Đảng Cộng Hòa Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 08.11.2022 – cuộc bầu cử “được” đánh giá là thất bại trong hy vọng chiếm được quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội – đang bối rối vì vướng vào một tình trạng khó xử, giống như một người mắc bệnh trĩ, cắt cũng đau, không cắt lại càng đau hơn.
Nói ông Donald Trump là cục trĩ của đảng Cộng Hòa không có gì quá đáng. Bệnh trĩ (hemorrhoid) là bệnh rất dễ tái phát, báo chí cũng như phố phường ở Sài Gòn trước năm 1975 thường có những mẫu quảng cáo đại khái như Lương Y Trần Văn X, Đông Y Sĩ Lê Văn Y...chuyện trị 24 thứ trĩ, bảo đảm chữa dứt nọc, không tái phát.
Tuy nhiên, dù chữa cách nào đi chăng nữa, nếu người bệnh không biết giữ điều độ đệ tứ khoái, biết cách ăn uống nhiều chất xơ (fiber), bớt rượu, cà phê... thì thế nào cũng bị tái phát sau khi cắt, đốt, cột...một thời gian vài năm.
Tình trạng của đảng Cộng Hòa với ông Donald Trump cũng y chang như vậy, nhất là sau khi ông Trump chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Con bệnh Cộng Hòa không biết phải giải quyết cục trĩ Donald Trump bằng cách nào? Cắt, đốt, cột một lần cho khỏe, khỏi bận tâm hay cứ để cho cục trĩ ngày càng to lên, gây đau đớn, khó chịu mỗi lần…bầu cử?
Cách nào cũng có phản ứng phụ vì nguồn máu nuôi cục trĩ cũng là nguồn máu nuôi đảng.
Cắt bỏ, đốt cho teo lại thì khó khăn trong việc tìm nguồn máu nuôi sống đảng CH trong việc tranh cử là chuyện không thể tránh mà không có máu thì...đảng sẽ húp cháo. Đừng quên trong lúc cắt, có thể bị biến chứng nguy hiểm, đổ máu nhiều. Có chắc gì nguồn máu nuôi cục trĩ sẽ không bị phí phạm? Hơn nữa, liệu cắt rồi có yên không?
Giữ, đương nhiên phải bị đau đớn, khó chịu, “bức xúc” mỗi ngày vì cục trĩ sẽ quậy chứ đâu chịu nằm yên. Đi, đứng, ngồi đều không thoải mái, nhất cử nhất động nó đều tạo cảm giác thốn, bất an, bắt cơ thể Cộng Hòa phải suy nghĩ “động não” nhớ đến nó. Những người trước đây ủng hộ việc giữ lại cục trĩ - không cắt vì nguồn máu nuôi trĩ cũng phần nào nuôi cơ thể CH – như Mitch McConnell giờ đây cũng cảm thấy “lăn tăn” không biết giải quyết ra sao?
Một vài phương thức chữa trị không cần cắt, đốt, cột được đề nghị như dùng dược liệu, viên nang Ron DeSantis, Mike Pence, Nikki Haley, Mike Pompeo…, nghĩa là cứ để đó, chỉ cần trong uống ngoài thoa các tên thuốc vừa kể, cục trĩ sẽ tự động teo tóp, rụng đi trong vòng một thời gian giống như phương thức cột. Chưa chắc! Bởi Donald Trump là cục trĩ ngoại hạng, loại trĩ khó chữa nhất trong 24 loại bệnh trĩ, vừa là trĩ nội, vừa là trĩ ngoại, có lớp bọc dầy, dai nhách như da trâu. Đó mới chính là vấn đề.
Phải hiểu rằng, rơi rụng khỏi thân thể đảng Cộng Hòa, cục trĩ Donald Trump vẫn có thể tiếp tục hoạt động như đuôi con thằn lằn khi bị cắt đứt khỏi thân, nó sẽ vùng vẫy, lăn lộn một thời gian. Hơn thế nữa, vết sẹo nơi cắt cục trĩ sẽ ảnh hưỡng, tác động, có thể dẫn đến việc làm nghẽn các mạch máu nuôi sống đảng CH. Đây cũng chính là lý do mà đảng Cộng Hòa cứ phải do dự, chưa thể quyết định dứt khoát trong lúc này.
Tuy nhiên, dù khó thế nào thì sớm, muộn cũng đến lúc đảng Cộng Hòa phải có quyết định - cắt hay giữ? Ông trùm truyền thống cánh hữu Rupert Murdoch đã quyết định cắt, ba tĩnh mạch tiếp máu cho cục trĩ là Fox News, Wall Street Journal, New York Post trên thực tế đã ngưng cổ động việc bơm máu vào cục trĩ Donald Trump, chuyện cục trĩ rơi rụng là không thể tránh.
Nếu đảng CH quyết định cắt, cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt ở Bolsa cũng như một “bộ phận” người dân trong nước sẽ bị ảnh hưởng, đau đớn không ít, sẽ có những lời than khóc, chửi rủa, càm ràm đảng Cộng Hòa. Không chừng lúc đó họ sẽ gọi Cộng Hòa là Cộng Sản.
Nhưng không cắt, đốt bỏ cục trĩ Donald Trump, đảng Cộng Hòa sẽ mãi mãi không thể khôi phục được sức khỏe truyền thống của mình ngày nào.
Gửi ý kiến của bạn