ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ LÀ CÁI MO CHE MẶT
Nguyên Anh
Cái khẩu hiệu ‘đạo đức bác hồ’ là cái câu cửa miệng của những người cộng sản, theo đó họ đem bác ra làm bùa để hù dọa người dân, cho rằng mình là những học trò xuất sắc của lão hồ, thế nhưng thực tế đã chứng minh rằng các học trò của hồ toàn là lũ ma bùn, giòi bọ, cũng phải thôi, bởi vì lão hồ làm gì có đạo đức để mà học khi suốt cuộc đời của hắn chỉ là hủ hóa, tham quyền, phát động chiến tranh, và áp đặt một thứ chủ nghĩa ngoại lai vào một dân tộc, cho nên học trò của hồ là phải nghiệp ngập hút xách y như hắn, cũng gái gú, bồ bịch lung tung như giáo chủ của mình, và đặc biệt hơn cũng tàn ác lưu manh y như hồ.
Hãy nhìn đi, các học trò ‘xuất sắc’ của hồ trong hầu hết các lĩnh vực tại Việt Nam chỉ toàn là lũ giòi bọ, tham nhũng, lũ lưu manh cơ hội, tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng còn khiếp hơn hồ khi dám sửa điều lệ đảng để ngồi đến 3 nhiệm kỳ, thằng đảng trưởng đã như vậy thì nói gì đến đám đàn em, chúng cũng tham quyền cố vị y như hắn, chúng cũng tham nhũng, tàn ác không khác gì nhau bất chấp hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng mà điển hình là vụ Việt Á, một thằng Bộ Trưởng ngang nhiên ba tăng cho bán kit test dỏm, dẫn đến việc chẩn đoán sai và cách ly chung người không bệnh với người có bệnh khiến cho nhiều người đã phải chết ‘lầm’, mà đâu phải chỉ Nguyễn Thanh Long, con giòi Nguyễn Thị Kim Tiến còn mua thuốc ung thư giả về bán cho người bệnh, con giòi này còn khốn nạn hơn khi mua vaccine Quinvaxem 5/1 về chích cho trẻ sơ sinh dẫn đến hàng loạt cháu bé chỉ được số g có vài ngày trong cái thiên đường tối đen như mực mang tên nước CHXHCNVN. Bộ trưởng đã như vậy nói gì đến lũ đàn em giám đốc các trung tâm, bệnh viện, bọn chúng cũng phải ăn chứ, ăn để mà sống sang chảnh, để ở vila, biệt phủ mà nghếch mặt lên với đời!
Không chỉ là Bộ Y mà bất cứ bộ nào của đảng đều có giòi bọ, từ Bộ Xây Dựng với những cái thủy điện chưa dùng đã sập, Bộ Tài Chính với vụ án in tiền nhận hối lộ, Bộ Giáo Dục với vấn nạn sách Giáo Khoa sửa đổi hàng năm, bằng giả, Bộ Ngoại Giao với những chuyến bay giải cứu, Bộ Quốc Phòng với trò đòi lại quả khi mua vũ khí Mỹ, lực lượng Cảnh sát Biển thì dính vào đất đai trong đất liền với hàng loạt đô đốc bị hầu tòa, Bộ Công An thì tra tấn, bạo hành người dân…; như vậy đảng csVN không phải là cái lò sản xuất ra một lũ giòi bọ thì biết gọi họ bằng gì? Với những hành vi rõ ràng như thế mà còn có thể bao biện, ngụy biện được thì phải gọi đó là một bè lũ vô lương, vác cái mặt mo “lý luận chính trị”, “đạo đức bác hồ” ra để làm màu trong khi toàn dân đã mất hết lòng tin mà chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt bọn chúng.
Nguyễn Phú Trọng, tên đảng trưởng bày ra cái trò đốt lò để tiêu diệt tham nhũng thế nhưng y cũng không thể nào tiêu diệt hết được khi đàm đàn em thằng nào thằng nấy cứ xoen xoét nịnh bợ làm ra vẻ ta đây là có trách nhiệm như tên Chu Ngọc Anh, thế nhưng sau đó là câu kết cùng với nhau để móc túi toàn dân, sự việc vỡ lỡ cả năm trời thế nhưng bây giờ bọn chúng mới nhận mức án khai trừ đảng và bị bắt thì bọn chúng đã có đủ thời gian để tẩu tán tài sán bất minh cho con cháu và dẫn cái xác ở tù trừ. Đây chính là yếu điểm rõ ràng nhất của chế độ độc đảng, nếu đa đảng vận hành Tam Quyền Phân Lập thì ở chế độ đó sẽ dễ dàng phát hiện ra hành vi câu kết của bọn chúng từ rất sớm và hệ thống Tam Quyền độc lập sẽ bắt giữ ngay sau đó cũng như ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.
Hãy nhìn đi, cái chương trình chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đốt được mấy con sâu rồi? Và tài sản bất minh của chúng tham nhũng có thu hồi được hay không? Chống tham nhũng nhưng sao con sâu Lê Thanh Hải còn sờ sờ ra đó, sao Nguyễn Tấn Dũng vẫn cười hềnh hệch nhận huy hiệu mấy chục năm tuổi đảng trong khi bọn chúng lại chính là những con giòi chúa…; như vậy cũng đủ thấy được cái đảng mang tên csVN nó vô lại đến cỡ nào…
Viết đến đây tôi cảm thấy không muốn viết nữa, tôi nhắm mắt lại tĩnh tâm và ước mong rằng sau khi mình mở mắt ra thì cái đảng csVN sẽ biến mất như một giấc mơ, thế nhưng không chúng vẫn còn sờ sờ ra đó, vẫn tiếp tục cai trị nhân dân, vẫn tiếp tục ăn tàn phá hại đất nước, bởi vì gần 100 triệu con người không dám đứng lên thì bọn chúng vẫn còn ngang nhiên ngang ngược.
"Freedom is not free" là câu nói bất hủ của nước Mỹ, mà đó cũng là giành cho toàn thể nhân loại trong đó có Việt Nam, Tự Do sẽ không bao giờ tự nhiên mà có; nếu người dân Việt Nam vẫn còn vô cảm, thờ ơ với chính đất nước của mình.