KẾT QUẢ CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ LÀ
THAY ÁO
Nguyên Anh
Những thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt của đảng csVN trong kỳ đại hội 12 sắp diễn ra có quá nhiều nguồn, một số thì cho rằng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị loại, Nguyễn xuân Phúc sẽ nắm chức thủ tướng, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm chức vụ tổng bí thư đảng cs thêm 2 năm nữa mặc dù y đã quá tuổi về hưu….
Nguyễn Tấn Dũng với thông tin không tái cử cũng như bản kiểm điểm quá trình làm việc của mình bị lộ đã cho thấy đang có một sự thanh trừng trong nội bộ đảng, và dù đang nắm giữ hai lực lượng mạnh nhất trong nước y vẫn bị một sức ép phải thần phục qua bản cung khai.
Với vị trí vô cùng quan trọng, Nguyễn Tấn Dũng có thể làm nên lịch sử khi học theo gương MIến Điện, uy lực của một thủ tướng với hàng triệu binh sỹ quân đội và công an dưới quyền thừa sức làm nên một cuộc cách mạng êm thấm và không đổ máu nhiều có thể đưa Việt Nam vào một cuộc nội chiến thêm một lần nữa, và nếu thành công có thể đảng cs sẽ biết mất tại Việt Nam, thế nhưng qua những thông tin thời gian gần đây cho thấy có lẽ y đã hoàn toàn bị khuất phục, có thể các nhóm quyền lực đã liên kết lại với nhau, chi phối và tạo nên sức ép đánh bật Nguyễn Tấn Dũng khỏi vị trí đương nhiệm, tuy nhiên giải pháp hạ cánh an toàn cho y vẫn là một ẩn số, có thể đảng sẽ cho y lui về vui thú điền viên, hay một đám tang rền rĩ như Nguyễn Bá Thanh đã từng vì những động thái của Nguyễn Phú Trọng với những đơn vị cảnh sát bảo vệ gần đây dường như là một xác quyết sẽ có sự can thiệp cần thiết của lực lượng còn đảng còn mình nhằm bảo vệ TBT.
Về phía Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng cs đương nhiệm thì theo lý lịch y sinh năm 1944 tức là đã 72 tuổi, đã quá tuổi lao động VN quy định thế nhưng những phát ngôn gần đây của y cho thấy y vẫn tham quyền cố vị và có dã tâm tiếp tục ở vị trí thêm một thời gian.
Nói về Nguyễn Phú Trọng thì toàn dân ai cũng trông thấy đây là một tên cs giáo điều ngu ngốc, suốt ngày y giả vờ kiên định con đường xhcn và chủ thuyết Mác Lê, lải nhải mỗi khi có dịp, và nguy hiểm nhất y chính là một tên đại gian hùng Lê Chiếu Thống thời đại khi tâm trí y lúc nào cũng dựa vào Trung Cộng, đối với những hành vi xấm lấn trên biển, trên bộ, y rụt cổ lại như một con rùa trưng lên tấm bảng 16 chữ vàng 4 tốt mặc kệ ngư dân bị bách hại, hèn mạt nhu nhược khi phát biểu : nếu để xảy ra đụng độ gì thì ta có ngồi đây mà bàn tổ chức đại hội đảng được không !
Một người đứng đầu quốc gia mà tham sống sợ chết, hèn hạ quy lụy giặc Tàu như thế thì sau khi thanh trừng Nguyễn Tấn Dũng y sẽ dẫn đưa đất nước về đâu?
Câu trả lời ai cũng biết là Việt Nam sẽ rơi vào quỹ đạo kiểm soát của Trung Cộng !
Nhưng đâu phải mới đây mà từ thuở xưa đảng cs đã đồng thuận dâng hiến lãnh hải cho giặc qua công hàm của tên thủ tướng PVĐ theo chỉ thị của HCM, và ngày hôm nay lớp hậu duệ kế thừa tiếp bước cha ông rước giặc vào nhà với chiêu bài dự án như mỏ Bô xít Tây Nguyên, Hà Tĩnh, Nhân Cơ, Bình Dương, Sài gòn….
Sức ép của Trung Cộng đến từ chính trị đã như thế nhưng về kinh tế nước VNcs còn bi đát hơn khi hàng hóa TC tràn ngập lãnh thổ, từ khắp các lĩnh vực, lương thực, hóa chất, hàng hóa, vốn đầu tư, gói thầu….
Nước VNcs đã bế tắc về chủ thuyết khi người cs ngày nay không còn là giới vô sản chân chính mà thay vào đó là các tên tư bản đỏ, bọn công thần, lý lịch, dựa hơi, chúng thi nhau tàn phá không từ lĩnh vực nào, về kinh tế thì gần như VN đã kiệt quệ với vấn nạn tham nhũng hết thuốc chữa, những vụ án chấn động xã hội hay những cái bắt tay trong bóng tối đã làm cho đất nước nghèo đi về mọi mặt, con người nghèo đi về nhân cách chỉ còn lại một vùng đất nhìn thì thấy hào nhoáng xa hoa nhưng bên trong cái ruột thì lại rỗng tuếch khi quan chức cs cho biết ngân sách chỉ còn vẽn vẹn 45.000 tỷ đồng !
Số tiền đó sẽ chi trả được bao nhiêu tháng cho hai lực lượng khổng lồ đang bảo vệ chế độ là công an và quân đội ? cho cái được gọi là chính phủ nước chxhcnVN ? cho hơn 500 đại biểu quốc hội của một quốc gia chỉ có 63 tỉnh thành ? cho khối hành chánh sự nghiệp, công nhân viên, giáo viên, binh sỹ trên toàn quốc ?
Đó là cái chết được báo trước của đảng cộng sản Việt Nam, được điều hành bởi những thiên tài lý lịch, hậu quả của tham nhũng, quan liêu, công thần bè phái, của nạn chảy máu chất xám kéo dài hàng mấy thập kỷ mà người cs không mãy may thương tiếc, của chính sách ăn xổi ở thì, chỉ biết lợi trước mắt mà không biết cái hại lâu dài….
Đại hội đảng cs lần thứ 12 có diễn ra theo chiều hướng nào đi chăng nữa thì người dân Việt Nam cũng chỉ tiếp tục cuộc sống nghèo hèn, rẻ rúng của mình đơn giản đây chỉ là một cuộc chơi bề phái, quyền lực, mạnh được yếu thua, toàn dân sẽ được xem một vở bi kịch của người cs bởi vì trong bản chất của họ chỉ là loài thú hoang, chúng cắn xé giết chóc lẫn nhau chỉ vì cái bản chất hoang dại của chúng, và dù cho ai thắng, phe này hay phe kia cũng chỉ là sự thay màu áo nhằm làm cho một xác chết tiếp tục hồi sinh…
Trừ phi có một cuộc cách mạng !
Và nếu cuộc cách mạng đó bắt đầu trong nội bộ đảng csVN thì đó là một may mắn cho Dân Tộc….