MỈA MAI CHIẾC GHẾ NHÂN QUYỀN CỦA ĐẤT NƯỚC
CÔNG AN TRỊ!
Nguyên Anh
Thời sự tuần qua cho thấy Việt Nam đã vào được chiếc ghế thành viên Ủy Ban Nhân Quyền LHQ với hơn 100 quốc gia đồng thuận, trong khi những quốc gia dân chủ văn minh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương bị loại mà Nam Hàn là một trường hợp cụ thể.
Không chỉ riêng người dân Việt Nam mà toàn thế giới đều ngạc nhiên vì sự kiện này, một quốc gia dùng công an để cai trị người dân mà lại có chân trong UBNQLHQ thì đó chính là một sự mỉa mai thâm thúy, một vết đen trên bộ mặt của UBNQLHQ nói riêng và LHQ nói chung.
Vì sao gọi Việt Nam là quốc gia công an trị?:
Bởi vì trong chế độ độc tài cộng sản Việt Nam không hề có khái niệm dân chủ, tự do và nhân quyền, công an từ một bộ phận phục vụ người dân đã trở thành một lực lượng đàn áp, khống chế người dân để phục vụ cho đảng cầm quyền mà ai cũng có thể thấy những hành vi đánh đập, tra khảo người dân tại Vườn Tao Đàn - Sài Gòn khi họ biểu tình nói lên nguyện vọng của mình là không cho TQ thuê đặc khu 99 năm và phản đối Luật An Ninh Mạng, một điều luật có mặt để rình mò, theo dõi và bắt giữ bất kỳ công dân nào trong nước nếu họ thể hiện chính kiến của mình trái với đường lối của đảng hay nói lên những sự thật trái với những gì mà đảng tuyên truyền – Đó chính là hành vi chà đạp nhân quyền trắng trợn và rõ ràng nhất khi ngành CAVN cho phép mình thành lập những lực lượng có tên AK47, Dư Luận Viên, Cảm Tình Viên, An Ninh mật…
Vì sao Việt Nam được xem là một quốc gia phi dân chủ?
Cơ chế bộ máy cai trị của đảng csVN là toàn trị tuyệt đối, đảng cho phép mình là một thế lực đứng trên pháp luật, chính TBT Nguyễn Phú Trọng đã từng nói rằng văn kiện đảng còn cao hơn cả Hiến Pháp, tức là Hiến Pháp nước CHXHCNVN chỉ có mặt cho vui, để trang trí cho một nhà nước phong kiến độc tài, do đó đảng đứng trên hết và quản lý quốc gia theo chiều dọc, từ TBT đảng cao nhất xuống đến Bí Thư các thành phố, quận, huyện và rải đều khắp xã hội với những công ty quốc doanh nhưng mạo danh CTy cổ phần, các trường học, bệnh viện, báo, đài đều có bí thư đảng, cho nên sự chỉ đạo của đảng là tuyệt đối và xuyên suốt, với cấu hình như thế thì đảng csVN hoàn toàn không có khái niệm Control and Balance, kiểm soát và cân bằng quyền lực, bởi vì cả ba nhánh điều hành quốc gia là Tòa Án, Chính Phủ, Quốc Hội đều là người của đảng, nhân sự đa số đều là đảng viên cho nên đảng có thể nắm giữ tuyệt đối (trong một khoảng thời gian hữu hạn) và cũng chính nội bộ đảng mới là những thế lực tàn phá đất nước, con người Việt Nam, bởi vì không ai kiểm soát nổi.
Để có một minh chứng cụ thể cho người dân nhìn thấy xin hãy nhìn những động thái của ngành công an csVN với vụ Vạn Thịnh Phát hôm nay khi các lực lượng ăn tiền thuế của người dân này rình mò trên mạng và bắt những công dân để xử phạt mà theo họ là tung tin đồn nhảm dẫn đến người dân đi rút tiền tại ngân hàng SCB hàng loạt. Nếu tại một quốc dân chủ và tôn trọng nhân quyền thì công an không được phép làm như vậy, người bị thiệt hại là Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB có đơn thưa gửi đến tòa án nêu rõ lý do về sự thiệt hại của mình, sau đó ngành công an chỉ được quyền hành động khi có lệnh của tòa án, thế nhưng không, ngành công an csVN tự cho mình có cái quyền sinh sát trong tay, tự do theo dõi, tự do bắt giữ và tự do xử phạt. Như vậy cái đất nước VN cả người dân và nhà cầm quyền đâu có hiểu thế nào là nhân quyền, thế nào xâm phạm quyền tự do phát biểu của công dân? Chuyện họ nói là chuyện của họ, còn xâm hại lợi ích hợp pháp của người khác đó là chuyện của pháp luật phán xét, ngành công an csVN có quyền gì mà truy bắt người ta khi người bị hại chưa hề lên tiếng?!
Chuyện VN vào UBNQLHQ được Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội lên tiếng rằng: “Chúng tôi gửi lời chúc mừng Việt Nam trúng cử Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và hi vọng cùng làm việc để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu và tại Việt Nam”.
Chắc mấy tay lãnh đạo đảng csVN hĩnh mũi ra hãnh diện lắm với lời nói xã giao này, nhưng Tòa Đại Sứ Mỹ tại VN họ quá hiểu về tình hình nhân quyền tồi tệ của VN, là những công dân của một quốc gia có Tam Quyền Phân Lập, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tất nhiên họ hiểu sự khác biệt giữa VN và Mỹ, và lời nói đó chỉ có ý nghĩa là xỏ lá đảng csVN, bởi vì một cái đảng độc tài toàn trị chuyên dùng vũ lực để dựng nên chế độ và đàn áp người dân trong nước thì VN làm gì mà có nhân quyền, một đất nước như vậy thì làm sao mà có thể bảo vệ nhân quyền cho thế giới?!
Nhưng người cộng sản luôn là một lũ mặt dầy, không biết nhục là gì, cho nên có khen thật hay xỏ lá gì cũng cứ hít hà hãnh diện cái đã, sau đó thì triệu hồi tên Nguyễn Minh Triết, thánh nổ vùng Sông Bé lên mà đáp từ, khi xưa hắn nổ “VN-Cuba trời đất sinh ra, một anh ở bên đông, một anh ở bên tây, thay nhau canh giữ cho hòa bình thế giới…” thì không có vấn đề gì khi anh ấy sẽ lại đăng đàn phát biểu: “VN và Mỹ một anh ở bên đông một bên ở bên tây sẽ cùng nhau bảo vệ... nhân quyền cho thế giới”, còn sau đó trong nước thì lũ đầu trâu mặt ngựa côn an, côn đồ gì đó cứ tiếp tục những hành vi thú tính mà loài người tiến bộ có lương tri đều lên án!
Tham khảo:
https://www.voatiengviet.com/a/6789735.html