Tờ báo Thanh Niên trong nước của csvn hôm nay đăng bài nói về lễ đặt viên đá đầu tiên tưởng niệm 64 chiến sỹ csvn đã bỏ mình khi làm nhiệm vụ.
sau nhiều năm bàn cãi hôm nay đảng csvn đã cho phép người dân của mình làm lễ tưởng niệm,thế nhưng những chiến sỹ của VNCH đã hy sinh khi chiến đấu oanh liệt năm 1974 đã không được nhắc đến !
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/cac-anh-da-co-noi-yen-nghi-541316.html
nhìn tấm hình với đầy mâu thuẩn,hai bà đứng trước thì cố rặn ra để khóc còn hai kẻ đứng sau lại tủm tỉm cười !
tên đàn ông có huy hiện đảng đeo trên túi áo : má đóng kịch theo kịch bản tài quá,chút con boa thêm cho nhé....
đứa con gái đứng phía sau: cái này bác Tô Huy Rứa,Đinh thế Huynh mà biết thế nào mình cũng được lên lon !
hội chứng lên đồng tập thể luôn luôn là tình trạng thường trực trong các chế độ cs,họ có thể khóc như cha chết,mẹ chết cho nhưng người không quen biết,khóc theo kịch bản đã được chỉ định,khóc để tạo nên hiệu ứng xúc động dây chuyền theo ý đồ ma giáo của đảng cầm quyền !
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/cac-anh-da-co-noi-yen-nghi-541316.html
nhìn tấm hình với đầy mâu thuẩn,hai bà đứng trước thì cố rặn ra để khóc còn hai kẻ đứng sau lại tủm tỉm cười !
tên đàn ông có huy hiện đảng đeo trên túi áo : má đóng kịch theo kịch bản tài quá,chút con boa thêm cho nhé....
đứa con gái đứng phía sau: cái này bác Tô Huy Rứa,Đinh thế Huynh mà biết thế nào mình cũng được lên lon !
hội chứng lên đồng tập thể luôn luôn là tình trạng thường trực trong các chế độ cs,họ có thể khóc như cha chết,mẹ chết cho nhưng người không quen biết,khóc theo kịch bản đã được chỉ định,khóc để tạo nên hiệu ứng xúc động dây chuyền theo ý đồ ma giáo của đảng cầm quyền !
Gửi ý kiến của bạn