BẢN CHẤT CỦA MỘT CHẾ ĐỘ CS ĐỘC TÀI.
Chế độ nào, sẽ đào tạo ra con người đó, vì vậy chúng ta sống trong một chế độ CS độc tài, thì chẳng khác gì chúng ta đang sống chung với một lũ quỷ tham lam và gian ác, những người có tâm, có tầm đi khai phóng trong mọi lĩnh vực như văn hóa, chính trị, giáo dục v.v đều bị ngăn cản nếu nhà cầm quyền CS không hài lòng, hoặc cảm thấy nguy hại cho một chế độ đều bị chống đám an ninh mạng tìm đủ mọi cách chống phá.
Trong một chế độ CS độc tài không có chủ trương khai dân trí, thay vào đó là họ đang tăng cường chính sách tuyên truyền dối trá nhằm mục đích ngu dân.
Khi người dân thiếu hiểu biết, mù mịt về những thông tin ở thế giới bên ngoài, thì chế độ CS độc tài sẽ còn tồn tại được lâu hơn.
Một chế độ CS không cần những người lãnh đạo tài giỏi, yêu nước thương dân. Chúng chỉ cần những kẻ yêu đảng, trung thành với đảng và tận tâm, tận lực phục vụ chế độ, tuy nhiên đảng sẽ tạo cơ hội cho tham nhũng nhằm vơ vét tiền của cho cá nhân. Bằng chứng cụ thể Tổng bí thư: Nguyễn Phú Trọng đã khẳng một điều rằng. Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh vào ta, lời phát biểu vào ngày Sáng 17/10, ông Trọng cùng tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.
Vì vậy trong một chế độ độc tài, những kẻ lãnh đạo được bầu lên không phải là do trình độ và năng lực, mà là do bọn chúng ăn chia, mua bán, tranh giành lẫn nhau, đôi khi bọn chúng còn sát hại lẫn nhau để giành giật vị thế, máu và mạng sống của bọn chúng chỉ nhằm cho một mục đích cá nhân.
Mức lương của một tên bộ trưởng khoảng 20 triệu đồng trong một tháng, nhưng chúng có thể chạy chọt mất tới cả trăm tỷ đồng, câu hỏi đặt ra ở đây là, chẳng nhẽ chúng nó ngu dại đến thế hay chăng, hay là một lý tưởng cao đẹp của một con người đảng viên thời đại mới, và sau khi nhậm chức thì chúng nó đã lấy lại số vốn bỏ lúc ban đầu gấp quá nhiều lần, đó không phải là tham nhũng, cướp đất đai ruộng nương của nhân dân, bán tài nguyên của quốc gia cho các tập đoàn nhà thầu TQ hay chăng, những vấn đề đó đang hiện ra trước mắt người dân.
Sống trong một chế độ CS độc tài, cho dù ai đó đi làm từ thiện với một cái tâm tốt, nếu không xin phép, hoặc chính quyền địa phương không nhìn thấy lợi nhuận cho chúng thì vẫn bị ngăn cản, còn có thể bị chụp mũ với nhiều tội danh khác nhau.
Đi nhặt rác làm sạch môi trường, đôi khi cũng bị chính quyền ghép cho một cái tội là thành phần phản động, thế lực thù địch, đang nhẹ dạ bị kẻ khác kích động, lôi kéo và xui khiến, Ôi quê hương đất Việt dưới chế độ CS đang bị những tên lãnh đạo trong một guồng máy độc tài và tham nhũng, vì lòng tham tham vô bờ bến đã khiến bọn chúng trở thành ác quỷ đã và đang xô đẩy dân tộc VN xuống bờ vực thẳm.
Nhân dân VN đâu có còn gì mà mất nữa, đã bị bọn chúng tước đoạt, quyền tổi thiểu của một con người, như tự do đi lại, hoặc cất lên tiếng nói để bày tỏ quan điểm cá nhân, cũng bị chúng ngăn cấm. Chế độ CS còn tồn tại được là do nhiều người thiếu hiểu biết, nhiều người không quan tâm đến chính trị vẫn vô cảm, hoặc nhiều người sợ bị đàn áp. Nếu nhân dân biết đoàn kết cùng nhau đứng dậy thì chế độ này sẽ sụp đổ một ngày không xa.
Gửi ý kiến của bạn