NƯỚC “CỘNG HÒA CHUỐI” VIỆT NAM.
Nguyên Anh
Nước “Cộng Hòa Chuối – Banana Republic” là danh từ mà các nhà lãnh đạo các cường quốc trên thế giới khinh miệt khi nói về những quốc gia nói một đằng làm một nẻo, đầu cua tai nheo, chả ra làm sao khi đường lối phản bội lại lý thuyết, chứ không phải do kẻ viết bài này nghĩ ra đâu nhé, thế nhưng kẻ hèn này sau khi đối chiếu, so sánh thì chợt phát hiện ra nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản lại là một nước Cộng Hòa Chuối đích thực, thiệt là… hãnh diện gì đâu (mấy đứa dư lợn viên, AK 47, tuyên giáo, tuyên mác đâu, vỗ tay reo hò mừng rỡ cái coi nào!)
Nước Việt Nam sở dĩ được vào danh sách “Cộng Hòa Chuối” là bởi vì đường lối hành động của đảng đi ngược lại với chủ thuyết cộng sản, nói một cách khác nước CHXHCNVN là một cái bảng hiệu đã rĩ sét, còn bên trong đó đảng đã đi theo con đường tư bản nhưng không giống ai cho nên nhiều người đánh giá nền tư bản VN là nền tư bản hoang dã, và để minh chứng cho điều đó tôi sẽ đưa bạn đọc vào từng phần để hiểu rõ từng vấn đề.
1. Chủ nghĩa cộng sản không thể có nền Kinh Tế Thị Trường.
Lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản (CNcs) là bao trùm hết mọi lĩnh vực kinh tế, tất cả đều là quốc doanh, nhà nước đóng vai trò chủ đạo (cộng sản là cộng tất cả tài sản về một mối và phân chia đồng đều cho toàn dân). Thế nhưng kể từ sau khi chiếm được miền nam ở cột mốc 30/4/1975 đảng đã triển khai cái con đường cộng sản của mình, nhưng lòng tham của đảng lại không đáy cho nên thay vì thu gom tổng thu nhập quốc dân và phân chia đồng đều thì đảng chơi cái trò ém lại chỉ dể chia chác cho phe cánh của mình khối tài sản chiếm được của miền nam từ chiếc xe, căn nhà, vàng bạc, đạp, đổng, đài gì đảng cũng hốt hết, đâu có chia đều cho mọi người? Thậm chí đảng cũng không thèm chia đều cho người dân miền bắc, những người mà đảng lợi dụng để xâm lược miền nam. Sau đó với chính sách phân chia bao cấp đảng đã làm cho toàn dân đói vàng cả mắt, lớp nhào ra biển, lớp trốn vào rừng sâu nhằm tìm con đường thoát khỏi cái thiên đường bánh vẽ mà đảng nặn ra…
Trước làn sóng các quốc gia cộng sản đi trước VN kéo nhau xuống hố cả nút, khối cộng sản quốc tế tan rã hàng loạt, đảng sợ quá, sợ người dân đói quá lật đổ chế độ thì nguy cho nên năm 1986 nguyễn văn linh đã phát lệnh “Đổi Mới”, nói là đổi mới cho ra vẻ vậy thôi chứ cái đổi mới của đảng chỉ là chấp nhận có nền Kinh Tế Thị Trường tư nhân, một nền kinh tế đã có từ rất lâu tại miền nam nói riêng và toàn thế giới nói chung, tuy nhiên đảng vẫn nhập nhằng nắm giữ vai trò chủ đạo với việc giữ lại nền kinh tế quốc doanh trong những mặt hàng chiến lược.
Điều đó cho thấy đảng đã đi ngược lại với chủ thuyết cộng sản bởi vì chủ thuyết này hoàn toàn không chấp nhận nền kinh tế tự do. Có lẽ đảng thấy mình thúi quá cho nên mới sáng tác ra cái cụm từ “Kinh Tế Thị Trường – Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”, thật là phát kiến của những kẻ thần kinh bại não khi câu trước chửi cha câu sau, đã kinh tế thị trường thì là mâu thuẩn với XHCN, hơn nữa khi dùng đến cái từ định hướng thì đảng cộng sản cũng không biết cái chế độ XHCN nằm đâu để mà đi, chứ nếu đã biết rõ nó nằm ở đâu, cột mốc nào thì làm gì cần phải định hướng?! Và cũng vì cái định hướng XNCN này mà hàng hóa Việt Nam khi xuất vào Mỹ bị áp thuế cao, bởi vì nước chủ nhà không công nhận Việt Nam có một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa!
2. Nền tư bản hoang dã tại Việt Nam.
Chủ nghĩa tư bản được cộng sản ví là chế độ người bóc lột người. OK, cứ cho là như vậy, thế nhưng những quốc gia tư bản đó đều là những quốc gia giàu có, người dân có bị bóc lột đi nữa thì cũng sống khỏe, sống tốt, và điều quan trọng hơn là tại các quốc gia này đều có Tam Quyền Phân Lập rõ ràng chứ không phải một mình một chợ, múa gậy vườn hoang như đảng, pháp luật tại đó nghiêm minh và bảo vệ người lao động chống lại sự bóc lột của giới chủ nhân.
Còn nền tư bản hoang dã Việt Nam thì sao?
