THIÊN ĐƯỜNG XHCN LÀ ĐÂY
Nguồn hình từ Facebook
Quyền Được Biết
Nhìn váo tấm hình mới thấy để tồn tại tại xứ Thiên đường 'đáng sống 1 thế giới' thanh niên không có việc gì làm cho nên phải ra chạy Grab kiếm sống, chạy Grab là một hình thức chạy xe ôm công nghệ, tức là có đơn vị quản lý ăn chia, dùng phần mềm để gọi xe và xem tuyến đường, công thức cũng na ná như là các hãng Taxi nước ngoài, nhưng đây không phải là Taxi mà là xe hai bánh có gắn máy.
Đội ngũ chạy xe không hẳn là thành phần thất học, trình độ thấp, mà trong đó là hàng ngàn sinh viên đã tốt nghiệp hẳn hoi, có trình độ cao, thế nhưng họ lại không kiếm được việc làm ngay tại đất nước mình!
- Vì sao?
- Vì cái chế độ cộng sản điếm thúi đó nó đã giành hết phần làm việc của người dân, bởi chúng duy trì cái quái thai "Kinh tế thị trường - Định hướng XHCN". Thực chất đây chỉ là một trò ma bùn khi cho phép nền kinh tế tư nhân xuất hiện nhưng song song lại tồn tại nền kinh tế quốc doanh nhiều đặc quyền, đặc lợi, những nhóm quốc doanh này đều có hệ thống đảng ủy, đoàn viên thanh niên cộng sản và duy trì như thời bao cấp, các CTy quốc doanh này nắm hết những mũi nhọn của xã hội như xăng dầu, điện nước, viễn thông, bệnh viện, trường học...; và được điều hành bởi hệ thống đảng ủy địa phương. Bọn chúng cũng như bọn lãnh đạo phong kiến trên cao với chính sách cha truyền con nối, các Cty này cũng thế, cũng truyền từ đời cha xuống đời con, cha mẹ về hưu là con lên thay mà đảng csVN thường ngụy biện đó là "hạt giống Đỏ".
Vì thế các công dân trẻ VN sẽ không tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn mà mình đã học bởi vì làm gì mà còn chỗ trống, cuối cùng phải ra đường chạy Grab để mà kiếm sống.
Đó là còn chưa nói đến cái nền kinh tế định hướng này chỉ tạo ra những con sâu, con đỉa, người dân hãy nhìn đi, toàn bộ đám tham nhũng bị xộ khám đều là những Cty quốc doanh, hiếm có Cty tư nhân nào có thể làm được, và cái bọn báo hại đó cũng là thành phần rút rỉa làm nghèo đất nước từng ngày từng giờ, thậm chí bọn điện lực còn thông báo gần đây là nếu không lên giá thì bọn chúng lỗ chổng vó!, thật đúng là một bọn ăn tàn phá hại làm nghèo đất nước.
Thanh niên VN, muốn có việc làm, muốn ngẩng cao đầu hãnh diện không thua kém bất cứ ai thì phải nhìn cho rõ sự thật: "Chỉ khi nào bọn csVN bị xóa sổ thì khi đó mình mới có thể sống đúng với giá trị con người của mình".
Đó là lý do vì sao mà cha con bọn chúng lúc nào cũng ra rả hô hào về nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN đấy".

Quyền Được Biết
Nhìn váo tấm hình mới thấy để tồn tại tại xứ Thiên đường 'đáng sống 1 thế giới' thanh niên không có việc gì làm cho nên phải ra chạy Grab kiếm sống, chạy Grab là một hình thức chạy xe ôm công nghệ, tức là có đơn vị quản lý ăn chia, dùng phần mềm để gọi xe và xem tuyến đường, công thức cũng na ná như là các hãng Taxi nước ngoài, nhưng đây không phải là Taxi mà là xe hai bánh có gắn máy.
Đội ngũ chạy xe không hẳn là thành phần thất học, trình độ thấp, mà trong đó là hàng ngàn sinh viên đã tốt nghiệp hẳn hoi, có trình độ cao, thế nhưng họ lại không kiếm được việc làm ngay tại đất nước mình!
- Vì sao?
- Vì cái chế độ cộng sản điếm thúi đó nó đã giành hết phần làm việc của người dân, bởi chúng duy trì cái quái thai "Kinh tế thị trường - Định hướng XHCN". Thực chất đây chỉ là một trò ma bùn khi cho phép nền kinh tế tư nhân xuất hiện nhưng song song lại tồn tại nền kinh tế quốc doanh nhiều đặc quyền, đặc lợi, những nhóm quốc doanh này đều có hệ thống đảng ủy, đoàn viên thanh niên cộng sản và duy trì như thời bao cấp, các CTy quốc doanh này nắm hết những mũi nhọn của xã hội như xăng dầu, điện nước, viễn thông, bệnh viện, trường học...; và được điều hành bởi hệ thống đảng ủy địa phương. Bọn chúng cũng như bọn lãnh đạo phong kiến trên cao với chính sách cha truyền con nối, các Cty này cũng thế, cũng truyền từ đời cha xuống đời con, cha mẹ về hưu là con lên thay mà đảng csVN thường ngụy biện đó là "hạt giống Đỏ".
Vì thế các công dân trẻ VN sẽ không tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn mà mình đã học bởi vì làm gì mà còn chỗ trống, cuối cùng phải ra đường chạy Grab để mà kiếm sống.
Đó là còn chưa nói đến cái nền kinh tế định hướng này chỉ tạo ra những con sâu, con đỉa, người dân hãy nhìn đi, toàn bộ đám tham nhũng bị xộ khám đều là những Cty quốc doanh, hiếm có Cty tư nhân nào có thể làm được, và cái bọn báo hại đó cũng là thành phần rút rỉa làm nghèo đất nước từng ngày từng giờ, thậm chí bọn điện lực còn thông báo gần đây là nếu không lên giá thì bọn chúng lỗ chổng vó!, thật đúng là một bọn ăn tàn phá hại làm nghèo đất nước.
Thanh niên VN, muốn có việc làm, muốn ngẩng cao đầu hãnh diện không thua kém bất cứ ai thì phải nhìn cho rõ sự thật: "Chỉ khi nào bọn csVN bị xóa sổ thì khi đó mình mới có thể sống đúng với giá trị con người của mình".
Đó là lý do vì sao mà cha con bọn chúng lúc nào cũng ra rả hô hào về nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN đấy".
Gửi ý kiến của bạn