FB HÀNH XỬ KHÔNG CÔNG BẰNG.
Hình Internet
Hoa Mai Nguyen.
Xin kính chào các cô bác cùng toàn thể anh chị em chiến hữu gần xa,
Trong thời gian vừa qua Hoa Mai tôi mới lập một trang THƯ VIỆN HOA MAI nhằm mục đích phục vụ bạn đọc ở khắp mọi nơi, với những bài viết nhiều thể loại của chính tác giả, song song bài viết của Hoa Mai còn có nhiều bài viết của tác giả khác là bạn bè thân hữu đã cùng đồng hành trên thư viện.
Nhưng thật đáng tiếc, thư viện HOA MAI mới đi vào hoạt động được 3 tháng đã bị đội ngũ FB áp đặt các giới hạn quyền truy cập trên THƯ VIỆN HOA MAI.
Không dừng ở đó, trên trang FB cá nhân Hoa Mai Nguyen cũng bị đội ngũ FB đã hạn chế quyền truy cập các bài viết mà tôi đăng tải. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị áp đặt hạn chế độc giả truy cập bài viết, trường hợp này xảy ra thường xuyên đối với tôi, điều đó chứng tỏ rằng họ hành xử khắt khe và không công bằng cho những thành viên hoạt động trên FB.
Trong khi đó cái đám an ninh mạng đăng bài ca ngợi đảng csVN, mừng đảng, mừng xuân, đảng quang vinh muôn năm, những thành tích chống tham nhũng bằng mồm v.v thì không hề bị áp đặt, hạn chế quyền truy cập. Bọn DLV có những lời nói thô tục, chúng chụp mũ cho những người cất lên tiếng nói trung thực bằng loại ngôn từ khác nhau và đăng tải các bài viết đi ngược lại sự văn minh dân chủ trên thế giới hiện nay thì chẳng hề bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, như thế là đội ngũ FB hành xử không có một chút nào công bằng.
Facebook thành lập vào năm 2004 tại nước Mỹ có trụ sở tại Menlo Park, California. Nó được Mark Zuckerberg, cùng với các sinh viên, bạn bè cùng phòng tại trường Đại học Harvard lập lên, nhưng tôi cứ ngỡ tưởng rằng FB đã thành lập tại một thành phố đâu đó ở một quốc gia độc tài và không có tự do và dân chủ.
Những cánh Hoa mai luôn mềm mại và đang đâm chồi nảy lộc dưới những tia nắng ấm áp thì vẫn bị đánh phá bởi những cơn bão tố dữ tợn mất phương hướng vì những đồng tiền làm cho bọn chúng bị sai khiến và trở thành nô lệ cho những kẻ độc tài và nham hiểm.
Thật buồn thay khi đất nước VN bị một đám lãnh đạo CS độc tài và tham nhũng, chúng đang dùng những đồng tiền thuế của nhân dân để chi tiêu những việc làm đi ngược với lòng dân, Đại hội đảng toàn Quốc tới đây sẽ ngốn không biết bao nhiêu tiền mà dân còng lưng nuôi bọn chúng, để rồi chúng nó tranh giành chém giết lẫn nhau, nhưng sau đó thằng nào lên làm lãnh đạo đều giống nhau và bản chất tham lam và gian trá.
Mỗi năm bọn chúng chi tiền thuế trong ngân sách Quốc gia để nuôi cái đám DLV, an ninh mạng, và đội ngũ tham tiền như phần ở trên mà tôi đã viết, trong khi đó người dân phải vật lộn với cuộc sống vì mưu sinh, cơm không đủ ăn, trẻ em không có áo mặc và không có tiền để đóng học phí đến trường.
Những kẻ nào đi ngược với tiêu chí cộng đồng, cản trở tiếng nói niềm khát vọng niềm tự do và dân chủ, thì cho dù kẻ đó đang ở đâu đi chăng nữa sẽ bị cộng đồng trên thế giới sẽ đào thải và tẩy chay.
25.08.2020
HMN.