BỘ MẶT THẬT CỦA LŨ CON HOANG
Nguyên Anh
Sự kiện chính trị trong chính trường Việt Nam thời gian diễn ra theo một chiều hướng ráo riết và cấp tập, việc thay đổi nhân sự cấp cao không theo tiêu chuẩn mà Hiến Pháp cs đã viết ra cho thấy tiến trình thi hành mật ước Thành Đô đã đến hồi quyết liệt.
Hiệp ước Thành Đô hay mật ước là một scandal của csVN khi chúng lén lút cả Dân Tộc thỏa hiệp với Trung Cộng nhằm đảm bảo ngai vàng của mình trường tồn, dù chưa được bạch hóa thế nhưng cột mốc bàn giao, trở thành một đặc khu tự trị của giặc vào năm 2020 là một điều khả thi khi liên tưởng đến những hành động của Hà Nội hôm nay…
TBT.Nguyễn Phú Trọng, một con người có cặp mắt lưu manh ẩn dấu sau lớp kính trắng đã quá tuổi tham chính, ở tuổi 72 thì việc về hưu là điều bắt buộc tại VN, nhưng để đảm bảo cho mình có thể tiếp tục con đường danh vọng y và đồng bọn đã nghĩ ra những điều luật mới nhằm tự cho phép mình tiếp tục nắm quyền điều hành quốc gia, điều đáng buồn là y chỉ là một nguyên thủ phản động duy ý chí khi không có tinh thần dân tộc, thay vào đó là sự hèn mạt cúi đầu và kiên định 16 chữ vàng 4 tốt mà y và bọn giặc đồng lõa cùng với nhau nhằm lừa mị người dân, trong cương vị cao nhất của mình y đã làm ngơ trước việc giàn khoan HD981 xâm phạm chủ quyền VN, ngư dân bị bách hại, dân oan bị mất đất, người dân bị đầu độc bằng hóa chất độc hại của TC từng ngày từng giờ, tiếp tục ca ngợi chủ nghĩa cộng sản, một chủ thuyết lạc hậu lỗi thời mà thế giới đã bỏ đi không thương tiếc.
Việc Bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên nhận chức vụ chủ tịch quốc hội cũng chỉ là một trò hề không hơn không kém khi các đại biểu quốc hội khóa mới chưa được bầu và sự đắc cử của bà thuộc về lá phiếu của những đại biểu sắp mãn nhiệm kỳ, điều đó cho thấy việc bà nhậm chức là một sự vi hiến trầm trọng của triều đại csVN.
Nói về Nguyễn Thị Kim Ngân thì rất nhiều nhưng cột mốc quan trọng nhất của bà là đã đến HCQ.Hoa Kỳ trước đây không lâu tìm hiểu phương cách thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, rất tiếc sau khi trở về nước bà vẫn không có một động thái nào để có thể được gọi là thay đổi hay cải cách mà trái vào đó bà vẫn đi theo vết bánh xe cũ của các người đi trước, nước Việt Nam vẫn tiếp tục là một quốc gia độc tài, đảng trị, từ đó có thể suy ra suốt nhiệm kỳ của mình Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không khác gì đồng bọn, tiếp tục ca tụng đảng ta, nhà nước ta, công ơn của bác hồ kính yêu và cùng nhau vơ vét cho đầy túi tham trước khi về vườn.
Một gương mặt mốc khác vừa được cs đưa ra chính trường là đại tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng bộ công an, y là một gương mặt được nhiều người biết đến với những hành động dã man và tàn bạo của mình.
Trong cương vị bộ trưởng bộ công an Việt Nam Trần Đại Quang đã thi hành chính sách sắt máu với chính người dân trong nước, từ những cuộc biểu tình chống TC xâm phạm lãnh hải cho đến những người dân oan đều bị đàn áp không thương tiếc, xâm phạm quyền tự do tôn giáo khi cho lực lượng của mình khủng bố các tín đồ của các giáo phái Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài mà điểm nhấn là vụ án Ân Đàn Đại Đạo đã bị chụp mũ phản động hay sự bạo hành các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trong thời gian gần đây.
Việc theo dõi và bắt giữ những người bất đồng chính kiến cũng là một mục tiêu của y khi hàng loạt nhà đấu tranh dân chủ bị cầm tù với các gương mặt LS.Lê Quốc Quân, Anh Ba Sàm và mới đây nhất là Blogger Nguyễn Ngọc Già…
Ngoài ra Trần Đại Quang cũng là một gương mặt nhớp nhúa khi đã nhận 1 triệu đô la của doanh nhân Trương Mỹ Lan để ba tăng cho dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn, tiếp tay cùng tư thương để đầu cơ bất chính lĩnh vực địa ốc, scandal của y đã dẫn đến cái chết đột ngột nhiều dấu hỏi của thượng tướng Phạm Quý Ngọ, nguyên thứ trưởng bộ công an.
