bẩn thỉu.
Riêng Hunsen, tên Khmer Đỏ năm nào đừng lên mặt mà trấn áp người dân Việt Nam, với những gì mà Dân tộc này đã chịu đựng, họ có quyền lên tiếng nói chỉ trích, y có thể nói csVN không là chủ của y và người Việt Nam cũng có thể nói rằng:
"Hunsen không có tư cách gì ngăn cấm sự chỉ trích của người dân, bởi vì y cũng không phải là thủ tướng nước Việt Nam".
nguồn:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_T%C3%A2y_Nam