Hoa Mai Nguyen.
Đúng vào ngày đầu năm 2021, khi mọi nhà được quây quần ấm cúng sum họp bên nhau trong bữa cơm thân mật gia đình để cùng cầu chúc cho nhau một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và an lành.
Nhưng cũng đúng đó thời điểm đó thì chị Nguyễn Nghiêm vợ nhà báo, nhà văn Phạm Thành nhận được tin từ điều tra viên cho biết, ông Phạm Thành vừa chuyển từ Viện pháp y quay về Trại tạm giam Hỏa Lò. TP Hà Nội.
Nhà văn Phạm Thành đã trở lại nhà giam Hỏa Lò, xung quanh là 4 bức tường đen tối, mọi sinh hoạt đều thiếu thốn, không đảm bảo an toàn vệ sinh, ăn ngủ trên tấm bục xi măng lạnh buốt đến tận tim gan, trong khi đó ông Phạm Thành đang bước tới tuổi 70.
Với cái tuổi về già, điều kiện sinh hoạt khó khăn sẽ có thể dẫn đến lây nhiễm nhiều bệnh tật. Vì vậy trong những tháng ngày tới đây nếu ông Phạm Thành bị mắc những bệnh gì thì nhà cầm quyền Hà Nội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nhà cầm quyền Hà Nội đã giam giữ nhà báo, nhà văn suốt 7 tháng qua, trong suốt thời gian đó cơ quan Công an điều tra đã không tìm ra bằng chứng là ông Phạm Thành có tội, vì vậy chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức cho nhà văn Phạm Thành để về sum họp với gia đình.
01.01.2021
HMN.
Gửi ý kiến của bạn