HUYỄN HOẶC LÒNG TỰ ÁI DÂN TỘC CHỈ ĐEM LẠI
HẬU QUẢ KHÓ LƯỜNG
Tuyên truyền nhồi sọ là chủ trương của đảng csVN. Thay vì nói cho công dân biết sự nguy hiểm của virus Corona và chỉ có vaccine mới có thể khống chế được thì lại khoác lác tự hào về điều không làm được - Hình TTcs.
Nguyên Anh
Huyễn hoặc là sự tưởng tượng và trừu tượng về những giá trị không có thật, không đạt được, nhưng lại cho rằng mình đã đạt được, đã thành công, và đó cũng là đặc điểm cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, trong đó những tín đồ của họ luôn tự hào (dù không đáng), nguy hiểm hơn khi đưa vào chương trình giáo dục thế hệ trẻ, và ngày hôm nay đã tạo ra một tầng lớp công dân hợm hĩnh, khoe của, ngu dốt nhưng lại cứ tưởng mình là vỹ đại.
Để dẫn chứng cho chủ đề bài viết tôi xin nêu ra vài ví dụ cụ thể:
- Đảng cộng sản trong giai đoạn cướp chính quyền đã hô hào người dân tham gia hưởng ứng, trong đó họ tuyên truyền rằng đánh đổ bất công xã hội, xây dựng chế độ mới không còn người bóc lột người, thế giới đại đồng, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Tôi không bình luận thêm điều gì bởi vì thực tế cho thấy những gì mà đảng nói chỉ là tuyên truyền lếu láo.
- Đảng csVN giáo dục công dân trẻ bằng những niềm tự hào vô lý đến ngu ngốc, lúc nào cũng tự hào là”Đánh thắng hai thằng thực dân đế quốc to lớn là Pháp và Mỹ”, nào là “Quốc gia của anh hùng”, “Ra ngõ gặp anh hùng” vv…; chính sự giáo dục này làm cho đầu óc ngây thơ của các em học sinh bị nhiễm độc, chúng hãnh diện hão rằng đất nước mình là số một, Pháp, Mỹ mà còn đánh thắng...; thế thì có gì mà không khỏi tự hào?!. Thế nhưng sau những lời tuyên truyền máu lửa ấy thì Việt Nam lại là một quốc gia đói nghèo lạc hậu, phải mở mồm năn nỉ bọn đế quốc giảm thuế hàng xuất khẩu, phải khóc lóc với nó rằng mình không có thao túng tiền tệ, và tệ hơn nữa là phải ngữa tay xin chúng nó viện trợ cho mình thuốc chủng ngừa Covid19 không quên kèm theo những lời chửi mắng đất nước nhân đạo đã cho mình, có cái quốc gia nào, có cái con người nào mà lại tệ lậu đến như vậy nếu đó không phải là nước CHXHCN Việt Nam và con người mới XHCN hôm nay?!
- Tự hào là cái điều thường xuyên trông thấy tại Việt Nam, một VĐV đoạt giải thi đấu thể thao là bọn truyền thông lề đảng tung hô ầm ỉ, sau đó chúng nó quên luôn con người đã đem lại nguồn tự hào cho chúng nó vinh danh hiện đang bán rau cải ngoài chợ hay trở thành một nhân viên đi ship hàng togo. Sự mất tự trọng của Việt Nam còn có những lời khoác lác như sau khi thắng một trận bóng đá, một môn thể thao bình thường thì lại tung hê lên rằng “Việt Nam đặt Châu Á dưới chân”!. Chúng nói mà không biết xấu hổ, không biết ngượng mồm, chỉ nội nước Nhật với đội tuyển thể thao thi đấu bóng đá quốc tế Việt Nam còn chưa với tới thì làm sao có thể ăn ngược nói ngạo đến như thế? Điều đó cho thấy qua giáo dục nhồi sọ, qua hệ thống báo đài tuyên truyền một chiều, con người Việt Nam hôm nay đã trở thành súc vật khi chỉ hành động theo bản năng mà không còn có tư duy suy nghĩ độc lập.
- Một chủ đề thời sự hơn trong thời Covid19, thay vì có viễn kiến xa hơn lo cho toàn dân thì giới lãnh đạo đảng csVN lại giở cái bài tự hào ra đọc và làm, họ khoác lác với thế giới rằng VN chống dịch rất tốt và cho quân đi truy tầm, bắt giữ, cách ly người nhiễm bệnh như là tội phạm dù họ hoàn toàn không cố tình mắc bệnh. Thế giới nhìn vào dù biết tỏng đảng cs chỉ là một bọn nổ banh nhà lồng chợ, tuy nhiên cũng vì sự khoác lác đó lại đem đến cái tai hại là Việt Nam chống dịch tốt thì không cần phải khẩn cấp mua vaccine, cho nên trong danh sách khách hàng Việt Nam nằm trong diện chờ đợi, khiến cho dù có huy động tiền của toàn dân cũng không thể mua được vaccine và đành phải gửi ngân hàng kiếm lời.
