HẠNH PHÚC MỈA MAI
Người dân Việt Nam - Hình Internet
Nguyên Anh
Hạnh phúc là một tính từ chỉ trạng thái của con người sau khi đạt được những gì mà mình mong muốn như trai gái yêu nhau, đến được với nhau là hạnh phúc, các nhà tu hành đến được chân lý mình mong cầu là hạnh phúc, hay đơn giản hơn như bác hồ của chúng nó thì hạnh phúc chỉ là được đi ị mà cũng không cho khi y viết trong cuốn Ngục Trung Nhật Ký(*).
Hạnh phúc còn là một tính từ được dùng để trang điểm cho tên nước VNcs theo nguyên văn: Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.(!)
Có lẽ nước Việt Nam là một quốc gia duy nhất trên thế giới này có những tính từ đi kèm theo tên hiệu, thế nhưng khi dùng đến tính từ Hạnh Phúc sau đuôi hai chữ Tự Do thì đó lại là một sự tự tin quá đáng, hay không muốn nói là đó là loại hạnh phúc mỉa mai hay hạnh phúc lừa mị.
Để đánh giá chỉ số hạnh phúc của một quốc gia thì phải căn cứ theo những yếu tố sau đây:
- Thu nhập bình quân đầu người.
- An sinh xã hội bao gồm trợ cấp thất nghiệp, quỹ hưu trí, trợ giá thuê nhà và nhiều lĩnh vực liên quan…
- Giáo dục cộng đồng phổ cập đến toàn dân miễn phí trong suốt thời kì tiểu học và trung học. (Đại học bắt buộc phải có học phí để đào tạo những ngành nghề chuyên môn).
- Y Tế bảo đảm miễn phí cho người dân có thu nhập thấp, trong đó dù là người nghèo nhưng vẫn được bệnh viện phục vụ và điều trị không phân biệt như người giàu, ngân sách của chính phủ sẽ chi trả cho những khoản chi này qua phân bổ tiền thuế của toàn dân đóng góp.
Như vậy chỉ nhìn qua 4 tiêu chí trên là cũng đủ thấy nước Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị của đảng cộng sản không hề là một quốc gia hạnh phúc như những gì mà họ hằng rêu rao chứ đừng có nói đến cái đám bồi bút hót hò về cái được gọi là “Quốc gia đáng sống nhất thế giới mang tên Việt Nam”.
- Về thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2021 theo công bố của World Bank là chưa tới 2800 USD/năm (2). Nếu lấy tỷ giá 23000VND/1USD thì tổng thu nhập người dân có việc làm ổn định là 64.400.000VND/năm, nếu chia ra 12 tháng thì người lao động Việt Nam chỉ có 5.366.000/tháng (làm tròn số). Số tiền này chưa đến 250 USD, chỉ bằng 1 hoặc 2 ngày làm việc lại các quốc gia phát triển. Như thế cũng nhìn thấy được sự chênh lệch khác biệt giữa người dân Việt Nam và các quốc gia khác và kết luận cuối cùng là người dân Việt Nam là một dân tộc nghèo nàn với đồng lương rẻ mạt.
- An sinh xã hội Việt Nam chỉ có cho những người đi làm trong các cơ quan nhà nước, các công ty lớn, còn các công ty nhỏ thì do không đóng nên người lao động không có tiền hưu, tiền thất nghiệp (từ công ty), còn nói đến trợ giá thuê nhà (housing) thì đó là một cụm từ xa lạ với người dân trong nước, bởi vì đảng cộng sản không có khái niệm đó, có tiền thì tự mướn nhà mà ở, không tiền thì ra gầm cầu, chúng ông chưa cướp nhà của chúng mày là may lắm rồi, làm gì mà có chuyện trợ giá cho người có thu nhập thấp bao giờ?!
