TRỌNG LÚ LẠI TIẾP TỤC BỐ LÁO!
Sau thời gian lặn sâu, trốn kỹ nhằm an toàn bản thân, thằng Lú nguyễn phú trọng – thằng giặc thờ Tàu, hèn mạt, vong nô – đã tập họp đám đàn em thủ hạ của mình lại để cùng nhau tự sướng về cái được gọi là: “Chiến lược vaccine 'đi sau về trước' đã thành công với chiến dịch tiêm chủng lịch sử”!, theo đó y đã tự sướng về số lượng vaccine mà Việt Nam có được hôm nay là trên 200 triệu liều, đủ khả năng tiêm chủng cho toàn dân mỗi người 2 mũi, sau đó là hắn tiếp tục nổ về lĩnh vực kinh tế nguyên văn như sau:” Mặc dù tăng trưởng kinh tế quý III âm 6% do đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhưng sang quý IV đã đạt mức tăng 5,22%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (4,61%), và cả năm ước tăng 2,58%. Thu ngân sách nhà nước vẫn tăng 16,4%, cao hơn mức tăng 11,3% của năm 2020. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá năm 2021 đạt mức kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020 (đưa Việt Nam trở thành 1 trong 20 nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới về thương mại); cán cân thương mại duy trì xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp, đạt khoảng 4 tỷ USD. Thị trường tiền tệ, tín dụng, tỉ giá ổn định; mặt bằng lãi suất bình quân giảm; dự trữ ngoại hối tiếp tục được củng cố, tăng trên 10%.” (hết trích).
Đó chỉ mới là 2 vấn đề thằng Lú khua môi múa mép trong một bài diễn văn dài lòng thòng với những ngôn từ có cánh và đến tận 5 mục tiêu nói phét, thế nhưng tôi không cần phải quan tâm đến những mục tiêu phía sau mà chỉ cần 2 lĩnh vực hắn nói đầu tiên cũng đủ để thấy cái tầm nói láo, nói trạng của thằng điếm này đã đến độ thượng thừa và hết thuốc chữa!
Thứ nhất vaccne “đi sau về trước” mà trọng Lú nói đâu có phải là có công hiệu hoàn toàn? Theo thông tin chính thống của truyền thông đảng thì cho đến hôm nay đã có 33.475 người Việt Nam chết do Covid 19, chưa kế đến con số nhiễm, đang nhiễm, chết và sắp chết đang gia tăng từng ngày từng giờ. Bởi vì một nguyên nhân đơn giản và dễ hiểu, trong 200 triệu liều vaccine Việt Nam có được thì hơn 60% là hàng Tàu, chất lượng tồi, chỉ có thể khống chế được Covid 51% (theo công bố của Tổ chức y tế thế giới WHO), do đó cho dù có chích đủ 2 hay 3 mũi đi nữa thì xác suất nhiễm và chết vẫn gia tăng bởi vì hai loại thuốc Sinopharm và Vero-Cell chỉ có công hiệu nửa vời.