Hay ở một góc nhìn khác báo đài nhà nước csVN luôn ti toe khoác lác về cái gọi là "Lượng kiều hối hàng năm hàng trăm tỷ đô la", nhưng khi thiên tai dịch họa xảy ra thì lại không có một đồng mua thuốc chích ngừa cho toàn dân mà phải huy động. Đừng có ai cho rằng tiền này là của dân, nằm trong nhà dân: - Đây là một hành vi đánh lạc hướng dư luận, bởi vì cho dù người dân có nhận ngoại tệ ở nhà nhưng bắt buộc phải đổi ra nội tệ là VND để mua sắm, sinh hoạt, nhà nước csVN chỉ có việc in tiền VND ra thu mua, trao đổi lấy ngoại tệ và bỏ vào ngân hàng. Như thế nói không có tiền thì nguồn vốn khổng lồ đó đã chạy đi đâu?
- Người dân do bị nhồi sọ về đất nước anh hùng, về tự hào VN, với tâm lý hừng hực ngu ngốc đó lại được đảng bật đèn xanh cho đi du lịch 30/4, 1/5, (thời điểm cao điểm của đại dịch), hàng chục triệu người bị lùa đi bầu cử, hàng triệu học sinh đi thi phổ thông trung học, một điều kiện vô cùng tốt cho virus lây lan khiến cho ngày hôm nay Việt Nam đã mất an toàn y tế, con số người nhiễm và chết gia tăng từng ngày nhưng số lượng vaccine ngừa bệnh và chương trình tiêm chủng toàn dân vẫn chưa bắt đầu ngoài mấy buổi lễ tung hê khoác lác trên báo đài!
Trong quá khứ cũng có câu chuyện về lãnh đạo đảng csVN Võ Văn Kiệt đi thăm hữu nghị Thái Lan, y đã từng huênh hoang khoác lác mệnh đề “Đất nước chúng tôi tự hào vì đã đánh thắng hai thằng thực dân đế quốc là Pháp và Mỹ”, thông qua câu nói khoe khoang này là sự tự hào hãnh tiến của đảng, dù cho hàng triệu người của hai miền Nam - Bắc đã phải nằm xuống để cho đảng đạt được chiến thắng, thế nhưng Kiệt đã tẽn tò cụt hứng khi câu trả lời của vị nguyên thủ Thái Lan nguyên văn: “Đất nước chúng tôi tự hào vì đã không phải trải qua cuộc chiến tranh nào...”. Điều đó cho thấy sự tự hào của đảng csVN chỉ là loại tự hào dỏm, tự hào vay mượn, ngu ngốc, và cũng thông qua câu trả lời cho thấy sự thông minh của quốc gia láng giềng, họ điều hành đất nước không có chiến tranh và dẫn đưa dân tộc tiến nhanh, tiến mạnh bỏ xa Việt Nam hàng trăm năm phát triển cả về kinh tế lẫn trình độ nhận thức công dân.
Trước năm 1975 nền giáo dục VNCH không có dạy học sinh những điều giả dối như thế, ngoài những bộ môn căn bản họ không lồng ghép sự giả tạo khiên cưỡng vào đầu các học sinh, ngoài ra nền giáo dục này còn trang bị cho công dân lòng tự trọng, tình bác ái, danh dự và liêm sỹ, những điều hoàn toàn thiếu vắng trong nền giáo dục XHCN hôm nay.
- Công dân Việt Nam hãy tự hỏi vì sao một cậu bé Nhật Bản kiên quyết sắp hàng đợi đến lượt mình nhận phần ăn trong cơn động đất?
- Bởi vì đó chính là thành quả của giáo dục, và cao hơn cả là giáo dục công dân về nhận thức nhân sinh quan, hiểu rõ vị trí của mình, đến khi thiên tại dịch họa xảy ra thì họ vẫn bình tĩnh và có những động thái cư xử văn minh hơn những quốc gia không giáo dục công dân mà chúng ta có thể thấy qua những gì đang xảy ra tại Việt Nam hôm nay khi đại dịch xảy ra thì mạnh ai nấy làm, tất cả chỉ hành động theo bản năng sinh tồn mà không hề có lòng tự trọng, danh dự, liêm sỹ cả từ quan chức cho đến hạng thứ dân.
Giáo dục tạo ra con người, nhưng nền giáo dục XHCN chỉ làm hư hỏng con người!
Thay vì nhồi sọ học sinh bằng những bài giảng sắt máu tuyên truyền thì nên có những bài giảng về vị trí của Việt Nam, một quốc gia nghèo và đông dân, nên dạy cho học sinh biết về GDP của VN hôm nay nằm trong top những quốc gia nghèo nhất thế giới, nên dạy cho học sinh về lòng tự trọng, về danh dự và liêm sỹ của con người, nên giáo dục cho công dân sự mặc cảm để sau này cố gằng vươn lên thay vì tự hào rỗng tuếch để rồi đa phần đều sống trong những niềm tin giả tạo trong khi người Việt Nam đi ra thế giới thì bị khinh khi xa lánh vì chỉ hai từ tên nước đã nói đến một loại người ngu ngốc, tham lam, trộm cắp, lường gạt…
Những điều tôi nói là hiện trạng thực tế xã hội hôm nay, điều mong muốn đó sẽ không bao giờ hiện thực trong lòng quốc gia cộng sản Việt Nam, chỉ khi nào người dân lật đổ bọn khốn nạn ấy đi, xây dựng lên một nhà nước mới, một nền giáo dục mới thì mới có hy vọng các thế hệ kế thừa (20-40 năm sau) mới được trang bị đầy đủ các tố chất cần thiết của một con người đúng nghĩa, khi đó họ sẽ lãnh đạo quốc gia và Việt Nam mới có thể vượt thoát khỏi cái bi kịch hôm nay do đảng cộng sản tạo ra.