TIN NÓNG: VIỆT NAM SẼ THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ
Theo tin mật báo từ trong phái đoàn của TBT. Nguyễn Phú Trọng khi hội kiến cùng TT. Pháp Emmanuel Macron TBT Nguyễn Phú Trọng đã cho biết là ông không còn tin tưởng vào con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và mong rằng Cộng Hòa Pháp sẽ có kế hoạch giúp đỡ Việt Nam một cách cụ thể để có thể biến chuyển từ một thể chế nhất đảng độc tài thành một quốc gia đa đảng tam quyền phân lập.
Trong phần đáp từ TT Emmanuel Macron thẳng thắn chỉ trích những sai lầm trong việc điều hành chế độ của đảng cộng sản Việt Nam, theo đó những tù nhân lương tâm, các nhà báo công dân đang bị giam cầm không theo một tiêu chuẩn của các quốc gia văn vinh là một khuyết điểm trầm trọng mà Việt Nam cần phài sửa đổi càng sớm càng tốt-as soon as possible- đó cũng là lý do chính mà các tổ chức nhân quyền chỉ trích, ngoài ra việc ngăm cấm thông tin, tuyên truyền một chiều cũng khiến cho tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trao tặng cho TBT chức danh Tên Sát Thủ của nền báo chí tự do.
TBT. Nguyễn Phú Trọng thành khẩn nhận khuyết điểm trước TT Pháp và nhân dân tiến bộ trên thế giới, ông cho biết sau khi về nước sẽ tiến hành các biện pháp cải tổ, đổi mới, phóng thích các tù nhân lương tâm, cho phép người dân chỉ trích đảng cộng sản, nghiêm cấm bắt bớ, giam cầm không lý do, cho phép báo chí tư nhân xuất hiện cũng như sự xuất hiện của đảng đối lập, mở ra một chương mới trong lịch sử nước Việt Nam.
Sau khi hội đàm cùng TT. Pháp Emmanuel Macron, TBT. Nguyễn Phú Trọng cùng phái đoàn lên chuyên cơ rời nước Pháp để đến thăm hữu nghị Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz.
Tại đất nước mía đường TBT. đã hội đàm cao cấp với đ/c Raul Castro Ruz, hai bên đã trao đổi thẳng thắn tình hình quốc tế cũng như nội bộ hai nước, TBT cũng cho biết là sắp tới đây Việt Nam sẽ từ bỏ con đường cộng sản chủ nghĩa và chuyển qua chế độ tư bản, đ/c Raul cũng cho biết Cuba cũng không ngoại lệ vì đ/c Phidel đã nhìn thấy con đường mà Cuba đang đi đã là một sai lầm mà các thế hệ kế thừa cần phải sửa chữa.
Phía Cuba cũng ngỏ lời xin Việt Nam viện trợ một số lương thực thực phẩm để cứu đói vì người dân đất nước xinh đẹp này đang phải đối diện với vấn nạn thiếu ăn, TBT Nguyễn Phú Trọng đã buồn bã từ chối vì tình hình trong nước ngày nay cũng thiếu ăn trầm trọng cho nên không thể “ Vì Cuba chúng tôi hiến dâng…gạo của mình” như hồi đ/c Fidel bán máu cho miền bắc xã nghĩa với slogan: “Vì Việt Nam, chúng tôi hiến dâng máu của mình”.
Kết thúc chuyến công du hai quốc gia, đ/c TBT đã về đến Hà Nội, sau khi nghĩ dưỡng vài ngày đ/c sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Bộ Chính Trị Trung Ương đảng với quyết tâm đổi mới, đổi mới và đổi mới một cách toàn diện.
Hy vọng rằng những ngày sắp tới sẽ là ngày hội lớn cho dân tộc Việt Nam, mở ra một vận hội mới cho đất nước tiến tới một quốc gia đa đảng phái, trên nền tảng dân chủ và văn minh, sánh vai cùng dân tộc tiến bộ trên toàn thế giới.
* Viết nhân ngày Cá Tháng Tư
(không có đâu, đừng có mơ)