MỞ TOANG – ĐÓNG TOÁC
Chuyện dài nhiều tập Covid Việt Nam vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay với hàng ngàn người lao động phá chốt chặn, bỏ về quê, bởi vì đằng sau những phát ngôn có cánh của đám lãnh đạo Ba Đình thì số tiền cứu trợ không hề đến tay người dân, nếu có cũng chẳng thấm tháp là bao với nhu cầu chi dùng tại những thành phố lớn.
Trong bài viết "4 Nguy Cơ Của Người Dân Việt Nam Trong Đại Dịch” mấy tháng trước tôi đã dự liệu được tình hình nguy cấp của người dân là: Nhiễm bệnh chết, chích ngừa chết, thất nghiệp, đói chết và sự thật đã diễn ra gần đúng như vậy, dù chưa có ai phải chết như trong nạn đói năm 1945, nhưng đã có cảnh người dân đi xin lương thực, thực phẩm trong khoảng thời gian mà nhà cầm quyền csVN phong tỏa toàn bộ xã hội- một chính sách ngu xuẩn của những kẻ độc tài khi ngăn sông, cấm chợ, làm đứt gãy chuỗi cung ứng thị trường…
Đại dịch đã và đang hoành hoành khắp thế giới, riêng tại Việt Nam nhà cầm quyền đã phần nào chặn đứng bằng những cố gắng không giống ai, sai rồi sửa, sửa rồi lại sai…; cho nên ảnh hưởng của Covid19 tại Việt Nam sẽ không chỉ ngừng tại con số tử vong trên dưới 20 ngàn người mà nó sẽ vẫn còn tiếp diễn cho đến khi nào Việt Nam có được đủ số lượng vaccine để chủng ngừa cho toàn dân - mà đó phải là loại vaccine hữu hiệu chứ không phải là loại chỉ có công hiệu trên dưới 50% như Sinopharm hay Vero Cell của China, bởi vì điều đó sẽ dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng là cho dù có chích thì con số người nhiễm vẫn gia tăng từng ngày, đáng lưu ý hơn là chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam chỉ mới tập trung tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp mà bỏ quên dân số các tỉnh thành nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vì lý do đó virus Corona vẫn còn tiềm ẩn trong dân và có thể tái bộc phát bất cứ lúc nào.
Có một điểm đáng lưu ý là trong chiến dịch tiêm chủng toàn dân này, đảng csVN không thu phí, và không cho phép bất kỳ ai được thu phí chích ngừa, mới nhìn qua ai cũng thấy đảng có vẻ lo cho người dân (có lẽ đảng mắc cỡ khi những quốc gia khác đều không thu phí), nhưng cái khó không bó cái khôn! đảng lại tòi ra cái tối kiến Kit Test đè toàn dân ra ngoáy mũi trong thương vụ hê giá trên trời cho mỗi bộ kit test tăng giá gấp 10 lần để móc túi người dân mà ai là người hưởng lợi trong đó thì cứ hỏi Nguyễn Thanh Long – Bộ Trưởng Bộ Y Tế csVN thì sẽ rõ. Ngoài ra trong cơn khủng hoảng vaccine trầm trọng nhà nước csVN đã hốt hoảng mua đủ loại vaccine từ Mỹ, Đức, Nga, Tàu cho đến thuốc chưa được Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO công nhận của Cuba, cứ đem về cho nhiều, cứ chích cho dân, ai chết ráng chịu. Điều đó nói lên sự vô trách nhiệm, vô lương tâm của những kẻ đang cai trị đất nước.
Sau khi đám lãnh đạo tiêm chủng bằng những loại vaccine cao cấp của tư bản như Flizer, Moderna, Astra Zenneca, thì người dân trong nước hôm nay không còn lựa chọn nào khác khi bắt buộc phải chích vaccine China, bởi vì ngoài những hù dọa họ phải chịu trách nhiệm nếu không chích ra, thì người dân sẽ không được phép ra đường nếu không có tờ giấy chứng nhận đã chích đủ 2 liều cho dù 2 liều thuốc TQ đó có chống được Covid19 hay không thì không có một ai trong đám lãnh đạo có trách nhiệm dám trả lời. Đây chính là một hành vi chà đạp nhân quyền nghiêm trọng, một dấu ấn của một nhà nước độc tài phi nhân.
Bi kịch vẫn chưa chấm dứt khi người lao động thất vọng với sự hổ trợ của nhà cầm quyền đã chen chân trở về nguyên quán, điều đó sẽ dẫn đến nguồn cung ứng lao động không có, cộng với chính sách chống dịch ngu xuẩn của nhà cầm quyền dẫn đến hàng loạt các công ty đa quốc gia đã rút chân ra khỏi thị trường sản xuất Việt Nam.
Thật rõ ràng và dễ hiểu khi một nền kinh tế không có người lao động và cũng không có nhà đầu tư thì nền kinh tế đó sẽ là nền kinh tế chết. Hậu quả trước mắt là đảng csVN sẽ thất thu thuế, không đủ tiền nuôi sống hai bộ phận tay sai bảo vệ mình là công an và quân đội, ngoài ra VN sẽ không có khả năng chi trả đúng hẹn những khoản nợ vay quốc tế mà các chính quyền trước đã vay mượn dẫn đến điểm tín dụng xấu và thời điểm mất khả năng chi trả hoàn toàn có thể xảy ra. Hiệu ứng sẽ xảy ra là sự bất ổn về kinh tế sẽ dẫn đến sự phẩn uất của người dân, từ đó kéo theo sự bất ổn chính trị, thế nhưng khi đảng đã không còn khả năng nuôi sống mình thì đám âm binh này, từ công an, quân đội cho đến bọn tuyên giáo, dư luận viên, AK47 sẽ thi nhau lớp thì bỏ trốn, lớp tạo phản là điều dễ hiểu.
Một thế lực cai trị có đầu óc tăm tối với tầm nhìn thiển cận, chỉ biết lồng ghép chính trị vào khoa học, chỉ biết tuyên truyền lếu láo, chỉ biết phát ngôn vô trách nhiệm và xem nhẹ tính mạng người dân thì cái chính phủ đó nhất định không phải là “Của dân, Do dân, Vì dân” như họ thường tuyên truyền, cái chính phủ đó sụp đổ sớm chừng nào hay chừng đó, bởi vì chúng còn tồn tại ngày nào thì người dân Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với những vấn nạn nghiêm trọng với sự bàng quan của bọn vô lại cầm quyền.