QUAN ĐIỂM CỦA QĐB VỀ CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG
THÚY NGA PARIS
Quyền Được Biết
Vừa qua tại Little Saigon đã diễn ra cuộc biểu tình chống TT. Thúy Nga Paris, công ty mẹ của đài truyền hình Vietface với lý do họ đã liên kết cùng đài truyền hình Vĩnh Long trong nước để làm từ thiện, số tiền mà họ thu được tại hải ngoại hơn 500 đô la và họ đã chuyển cho đài Vĩnh Long hơn 400 ngàn, hơn 90 ngàn còn lại người phát ngôn của Vietface cho biết họ đã làm từ thiện tại các nơi khác có chứng từ cụ thể.
Với chức năng truyền thông trang tin Quyền Được Biết đã ghi hình trung thực, không bình phẩm một lời nào về cuộc biểu tình vừa qua và post lên trang Youtube của trang nhà, con số lượt truy cập chỉ trong một thời gian ngắn đã lên đến hơn 80 ngàn lượt xem và hàng trăm ý kiến phản hồi, những người chống cộng thì cho rằng đoàn biểu tình đã làm đúng, còn những người trong nước thì chửi rủa, thóa mạ, cá biệt có những cá nhân dùng những ngôn từ tục tỉu, mất dạy để chửi bới những người không cùng chính kiến với mình.
Luận điểm của những người trong nước đưa ra về quyền tự do của các ca sỹ, họ có quyền muốn hát ở đâu thì hát, TT. Thúy Nga đã làm cái cầu nối xóa bỏ những mặc cảm của những thế hệ khác biệt chính kiến, mà cụ thể là Vietface đã làm trong thời gian qua vv…
Sau cuộc khẩu chiến của những người trong nước và hải ngoại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm của mình về cuộc biểu tình chống TT. Thúy Nga Paris mà cụ thể là đài Truyền Hình Vietface như sau:
- Việc liên kết của Vietface với các đài truyền hình trong nước là điều chúng tôi không quan tâm, bởi lẽ hàng chục đài truyền hình tại California vẫn đang dùng phim của cs để chiếu hàng ngày vì người Việt tỵ nạn không có những hãng phim sản xuất, nếu nói Vietface mà không nói đến những đài đang chiếu phim trong nước như họ là không công bằng.
Nhưng chúng tôi lên án Vietface và các ca sỹ về nước hát vì những lẽ như sau:
Điểm chính của Vietface la họ đã dùng chương trình từ thiện của đài Vĩnh Long sản xuất, đổi tên chương trình chiếu tại Cali, sau đó họ thu tiền ủng hộ người nghèo trong nước lên đến hơn 500 ngàn đô la (tương đương 11 tỷ đồng làm tròn số), họ đã chuyển giao cho Đài Vĩnh Long hơn 400 ngàn đô la (gần 9 tỷ) và họ đã tự ý làm từ thiện 90 ngàn đô la (gần 2 tỷ VNĐ).
Chúng tôi đã kiểm chứng nguồn trên Internet thì hoàn toàn không có một hình ảnh nào của Đài Vĩnh Long làm từ thiện như xây nhà tình nghĩa (cho những gia đình có công với họ), điểm cần lưu ý là ở vùng thôn quê Việt Nam giá xây một căn nhà chỉ từ 40-50 triệu đồng (vách tường không tô, lợp tôn), số tiền 11 tỷ đồng mà người Việt hải ngoại đóng góp có thể xây đến gần 300 căn nhà cho người nghèo, rất tiếc hoàn toàn không có một hình ảnh nào làm bằng chứng cho thấy Đài Vĩnh Long đã dùng số tiền đó làm từ thiện, điều này cũng có nghĩa là Vietface đã dùng tiền của người Việt hải ngoại chung chi, hối lộ cho bọn quan chức truyền hình tỉnh Vĩnh Long.
Thứ hai, Vietface hoàn toàn không có tư cách gì tự tiện dùng tiền của người khác đóng góp để làm từ thiện theo cái cách của mình, ai sẽ là người được cứu trợ, theo tiêu chí nào và những tổ chức, cá nhân nào đã nhận được trong số tiền gần 2 tỷ đồng? dù cho có chứng từ trưng ra Vietface TV vẫn không thể nào né tránh được cái tội tự ý dùng tiền của người khác chi một cách tự tiện.
