THIÊN ĐƯỜNG XÃ NGHĨA !
Nguyên Anh
Dưới sự cai trị độc tài và tàn bạo của đảng cs, người dân thấp cổ bé miệng bị cướp đất, cướp nhà, bọn chóp bu cầm quyền thì ăn trên, ngồi trốc, ngồi mát ăn bát vàng, còn những người dân từ Bắc chí Nam đều bị bóc lột đến tận xương tủy, họ không có một cơ hợi nào dù là nhỏ nhoi nhất để có thể nuôi sống bản thân và gia đình mình, đặc biệt là người dân các tỉnh phía Nam, những người mà bọn đảng viên cs xem là Ngụy dân.
Trong thế kỷ 21, ở các quốc gia khác đồ ăn thừa mứa, nhu cầu cao cấp thì tại Việt Nam vẫn có những con người đói khổ, không biết làm sao để có thể mưu sinh khi mọi con đường đều dẫn vào ngỏ cụt, phi lý hơn họ bắt buộc phải tung hô đảng cs vỹ đại mãi mãi trường tồn, bác hồ kính yêu sống mãi trong lòng chúng ta, đó là sự thật nhẫn tâm nhất mà đảng đã đem lại cho Quê Hương Việt Nam !
Nguyên Anh
Dưới sự cai trị độc tài và tàn bạo của đảng cs, người dân thấp cổ bé miệng bị cướp đất, cướp nhà, bọn chóp bu cầm quyền thì ăn trên, ngồi trốc, ngồi mát ăn bát vàng, còn những người dân từ Bắc chí Nam đều bị bóc lột đến tận xương tủy, họ không có một cơ hợi nào dù là nhỏ nhoi nhất để có thể nuôi sống bản thân và gia đình mình, đặc biệt là người dân các tỉnh phía Nam, những người mà bọn đảng viên cs xem là Ngụy dân.
Trong thế kỷ 21, ở các quốc gia khác đồ ăn thừa mứa, nhu cầu cao cấp thì tại Việt Nam vẫn có những con người đói khổ, không biết làm sao để có thể mưu sinh khi mọi con đường đều dẫn vào ngỏ cụt, phi lý hơn họ bắt buộc phải tung hô đảng cs vỹ đại mãi mãi trường tồn, bác hồ kính yêu sống mãi trong lòng chúng ta, đó là sự thật nhẫn tâm nhất mà đảng đã đem lại cho Quê Hương Việt Nam !
Gửi ý kiến của bạn