KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Bạn đọc thân mến,
Với những giòng khai bút đầu năm trang tin Quyền Được Biết xin kính chúc quý bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công trong công việc và tiếp tục con đường tranh đấu cho dân tộc Việt Nam.
Trang tin Quyền Được Biết tiếp tục đồng hành cùng các bạn năm nay là năm thứ Sáu, cùng theo dõi những diễn tiến trong nước và thúc đẩy dân tộc Việt; đặc biệt là thế hệ trẻ trong nước hiểu được giá trị rẻ rúng của mình và lên tiếng tranh đấu, để đòi hỏi những giá trị cao cả của nhân loại mà người dân tại các quốc gia văn minh đang được thụ hưởng.
Tuy nhiên với bản chất ngoan cố và cực đoan, đảng cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp, truy bắt, bỏ tù những người con yêu nước, ngoài ra họ còn dựng tường lửa ngăn cấm các trang tin tranh đấu không cho người dân truy cập trong đó có trang tin Quyền Được Biết.
Với hơn 800 tờ báo tuyên truyền, hàng trăm đài phát thanh và truyền hình ra rả cùng một luận điệu để ngu hóa người dân, chúng tôi nhận thấy rất khó để người dân có thể tiếp cận được những thông tin đúng đắn, những tư duy cao cả của nhân loại vì thế chúng tôi quyết định trong năm 2020 sẽ xây dựng thành một kênh truyền hình để có thế đưa được thông tin nhanh chóng đến với đại bộ phận người dân Việt Nam cũng như đem đến một món ăn tinh thần mới lạ cho người dân tại thủ phủ tỵ nạn cộng sản Little Sài Gòn nói riêng và khắp nơi trên thế giới trên hệ thống truyền thông toàn cầu.
Là những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình cùng với đội ngũ cộng tác viên, bình luận viên có văn hóa và bản lĩnh chính trị sâu sắc, với một bầu nhiệt huyết đóng góp cho quê hương vô vụ lợi chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự cổ vũ về tinh thần, đóng góp về nhiều mặt của bạn đọc để chương trình mau chóng đưa vào hoạt động nhằm chống lại sự tuyên truyền có định hướng của đảng cộng sản Việt Nam.
Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được từ các bạn những niềm an ủi, khích lệ và ít nhất là một lời chúc lành để chúng tôi cảm thấy rằng chung quanh mình vẫn còn có nhiều người quan tâm và ủng hộ.
Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được nhiều điều để quê hương thay đổi, dân tộc hết lầm than, để chúng ta hãnh diện rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào Việt Nam vẫn là Tổ Quốc yêu thương, là nơi chúng ta mở mắt chào đời, là nơi có hàng chục triệu đồng bào của chúng ta đang quằn quại rên xiết dưới gót giày dã man của cộng sản...
...Và chúng ta cần phải làm những việc gì đó cảm thấy đúng đắn để mai sau này có thể hãnh diện, ít ra là với chính bản thân mình.
Trân Trọng
BBT. Quyền Được Biết