- Khối kinh tế quốc doanh VN là một khối có đặc thù cha truyền con nối với nhiều đặc quyền, cho nên ai được bước vào đó thì cứ an nhiên mà làm giàu với sự chống lưng của đảng cộng sản và trở thành tầng lớp tư bản Đỏ.
- Khối Doanh Nghiệp Tư Nhân là những công ty nhỏ, yếu ớt, không có đủ sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế, những đơn vị này nhân số không nhiều, không đáng nói, tuy nhiên họ cũng đóng góp một phần trong tổng thu thuế hàng năm để nuôi dưỡng bộ máy cai trị mình. Nhưng có một điều trái ngược với những quốc gia dân chủ là khi thiên tai, địch họa xảy ra thì tất cả đều phá sản, giải thể, bởi vì không có một sự hỗ trợ nào từ phía những kẻ đang cai trị mình. Nói một cách khác họ là những con bò để đảng vắt sữa, khi cần thì làm thịt, thế thôi.
- Khối Liên Doanh – Doanh nghiệp nước ngoài là những tập đoàn tư bản đa quốc gia, đằng sau sự mời gọi, đón chào của nhà cầm quyền là những thỏa thuận ngầm đằng sau pháp luật, nhà cầm quyền mà bộ phận thi hành đã móc nối cùng bọn tư bản này để trốn thuế, lậu thuế, đặc biệt hơn nhà cầm quyền chấp nhận cho giới tư bản ngoại quốc bóc lột người công nhân Việt Nam với giá lao động rẻ mạt trên so với sàn lao động thế giới. Vì thế khi đảng thay đổi bản chất của mình thì nhà nước csVN vẫn không thể thay đổi hoàn toàn, cộng sản thì không phải, mà tư bản lại càng không, tình trạng nửa nạc nửa mỡ này kéo dài từ khi nguyễn văn linh đổi mới mà cụ thể hơn là sau khi Luật Doanh Nghiệp ra đời. Do không đi đúng đường lối của thế giới cho nên Việt Nam hôm nay là một quốc gia treo đầu dê bán thịt chó, miệng thì nói kiên định con đường đi lên XHCN, lấy chủ thuyết cộng sản làm nền tảng nhưng thực tế thì đã đi theo đường lốii tư bản tự dạo nào.
3. Phòng chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” của nguyễn phú trọng chỉ là lời nói giả dối.
Nguyễn phú trọng thường hay lải nhải về cái được gọi là “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cái đạo đức đảng viên của người cộng sản, thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy chúng nó đã diễn biến từ đời thuở nào. Miệng chúng nó nói chúng là người cộng sản tức là thành phần giai cấp vô sản lãnh đạo, thế nhưng có thằng nào, con nào vô sản đâu, chúng nó toàn ở villa, biệt phủ, dinh thự, kín cổng cao tường, về tiêu dùng thì chỉ dùng toàn hàng của đế quốc, từ tên TBT lú lẫn trở xuống bọn đảng viên làng nhàng có thấy đứa nào đi xe của Nga, của Tiệp….?, tất cả bọn chúng đều chuộng đồ đế quốc, đi xe phải Toyota, Lexus, Mercedes...; uống rượu thì phải rượu Tây đắt tiền, quần áo phải là hàng cao cấp của Millan Ý vv…. Nếu kiên định chủ nghĩa cộng sản thì sao bọn chúng không dùng xe Olga, Volga, uống Voska, mà lại chỉ dùng hàng của bọn tư bản đế quốc. Điều đó là minh chứng rõ ràng nhất về sự chuyển hóa nhận thức của hàng ngũ đảng viên, chúng tự diễn biến theo cái phong cách tư bản hoang sơ, chỉ biết làm đủ mọi cách để có tiền, để hưởng thụ chứ đâu có cống hiến gì cho tổ quốc, đó không phải là tự diễn biến thành tầng lớp tư bản bóc lột, tự chuyển hóa nhu cầu hưởng thụ theo chủ nghĩa tư bản hay sao? thế nhưng đó lại là điều mâu thuẩn khi mở miệng ra chúng lại tự hào mình là người cộng sản?!
Vì thế đảng cộng sản Việt Nam chỉ là tập hợp của một bọn nói một đằng, làm một nẻo, bọn chúng chửi đế quốc, tư bản đó, nhưng sau đó chúng lại chuồn qua để sống, những đứa còn ở lại thì thay nhau tàn phá tài nguyên, đất nước, con người, để rồi cuối cùng là hạ cánh an toàn hưởng thụ. Như vậy chủ nghĩa cộng sản đã chết hoàn toàn không chỉ trong chủ thuyết mà còn trong đầu óc của tầng lớp cán bộ đảng viên đảng csVN.
Cuối cùng nếu đảng thấy tôi nói không có gì sai thì nên sửa quốc hiệu và đảng hiệu của mình lại cho phù hợp với thực tế:
- Nước CHXHCNVN nên đổi tên thành “Nước Cộng Hòa Chuối Việt Nam”.
- Đảng cộng sản Việt Nam nên đổi tên thành Đảng “Củ Chuối” Việt Nam.
P/s. Có thêm chữ “Củ” nằm trước chữ chuối mới nói đúng tố chất của đảng. Cái đảng của những thằng nhà quê, của bọn thất học, của bọn cuồng mê, mồm thì ra rả kiên định, lập trường, tư tưởng...; nhưng trong bụng thì thòm thèm cuộc sống tư bản muốn chết.