Về những ý kiến trong nước chỉ trích biểu tình chống đối các ca sỹ hải ngoại về VN trình diễn thì quan điểm của chúng tôi như sau:
- Trang tin Quyền Được Biết hoàn toàn không chống đối các ca sỹ đã và đang về Việt Nam biểu diễn. Bởi vì họ hoàn toàn có quyền tự do cá nhân để làm điều đó, họ có giọng ca, có khán giả ái mộ thì họ về hát kiếm tiền, đơn giản đó chỉ là một thương vụ làm ăn cá nhân, tuy nhiên chúng tôi không những chỉ trích mà còn lên án các ca sỹ đã có những hành động, phát ngôn đi ngược lại với chính mình mà cụ thể là ca sỹ Khánh Ly và Thu Phương.
- Khánh ly đã từng phát ngôn tại Mỹ rằng: “Tôi chỉ về quê hương khi nào không còn cộng sản”, nhưng ngày nay cộng sản vẫn còn đó mà thị nuốt nhục lết mặt về kiếm miếng ăn, còn Thu Phương đã từng họp báo xin tỵ nạn chính trị tại Mỹ và được chấp thuận, sau đó thị đã về nước để mặc lại chiếc áo dài hình cờ đỏ sao vàng, thách thức dư luận, những loại người đó chúng tôi không chỉ dùng hai từ “khinh bĩ” mà còn phải gọi là “đáng tởm” vì lời nói của họ không đáng giá một xu.
Bài viết này chúng tôi không những chỉ dành cho các bạn đọc tại hải ngoại mà còn dành cho cả bạn đọc trong nước, bao gồm các dư luận viên, các công dân Việt sống trong nước đang viết những phản hồi cực đoan trên youtube Quyền Được Biết, các bạn nghĩ gì về hai ca sỹ kể trên? Các bạn có hiểu rõ về phát ngôn của Khánh Ly? hay hiểu rõ về quyết định xin tỵ nạn chính trị của Thu Phương? các bạn vẫn giang tay chào đón họ trở về, móc tiền vào xem họ hát thì chứng tỏ các bạn không phải là con người vì con người họ biết suy nghĩ, biết vinh, nhục, biết nhân cách và tự trọng, còn sau khi nhổ ra và liếm lại thì bản năng đó chỉ dành cho các loài thú chứ không phải loài người. Còn những ai xuê xoa, đáng trống lãng thì chỉ là một bọn bại não ngu si.
Ngoài hai ca sỹ kể trên thì vẫn còn vài ca sỹ tân, cổ nhạc khác có hành vi tương tự, đó là điều đáng lên án không những từ những người chống cộng mà những người thân cộng cũng nên xem xét lại những phản hồi của mình liệu có đúng đắn?
Ca sỹ hải ngoại về nước rất nhiều, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, đó là sự giao thoa văn hóa của nhiều thế hệ, vì sao chúng tôi không chống Elvis Phương, Duy Quang, Tuấn Ngọc, Lưu Bích. Khánh Hà, Lệ Thu, Giao Linh…. và nhiều nghệ sỹ khác?
Bởi vì dù sao họ cũng còn lòng tự trọng tối thiểu, họ cần khán giả, cần tiền, cần ánh đèn màu sân khấu, họ quay về để làm cái nghề của mình nhưng họ không phát ngôn và hành động trái ngược nhau, và sẽ không ai nói gì đến họ, đó là quyền tự do mà họ có, chúng tôi tôn trọng điều đó.
Cuối cùng xin nhắn đến những bạn trẻ, đang cặm cụi viết comment bằng những ngôn từ thô tục, tục tỉu trên trang youtube Quyền Được Biết rằng khi đọc những giòng chữ của các bạn, nó hoàn toàn không làm cho chúng tôi có một chút ảnh hưởng nào, thế nhưng nó chỉ mang lại sự đau xót cho một dân tộc có lịch sử lâu đời đã trở thành một đất nước của những thế hệ con hoang, chỉ biết chửi bới thô tục để thỏa mãn cái tôi của mình, nó cũng là chỉ dấu cho thấy sự tàn lụi của một nền văn hóa dân tộc mà thay vào đó là một nền vô văn hóa toàn diện trên khắp các mặt của xã hội.
Thật đáng buồn!