- Giáo dục, một lĩnh vực góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, các quốc gia khác đều miễn phí cho học sinh, khuyến khích họ đến trường để mở mang đầu óc, khai phá trí tuệ, thì tại Việt Nam từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, tất cả học sinh đều phải đóng tiền để được học và đó cũng là một trong những nguồn thu chính nuôi sống chế độ thực dân cộng sản. Đáng nói hơn trong bối cảnh hòa nhập toàn cầu nhưng đảng csVN – thế lực chính trị cai quản đất nước vẫn duy trì chính sách ngu dân và chỉ cho học sinh tiếp cận được tiếng Anh – ngôn ngữ toàn cầu – vào năm lớp 6 thay vì từ những năm lớp 2 khi mà phát âm của các em dễ dàng học hỏi và phát âm đúng chuẩn. Do đó chỉ trong vòng 6 năm với vài tiếng học mỗi tuần thì tiếng Anh vẫn không phát huy được tác dụng khai mở kiến thức cho học sinh Việt Nam.
- Y Tế cũng như Giáo Dục đều được che đậy bằng cụm từ mỹ miều “Xã Hội Hóa” nhằm che đậy bản chất thực sự là có thu phí của người dân. Bất kỳ ai dù bệnh nan y, sinh đẻ, thậm chí là cấp cứu mà không có tiền đóng viện phí thì cứ nằm đó mà chờ chết, nền Y Tế Việt Nam không có thề lời thề của ông tổ ngành Y Hyprocat cứu người là trên hết như các quốc gia văn minh mà họ chỉ biết đến y đức của thày thuốc XHCN, thậm chí ngành Y Việt Nam còn xem bệnh nhân là “Khách hàng” như lời dạy dỗ của bà Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thì tất nhiên giá trị kim tiền sẽ lấn át y đức, ai có tiền, có danh vọng, thì được ưu tiên chữa trị, đều đó dẫn đến sự bất công trong đối xử giữa các bệnh nhân và khoét sâu thêm hố ngăn cách giàu nghèo trong xã hội.
Như vậy cả 4 tiêu chí về quốc gia hạnh phúc Việt Nam đều không đạt được, thế nhưng cái khẩu hiệu mang những tính từ bổ khuyết như Độc lập – Tự do – Hạnh phúc vẫn ngang nhiên tồn tại như một sự thách thức sự kiên nhẫn của cả một dân tộc, điều đó cũng nói lên tính ba hoa, khoác lác của những tên chăn trâu, thất học làm lãnh đạo quốc gia, và trong tư duy của bọn này bọn chúng lúc nào cũng mong muốn Việt Nam cái gì cũng nhất, cũng hơn cả nhân loại trong khi đất nước của mình là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, do đó cái tính từ Hạnh Phúc cũng bị đảng lợi dụng để làm màu, trước là mị đám dân đen bị bưng bít trong nước, hai là lòe bịp thế giới về một quốc gia cộng sản, một loại thế lực cai trị đã bị thế giới quăng vào thùng rác, nhưng người dân trong đó lại có được hạnh phúc mới là điều lạ kỳ(!).
Một đất nước không có Tự do thì làm sao mà có hạnh phúc?! Ai mở miệng bào chữa rằng Việt Nam đang và vẫn có tự do thì hãy xem lại chỉ số IQ của mình và bổ sung kiến thức bằng những bài viết về tự do của Việt Nam để hiểu rằng mình chỉ là những con vật được những con vật có quyền hơn cai trị mà thôi.(3)
Đảng csVN nên đổi quốc hiệu của mình lại đi cho nó đúng với thực tế, để thế giới khỏi cười vào mũi và người dân hiểu rõ vị trí của mình, theo đó chỉ có hai quốc hiệu là phù hợp nhất với Việt Nam:
- Trại tù Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Còn nếu muốn giữ nguyên như cũ thì chỉ cần bổ sung thêm cái từ bổ nghĩa như sau:
- Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Van xin Độc Lập – Cướp Mất Tự Do – Hạnh Phúc Mỉa Mai
… Là đúng nhất!
Tham khảo:
1. https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/overview
2. https://www.thivien.net/H%E1%BB%93-Ch%C3%AD-Minh/H%E1%BA%A1n-ch%E1%BA%BF/poem-K8hcJZM3v2zXQZ3jY-ujyw
3. https://www.quyenduocbiet.com/a11338/gia-tri-cua-tu-do-