Bạn đọc thân mến,
Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2017 và Tết Mậu Tuất sẽ đến vài ngày sắp tới, đây cũng là cột mốc đánh dấu Quyền Được Biết đã có mặt 3 năm đồng hành tranh đấu cùng dân tộc Việt Nam.
Nhân dịp cuối năm xin trải lòng tâm sự cùng quý bạn đọc xa gần, quý thân hữu, quý tác giả đã tiếp tay góp sức cho công cuộc chung.
Kính thưa các bạn,
QĐB hiện hữu với mong muốn rằng các bạn hãy thể hiện “trách nhiệm công dân” của mình, thể hiện quyền tự do ngôn luận một cách công khai và đàng hoàng nói lên chính kiến của mình vì đây là một trang tin nằm ngoài vòng kiểm soát của cộng sản, thế nhưng có lẽ do quá sợ hãi, quá vô cảm cho nên số lượng tác giả từ Việt Nam gửi bài chỉ đếm được trên đầu ngón tay, điều đó nói lên rằng các bạn đã và đang hài lòng với cuộc sống trong một quốc gia cộng sản(!), hoặc các bạn sợ rằng mình sẽ phải vướng vào chốn lao tù như những người đi trước.
Thưa các bạn,
Các bạn đừng ảo tưởng rằng sẽ có quốc gia nào đó sẽ giang tay cứu vớt đất nước Việt Nam vì một lẽ vô cùng đơn giản: “Đất nước là của các bạn chứ không phải của họ, do đó họ không có bất cứ một nghĩa vụ nào đối với Việt Nam nói chung và các bạn nói riêng”, chính các bạn phải đứng lên đòi hỏi và Quyền Được Biết sẽ luôn hổ trợ cho tiếng nói của các bạn đến khắp nơi trên thế giới.
Để có mặt tranh đấu 3 năm, quản trị của trang mạng đã phải trải qua những công việc khổ cực, có những năm chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm vì còn phải đi làm, đi học và viết bài nhưng không hề nề hà, tuy nhiên cũng rất lấy làm buồn khi không có bất kỳ một tổ chức cá nhân nào ủng hộ, đừng nói về hiện kim, mà chỉ ký hợp đồng quảng cáo trên trang nhà nhưng không hề có một ai hưởng ứng, ai cũng nói rất hay nhưng khi vào cụ thể thì họ sợ, họ sợ cộng sản ám sát, cho vô sổ bìa đen khỏi về nước, còn một số đông khác tại hải ngoại chỉ lo cày bừa, ăn nhậu, bốc phét đợi cho đủ thời gian thi quốc tịch Mỹ là họ buông tay, xem như là mình không đến từ Việt Nam, mình là công dân một quốc gia khác, chối bỏ cái nơi nghèo hèn mà mình xuất phát ra đi.
Và khi có chính kiến thường thì họ chửi bới, mạt sát, đè bẹp lẫn nhau vì một lý do vô cùng đơn giản: cái Tôi của người Việt Nam quá lớn, ai cũng cho rằng mình là quan trọng, mình là chống cộng thứ thiệt còn kẻ khác là cộng sản, là tay sai, họ cũng cực đoan không khác gì bọn cộng sản khi chụp mũ phía bên kia là thế lực thù địch, phản động.
Đó là sự không đoàn kết, sự chia rẽ, sự tự tôn bản ngã mà chắc chắn rằng sẽ dẫn đến cái kết cục diệt vong các tổ chức, đảng phái, hội đoàn trong khi đảng cộng sản vẫn an nhiên tại vị. Họ ngồi nhìn, nói xấu và dùng những lợi thế của người đi trước để khi dễ, khinh khi người đến sau bởi vì tố chất của đại đa số đều giống nhau, thế nhưng đối với QĐB thì không, chúng tôi vẫn tồn tại, vẫn cười ngạo nghễ và ngẫng cao đầu không khuất phục bất cứ thế lực nào từ trong nước cho đến hải ngoại.
Đơn giản triết lý làm báo của QĐB là: Sự Thật
Do đó những luận điệu tuyên truyền, đổi trắng thay đen, đấu đá, bẩn thỉu đều không thể nào có thể tác dụng lên trang tin, chúng tôi tôn trọng sự thật và mong muốn đem đến những sự thật khách quan nhất cho bạn đọc.
Các bạn đừng nên trông chờ vào bất cứ tổ chức cá nhân nào tại hải ngoại mà hãy tự thân mình cố gắng, vượt lên, khi đó các bạn sẽ có thể đạt được những gì mình mơ ước, và cao hơn tất cả, những giá trị mà công dân các quốc gia khác đang thụ hưởng đó là: Tự do-Dân chủ và Nhân quyền.
Để có thể thay đổi xã hội mà các bạn đang sống việc cần thiết là phải có một cuộc cách mạng toàn dân, chỉ có lòng dân phẩn uất, đồng lòng đứng lên phế truất đảng cộng sản thì mới có thể xoay chuyển được tình hình, thoát khỏi họa nô lệ một lần nữa, các bạn sẽ được sống đúng với giá trị con người của mình trong một xã hội bình đẵng, bác ái và nhân bản.
Quyền Được Biết xin khẳng định cùng các bạn một lần nữa rằng trang tin sẽ tiếp tục ở bên cạnh các bạn để thúc đấy công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam phi cộng sản, trong đó xây dựng một quốc gia dân chủ mới cho Việt Nam.
Tất nhiên quyền lựa chọn thể chế nào, dân chủ xã hội, dân chủ cộng hòa, hay một mô hình nhà nước nào khác sẽ không có một ai, nhóm người nào có quyền áp đặt cho Việt Nam mà sẽ do chính các bạn, hơn 100 triệu người dân trong nước lựa chọn cho mình một con đường hậu cộng sản thông qua lá phiếu bầu dân chủ, công khai và minh bạch.
Cuối cùng xin được kính chúc quý bạn đọc, quý thân hữu, quý tác giả một năm mới tràn đầy sức khỏe, cùng chung tay hiệp lực lật đổ cái đảng tàn bạo, tham nhũng mang tên cộng sản Việt Nam, xóa sổ vĩnh viễn cái chủ thuyết mơ hồ phi thực tế, khi đó mới là một ngày hội lớn cho dân tộc.
Hãy thể hiện trách nhiệm công dân của bạn với Tổ Quốc Việt Nam, hơn bao giờ hết trong giòng lịch sử Mẹ Việt Nam lại cần những đứa con đứng lên để bảo vệ Mẹ như trong thời điểm hiện nay.
Trân trọng
BBT. Quyền Được Biết