Còn cái tự hào chiến lược “đi sau về trước” của thằng Lú chỉ là trò tự thủ dâm lẫn nhau, thằng này bốc phét để cả đám cũng nhau khoan khoái chứ có cái quốc gia nào mà các người đại diện quốc gia đi ăn mày khắp nơi mà không biết nhục. Về điểm này người dân Việt Nam cũng cần phải biết ơn nước Mỹ, bởi vì HCQ. Hoa Kỳ chính là quốc gia hào phóng nhất, viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam với những loại thuốc có khả năng khống chế Covid 19 cao nhất là Moderna và Flizer mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện đối lưu nào từ Việt Nam. Điều đó cho thấy bản chất của nước Mỹ vẫn xứng đáng ở vị trí dẫn đầu thế giới, chứ không như thằng Tàu bên cạnh bán thuốc giá trên trời, bêu xấu Việt Nam khi dùng thuốc dỏm của bọn chúng chích cho dân vv…
Về cái trò đểu kinh tế tăng trưởng mà nguyễn phú trọng nói: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá năm 2021 đạt mức kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020 thì đa phần trong đó là các công ty đa quốc gia đến Việt Nam đặt nhà máy sản xuất (Nike, Adidas…;) cho nên lợi nhuận chảy vào túi họ chứ có chảy vào túi đảng đâu mà khoe?, đảng chỉ có thu thuế, cho mướn đất là thực thu còn kinh tế của nhóm liên doanh hay 100% vốn nước ngoài thì đảng làm gì có tư cách thu lời, còn doanh nghiệp tư nhân nào xuất khẩu được ra nước ngoài thì con số đáng là bao khi những mặt hàng của Việt Nam chỉ là cà phê, tiêu, điều, thủy, hải sản?. Khối kinh tế quốc doanh thì đâu có xuất khẩu được gì nhiều, họ chỉ kinh doanh trên đầu 100 triệu dân đen trong nước với những mặt hàng độc quyền như điện, nước, xăng dầu, viễn thông, BOT, chứ mấy mặt hàng đó có mà xuất khẩu cho ai?.
Vì thế cái tự sướng về kinh tế của nguyễn phú trọng chỉ là trò nói vống, trò khai gian, trò nhập nhằng đánh lận con đen của y để tưởng tượng ra mình là một nguyên thủ kỳ tài (nhưng thức chất là ma giáo), đảng của mình là một đảng toàn những kẻ thông minh (nhưng thực chất là ma lanh, điếm thúi) và điều hành quốc gia vượt lên trong cơn đại dịch (thực tế cho thấy là kinh tế Việt Nam đang xuống hố cả nút!).
Còn cái được gọi là dự trữ ngoại hối tăng 10% so với năm 2020 chỉ là trò bố láo, ủa?, nếu Việt Nam có sẵn ngoại tệ trong tay hàng chục, hàng trăm tỷ Mỹ Kim thì sao không chịu chi ra vài tỷ để mua vaccine hữu hiệu chích cho toàn dân? Hay ăn mày là bản chất của đảng ta nên mua làm gì cho tốn kém?! Hay tiền vào ngỏ trước đã tuồn ra ngỏ sau để trả nợ nước ngoài vì vay mượn vô tội vạ và chui vào túi các quan tham trung ương đảng csVN?
Thành ra thằng Lú có nói hưu nói vượn gì đi nữa thì những sự thật đau lòng vẫn tiếp tục diễn ra, trong đó nổi lên những vấn đề sau:
- Người Việt Nam vẫn tiếp tục nhiễm Covid 19 và tiếp tục chết.
- Nền kinh tế Việt Nam không hề tăng trưởng như bản báo cáo tô hồng của hắn mà phải mất từ 3 – 5 năm mới có thể hồi phục lại như thời điểm trước khi đại dịch xảy ra.
Ngoài những phát ngôn bố láo, bố lếu ra nguyễn phú trọng và băng đảng của y còn lờ tịt hàng triệu người thất nghiệp vì nhà máy, hãng xưởng đóng cửa.
Y cũng không hề xin lỗi toàn dân vì vụ án que thử mũi Việt Á trong đó nguyễn phú trọng đóng vai trò đồng phạm quan trọng nhất khi chính y đã cấp Huân Cương Lao Động Hạng 3 cho công ty Việt Á, tạo điều kiện để bọn chúng làm tiền toàn dân. Trách nhiệm của nguyễn phú trọng không thể nào vô can.
Vì thế mỗi khi bọn đảng viên phát ngôn thì ai ai cũng thấy bọn chúng thiếu hai tố chất hiếm hoi của loài người:
- Thiếu tự trọng cho nên không hề biết mắc cỡ.
- Vô liêm sỹ cho nên bọn chúng nói láo mà không hề biết ngượng mồm.
Tham khảo: