TỘI DANH NÀO SẼ DÀNH CHO NGUYỄN TẤN DŨNG ?
Nguyên Anh
Đảng ta luôn là ánh sáng, luôn là văn minh cho nên việc ghép tội danh một con người luôn là phát kiến vỹ đại của các thiên tài đỉnh cao.
Cùng nhìn lại xem các vụ án điển hình mà đảng ban phát để suy luận Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị ghép tội gì…
Với thứ luật lệ rừng rú mọi rợ, đảng csVN luôn là người quyết định tội danh và mức án với những người của mình khoác áo thẩm phán, chánh án, quan tòa cho nên những phiên tòa rừng rú đều do đảng sắp đặt, nhiều phiên tòa gọi là công khai nhưng thật buồn cười khi họ cấm các nhà đấu tranh hay các cơ quan truyền thông ngoại quốc có mặt, điều đó thể hiện tính độc tài, độc đảng trong một nền tư pháp và hành pháp chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền và thiếu đi hoàn toàn tính độc lập của tam quyền phân lập.
Một tù nhân chỉ vì đi biểu tình nêu ra tội danh bán nước của đảng csVN thì bị ở tù với tội danh trốn thuế, điều này cũng đúng là sự thật khi anh ta cho mướn nhà mà lại lậu thuế, khai gian, khai ít với số tiền cho thuê. Đảng biết hết đấy chứ thế nhưng đảng vờ để cho chúng mày làm ăn nhưng khi đã trở thành một cái gai trong mắt đảng thì những tội danh kinh tế nhẹ nhàng đó thay vì truy thu phần lậu thuế thì đảng ban cho mày vài năm tù để gọi là dằn mặt.
Đó là cái cách cai trị không nghiêm minh và hành xử tiểu nhân hèn mọn của đảng, và rất nhiều con người khác cũng vướng vòng lao lý chỉ vì đảng không thích những phát ngôn, bài hát của họ, có thể thấy chuyện bé xé ra to, những người dân bị cướp đất nhanh chóng thành tù nhân trong khi con voi lại lọt qua cái thúng như những thiên tài nhà đảng mang tên Lê Đức Thúy, Lê Thanh Hải, Trần văn Truyền…
Đó cũng là điểm nổi bật của những kẻ đang theo đảng, họ biết với bề dầy làm chó săn của mình thì cái luật lệ quái gở của nước VN xã nghĩa sẽ xem xét lại công lao và tuyên những bán án nhẹ nhàng, có khi tù treo hay hạ cánh an toàn hoặc chỉ vài cuốn lịch, điều đó dẫn tới nước VN hôm nay loạn từ trên loạn xuống, mạnh ai nấy làm láo để mau chóng làm giàu, chỉ biết cá nhân mình, gia đình mình mà bỏ qua lòng tự trọng cần thiết của những con người chân chính.
Trở lại với Nguyễn Tấn Dũng và đại hội 12 của đảng, những gì dư luận râm ran đây là một cuộc chỉnh lý thanh trừng với những phát ngôn của Nguyễn Phú Trọng thì liệu Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị kết tội gì?
- Tội phản quốc vì đã không đi theo đường lối thần phục Trung Cộng theo ý đồ của TBT.
- Tội tham nhũng khi hai quả đấm thép Vinashin-Vinaline của y tan rã gây nên số nợ khổng lồ.
- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bổ nhiệm 3 đứa con của mình vào những chức vụ quan trọng cùng đám anh em ruột và vợ của hắn.
- Tội phản đảng khi con gái y kết hôn với thành phần được gọi là Ngụy quân, Ngụy quyền, một điều cấm tuyệt đối với đảng viên.
Khi đảng đã để mắt tới và đem ra tế thần thì chuyện bé đảng sẽ xé ra to, đảng sẽ huy động hàng trăm cơ quan truyền thông trong nước nhập cuộc và với ngòi bút của bọn đĩ bút này thì từ anh hùng trở thành hèn mạt đã là chuyện thường tình….
Với việc dàn binh bố trận bảo vệ đại hội đảng 12, Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy sẽ có những hành động kiên quyết nhằm bảo vệ cái đảng thổ tả của y, và Nguyễn Tấn Dũng nếu không có hành động dứt khoát chắc chắn sẽ thảm bại dưới tay tên TBT già mà còn ham hố….
Với cương vị thủ tướng của mình, Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn có thể điều động các quân khu khác dưới tay mình như quân khu 2, 3, 4, 5 đặc biệt là QK7 và QK9, hai đơn vị từ Sài Gòn đến Miền Tây trong đó có những đơn vị cơ động cao là Trung Đoàn Gia Định, các đơn vị cơ động Sài Gòn cùng một số tướng lĩnh gốc miền Nam, nếu y là một kẻ gian hùng thì chỉ còn dịp này để lật đổ chế độ cs và sau đó trao trả quyền hành về tay nhân dân với việc tổng tuyển cử toàn quốc, đưa đất nước thoát khỏi họa cs và đi theo con đường dân chủ, đa nguyên, tránh cho Dân Tộc một cuộc nội chiến lầm than, đẩm máu tương tàn.
Dù biết Nguyễn Tấn Dũng không đáng tin với bản chất gian hùng của mình, những điều y nói và làm đều không đi cùng với nhau nhưng chúng ta hãy nhìn lại chính mình để xem chúng ta có gì hơn y để có thể làm một cuộc cách mạng không đẫm máu ?
Một khấu súng, một viên đạn chúng ta cũng không có, chúng ta chỉ có những phong trào, đoàn thể chưa liên kết và sẽ mau chóng bị dập tắt với lực lượng còn đảng còn mình còn Nguyễn Tấn Dũng với vai trò thủ tướng csVN y có nhiều quyền hạn, thẩm quyền để điều binh khiển tướng có thể làm nên một cuộc cách mạng.
Chúng ta chỉ có thể hy vọng Nguyễn Tấn Dũng có thể làm nên lịch sử xóa bỏ đảng csVN , còn sau đó y có thể trở thành một nguyên thủ độc tài hay trao trả đất nước về tay nhân dân là chuyện ở tương lai cho nên có thể nói con người Nguyễn Tấn Dũng ở vào thời điểm này là một lựa chọn duy nhất của lịch sử !
Cuối cùng trước thềm đại hội 12 đảng cộng sản Việt Nam mang màu sắc thanh trừng, chỉnh lý Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn 3 cơ hội:
- Đưa tay chịu bị bắt, bị kết án bởi chính các đồng chí của mình !
- Lật đổ đảng độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam !
- Trong một chuyến công du y xin ở lại tỵ nạn chính trị tại một quốc gia nào khác-đây là giải pháp cuối cùng dành cho y và đau buồn thay nước Việt Nam lại tiếp tục chìm trong nghìn năm tăm tối !