Với một kẻ như Trần Đại Quang khi ở vị trí chủ tịch nước Việt Nam chắc chắn hứa hẹn sẽ có thêm nhiều bản án tù đày, những bản án tử hình và người dân tiếp tục sống trong bầu không khí khủng bố của bức màn sắt mà y đã thiết lập.
Ứng viên cuối cùng trong kịch bản sẽ đảm nhận chức vụ thủ tướng nước csVN là Nguyễn Xuân Phúc, nguyên phó thủ tướng đang tại vị, đây là một nhân vật khá kín tiếng tuy nhiên theo thông tin từ trang mạng Chân Dung Quyền Lực-một trang mạng được cho là của các phe phái lợi ích, thì y cũng không nằm ngoài công thức chung của bọn Hán Gian cs là tranh thủ móc ngoặc, làm giàu bất chính và chuyển tiền ra nước ngoài, cũng theo trang mạng này Nguyễn Xuân Phúc hiện sở hữu hai căn biệt thự tại bang California-Hoa Kỳ khi còn ở vị trí P.TT, điều này cũng hứa hẹn rằng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục bốc hốt, bán rừng, bán biển như người tiền nhiệm để mau chóng hưởng thụ đến đời con cháu.
Về ba nhân vật về vườn là Nguyễn Tấn Dũng- thủ tướng, Trương Tấn Sang- chủ tịch nước, Nguyễn Sinh Hùng- chủ tịch quốc hội thì dấu hỏi đặt ra là tại sao họ lại bị ép buộc từ chức trước khi đến hạn và ai, thế lực nào đã làm điều đó?
Điều cần phải nhấn mạnh là trong đầu quan chức csVN hoàn toàn không hề có mệnh đề từ chức, họ chỉ bị mất chức chứ không ai ngu dại gì từ bỏ quyền lợi của mình, Nguyễn Tấn Dũng đã từng trơ trẽn phát biếu trước nghị trường rằng y không có xin, không có đòi, đảng đặt đâu hắn ngồi đấy và thản nhiên trước sự tan nát của hai quả đấm thép Vinashin, Vinaline, còn Nguyễn Sinh Hùng thì còn bại não hơn khi cho rằng nếu kỷ luật hết thì sẽ không có người (của cs) làm việc, còn riêng Trương Tấn Sang thì chỉ có những phát biểu chung chung, xúi giục ngư dân ra khơi bám biển còn họ có chết hay sống thì mặc kệ hay than oán rằng đất nước nhìn đâu cũng thấy sâu…
Tuy nhiên nếu kêu gọi sự tự giác từ chức của những con người này thì lại là điều không tưởng vì chỉ có thần kinh hay não trạng có vấn đề khi cả một guồng máy đều không có ai tự giác, vì thế sự ra đi của các nhân vật chóp bu này chỉ có thể là sự ép buộc tuy nhiên điều đó không đến từ tay TBT Nguyễn Phú Trọng vì thực lực trong tay y cũng không có gì khá hơn thế nhưng sức ép lại đến từ sau lưng y với một sự đe dọa rõ ràng và cụ thể!
Đó là từ nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân Dân Trung Hoa!
Sự có mặt của bộ trưởng quốc phòng Trung Cộng Thường Vạn Toàn vào thời điểm thay đổi nhân sự cao cấp của Việt Nam là một chuyến thăm có tính toán, và chuyến thăm của y cũng chỉ thị cho BCT csVN biết cần phải đưa ai lên, ai xuống trong kế hoạch mà hai nước đã thỏa thuận, sự có mặt của Thường Vạn Toàn tại Việt Nam cũng ngầm răn đe các nhân vật đang có quyền trong tay phải bàn giao trước thời hạn nếu không muốn bị cái kết cục xấu như Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính TW đã từng…
Kết quả đúng như sự sắp xếp dự trù vì dù cho bọn cs trong nước có ranh ma, xảo quyệt thế nào thì khi đối diện kết cục tàn khốc chúng vẫn co vòi với bản năng tham sống sợ chết, thà rằng về hưu sớm trong nhục nhã còn hơn phải bị thanh trừng bằng chính các đồng chí của mình.
Bởi vì trong đầu óc của bọn cộng sản, xuất thân từ thành phần vô lại thì những mệnh đề cao cả như Quốc Gia, Dân Tộc, Dân chủ, Tự Do hoàn toàn không hiện thực, chúng chỉ sống theo bản năng hoang dại và bầy đàn của mình và khi đến bước đường cùng thì chúng sẵng sàng quỳ mọp xuống đất liếm giày cho giặc bất chấp nhục vinh.
Điều đó cũng có nghĩa rằng nước Việt Nam sẽ mãi tiếp tục sống trong màn đêm u tối, người dân nước Việt sẽ là một sắc dân bị trị của đảng csVN hôm nay và Đế quốc Trung Cộng trong những ngày sắp tới!
Nguồn truy cập:
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/viet-china-defense-ministers-meeting-03272016084434.html