THỜI KỲ “QUÁ ĐỘ” LÀ CÁI QUÁI GÌ?!
Hệ thống chính trị của đảng csVN thường hay nhai đi nhai lại cái được gọi là “Thời kỳ ‘quá độ’ tiến lên XHCN”, vậy quá độ theo ý đảng là gì? toàn dân không ai được biết (bởi vì đảng cốt ý nói cho ra vẻ màu mè chứ có biết câu trả lời là cái gì đâu!).
Quá độ là gì?
Độ là một đơn vị để đo trong hóa học và vật lý, ví dụ như thời tiết hôm nay là 23 độ, nó được ký hiệu là hình tròn nhỏ phía trên bên phải của con số ° hoặc được dán nhãn thông báo trên sản phẩm ví dụ chúng ta có thể thấy trên các chai rượu Lúa Mới có ghi là 45° cồn vv…. Như vậy nói về một chủ trương, một đường lối hay chính sách mà dùng một ký hiệu hóa học là điều không đúng, không bình thường, bởi vì khoa học là chính xác, anh không thể nói quá độ, nhưng anh không biết nhiệt độ hiện tại của mình là bao nhiêu và anh đang “quá độ” bao nhiêu rồi!
Còn từ Quá chỉ những sự việc vượt qua mục đích hiện tại, có thể nghe ngôn ngữ tiếng Việt nói “quá chén, quá đà, quá sớm, quá trễ….” Còn 'quá độ' thì có thể dùng trong các bệnh viện khi đo thân nhiệt bệnh nhân (đặc biệt trong mùa Covid19), theo đó ai vượt quá thân nhiệt bình thường là 37.5° là "có khả năng" bị xúc đi cách ly hay được về đoàn tụ ông bà vv…; thế nhưng nếu thân nhiệt vượt quá giới hạn bình thường thì bệnh viện cũng không gọi là ‘quá độ’ mà họ chỉ ghi chính xác vào trong bịnh án con số cụ thể như 38, 39, hay 40 chứ khoa học đâu có điếm thúi như đảng nói để chỉ nói: - À, bọn tôi đang quá độ, nhưng quá độ bao nhiêu thì bọn tôi cũng không biết!
Dùng từ “Quá Độ” để biện minh cho đường lối chính trị sai lầm là cách dùng từ sai, từ mà đảng csVN phải dùng là “Lệch Độ” (hay chệch” hướng trong con đường đi lên CNXH thì mới chính xác, bởi vì họ đang lệch độ quá xa khỏi cái biên độ mà họ đề ra để lừa mị người dân về một thứ chủ nghĩa viễn tưởng mang tên chủ nghĩa xã hội, một thứ chủ nghĩa bình đẳng tuyệt đối, ai cũng như ai, một xã hội không còn bất công, bất cập, người bóc lột người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu…
Thế nhưng những gì mà đảng đang làm cho thấy họ đang biến chất hoàn toàn khi đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, bởi cộng sản thì làm gì có kinh tế thị trường, làm gì có thị trường tự do? Trong cái xã hội hôm nay làm gì có bình đẳng khi khoảng cách giàu nghèo hiện ra rõ rệt và tiến lên CNXH với cái đà này thì làm gì mà những bất công đó biến mất hoàn toàn để hiện ra một xã hội bình đẳng như một phép mầu mà đảng vẽ vời?
Một xã hội bắt buộc phải có giai cấp, không thể nào cào bằng như lý luận chính trị của đảng, phải có chính khách, trí thức, thương gia, phải có đại gia, trung gia, tiểu gia, lao động và bần cố nông thì đó mới là xã hội, cái xã hội đó mới cần vai trò của nhà nước, chứ nếu một xã hội hoàn hảo tuyệt đối về mọi mặt thì người dân cần đến vai trò nhà nước để làm gì? Lúc đó cán bộ đảng sẽ thất nghiệp vì không ai cần, chúng phải về quê hết để chăn trâu, nuôi vịt đến… thối móng thì liệu đảng có an tâm ngồi nhìn?
Hô hào tiến lên một chủ nghĩa được vẽ ra bằng những cái đầu thần kinh, nhưng lại tiếp tục bóc lột dân lành, hô hào xóa bỏ rào cản xã hội, nhưng trong nước đang chia thành hai nhóm tư bản đỏ và dân nghèo hèn, và lại dùng nó để làm bàn đạp để tiến đến cái xã hội không tưởng, sau đó thấy mình trơ trẽn quá cho nên mới ấp a ấp úng nói rằng đây là “Thời kỳ quá độ…” thì cái bộ mặt lưu manh đĩ bợm của đảng đã lòi ra, đảng nên sửa luận cương chính trị của mình lại thay hai chữ quá độ thành lệch độ, sai độ và nếu có thêm hai từ “Trầm Trọng” thì càng đúng.
Cuối cùng nghe quá cái lời nói của bọn cộng sản trong nước tuyên truyền phét lác chúng ta thấy gì về cấu trúc câu?
Đó là cách nói sai khi họ dùng những từ của khoa học (quá độ), nông nghiệp (đại trà) vào trong cách hành văn bình thường, điều đó cho thấy tư duy của người cộng sản chỉ ở trong bụi tre làng mang tên Việt Nam, vì thiếu tư duy cho nên họ mượn ngôn từ trong các ngành sản xuất, các ký hiệu hóa học vào các bài viết của mình làm cho ra vẻ mình là người thông tuệ chứ thực chất là một lũ dốt đặc cán mai, ai là người trí thức, có giáo dục đàng hoàng mà lại thấy mấy tờ báo trong nước dùng cái từ “Phân Khúc” để chỉ những ngôi nhà mới xây mà từ phân khúc lại là từ chuyên môn được dùng để hành văn hay viết nhạc mà đáng lý ra phải dùng là loại nhà, loạt biệt thự vv….!
Thì cũng rứa, chúng nó cũng là cá mè một lứa chơi chữ để bịp dân, từ thằng nhà báo lải nhải phân khúc nhà cửa, cho đến thằng TBT sắp lết vô hòm thều thào “thời kỳ... quá độ... tiến lên CNXH” cũng như nhau, chúng đều là một đám bất lương cho nên chủ nào tớ nấy, thằng nào thằng nấy đều khoe mẽ mình là cử nhân, tiến sỹ cả, mà chúng nó lại là loại tốt nghiệp hệ “Lý luận chính trị”, thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lê, cái loại tiến sỹ đó chỉ có đất dụng võ tại Việt Nam, chứ còn mà đi ra nước ngoài thì có mà ăn cám!