VinFast khai chiến với thị trường xe điện Âu, Mỹ
Hình Internet
Nguyễn Tiến Cường
Ngày 25.11.2022, công ty VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tổ chức lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên VF 8 sang thị trường Mỹ từ cảng MPC Port, quận Hải An, TP Hải Phòng. Những chiếc xe này sẽ được bàn giao đến khách hàng trong tháng 12 năm 2022.
Với sự tham dự của Thủ Tướng Phạm Minh Chính - rất rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì – phát súng khai hỏa bắn sang Mỹ cực kỳ hoành tráng, đinh tai nhức óc của sư đoàn Sao Xẹt, 999 dũng sĩ diệt Tesla, VF 8 đã lên đường đi chiến đấu ở chiến trường Bắn Chậm Thì Chết đầy máu lửa, mịt mù khói súng…
Cuộc chiến đấu của VF 8, VF 9 với Tesla chưa biết ra sao - sẽ hạ hồi phân giải nhưng chắc chắn máu (tiền) của VinFast (hay tiền của dân) sẽ đổ thật nhiều trên quê hương khốn khổ Cờ Bông – vì bên cạnh Tesla còn cả tá các thương hiệu ô-tô điện khác của Âu Châu, Nhật Bản, Nam Hàn...những thương hiệu có vài chục năm, thậm chí cả trăm năm trong việc sản xuất ô-tô chạy xăng, từ 15-20 năm nghiên cứu ô-tô điện.
Tuy nhiên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố rất hùng hồn: “"Không có quốc gia đi sau mà chỉ có quốc gia không nắm bắt được cơ hội, xu thế của thời đại. VinFast dù đi sau trong lĩnh vực sản xuất ôtô trên thế giới, nhưng có một lợi thế rất lớn là đã nhanh chóng tiếp cận ngay các công nghệ mới nhất, tự động hoá cao nhất, thông minh nhất, cách tiếp cận khách hàng khác biệt nhất cùng với việc tập hợp được nhiều nhân tài toàn cầu cho phát triển. Đây chính là điểm khác biệt làm nên sự thành công bước đầu ngày hôm nay của Vingroup – VinFast".
Thiệt (là) tình. VinFast thành lập tháng sáu năm 2017, tưng bừng khai trương, “sản xuất” – dùng chữ sản xuất cho có khí thế thôi, chứ thật sự là mua động cơ, máy móc, khung xe (chasiss) hộp số, phụ tùng… về lắp ráp mấy mẫu ô-tô như LUX A2 và LUX SA 2.0...chạy xăng - không biết xuất xưởng được bao nhiêu chiếc, đến cuối năm nay sẽ âm thầm ngừng hoạt động hoàn toàn để chuyển sang xe điện.
Nói cho công bằng, ông Phạm Minh Chính phán thật đúng quá sức (lẽ) mình, người Việt sau 47 năm sống dưới chế độ CS đã phát huy mặt (cực) mạnh là đi tắt đón đầu rất ư thành công. Chẳng cần phải nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm, suy nghĩ sáng tạo chi cho... mệt mề. Ta cứ nằm khểnh, gãi dế chờ thiên hạ phát minh, chế tạo, hoàn thiện sản phẩm...xong là bưng về, bắt chước, làm ra y chang cái mà thiên hạ suy nghĩ nát óc mới làm ra được. Thế là khỏe re như xe kéo bò, rập khuôn suy nghĩ theo cách chạy đua của Rùa và Thỏ, cho mình là thông minh, sáng tạo.
Trở lại vấn đề. Chắc chắn là con số 999 dũng sĩ diệt Tesla xâm nhập thị trường Cờ Bông sẽ được phân phối vào lực lượng nằm vùng của VinFast, dùng chiến thuật du kích, thoạt ẩn thoạt hiện, lâu lâu chường mặt, cắc bùm một phát rồi biến, xem phản ứng của thị trường ra sao. Nếu thất bại thì...biến luôn, không cần thanh minh, thanh nga gì ráo trọi. Người đẹp MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chắc sẽ được đón nhận một trong 999 dũng sĩ diệt Tesla này – nếu tuyên bố trong buổi ra mắt của VinFast ở LA, Mỹ đầu năm 2022 được giữ đúng.
Tuy nhiên hiện đang có nhiều người thắc mắc, buổi lễ xuất quân của VinFast ở Việt Nam, không thấy ông Chính, ông Vượng, các lãnh đạo khác của VinFast và chế độ có thêm lời nào nhắc tới nhà máy sản xuất ô-tô điện của VinFast ở bang North Carolina, bao giờ sẽ được xây dựng hoàn tất, đi vào hoạt động.
Ngộ à nha! Lẽ ra trong buổi lễ xuất quân “hoành tráng, trọng đại” này, ít nhất một trong hai ông họ Phạm - Nhật Vượng hay Minh Chính - cũng nên có đôi lời, dù ngắn ngủi nói về đứa con - hạt giống VinFast...ở North Carolina - nhờ người khác mang thai, ngày nào chào đời, tình trạng sức khỏe ra sao...Không thấy ai buồn nhắc tới. Lạ hè!
Cũng có người cắc cớ đặt câu hỏi: - Tại sao xuất quân lần đầu mà VinFast lại chở đúng 999 dũng sĩ diệt Tesla mà không nhiều hay ít hơn, 985 hoặc 1005 chẳng hạn? Hỏi thế là hơi...ngớ ngẩn. Dĩ nhiên con tàu có thể chở hơn nhưng phải nhớ rằng lãnh đạo chế độ CSVN cũng như ông Vượng luôn tin (dị đoan) vào vận may của những con số. Chả thế mà cách đây hơn một tuần, quốc hội đã họp và thông qua nghị quyết đấu giá biển số xe ô-tô, gắn máy...Chắc ông Vượng tin rằng 999 là số cực đẹp, sẽ mang lại nhiều may mắn cho Vinfast.
Thôi thì cũng mừng cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Cuối cùng, dù chậm trễ cũng đã chế tạo, sản xuất được ô-tô điện để ngẩng mặt, kiêu hãnh nhìn đời và hùng hồn tuyên bố: -VinFast sẽ là sát thủ của Tesla. Tự hào quá Việt Nam ơi! Hôm nay xe điện, ngày mai phi thuyền. Cố lên anh Vượng!