TIẾN SỸ CÙI THƠM VÀ LUẬN ÁN CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM !
Nguyên Anh
TTO - “Tân Hiệp Phát gởi đơn cho CA Khánh Hòa tố cáo là có người phá hoại, làm mất uy tín của công ty, đề nghị công an vào cuộc làm rõ. Tuy nhiên, qua xác minh chúng tôi thấy chưa có dấu hiệu tội phạm hình sự" - thiếu tướng Trần Ngọc Khánh - GĐ CA CSVN tỉnh Khánh Hòa khẳng định !
Sau những lùm xùm về sản phẩm của mình,mới đây BGĐ Cty Tân Hiệp Phát có trụ sở đặt tại tỉnh Bình Dương đã tiếp tục có công văn gửi lực lương côn an tỉnh Khánh Hòa để chụp mũ ông Nguyễn Anh - chủ nhà hàng Hữu Nghị ở P.Cam Phú (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) người đã phát hiện sáu chai trà Dr Thanh có ruồi, lông, rong rêu, dị vật.
Trích : “Tân Hiệp Phát gởi đơn cho Công an tỉnh Khánh Hòa tố cáo là có người phá hoại, làm mất uy tín của công ty, đề nghị công an vào cuộc làm rõ. Tuy nhiên, qua xác minh thì chúng tôi thấy chưa có dấu hiệu tội phạm hình sự nên sẽ trả lời rõ cho Tân Hiệp Phát là Công an tỉnh Khánh Hòa không thụ lý. Việc ông Anh mua sản phẩm của Tân Hiệp Phát để bán lại cho khách mà phát hiện các chai nước này có bất thường và đã báo cho các cơ quan chức năng xem xét xử lý là đúng luật” - thiếu tướng Khánh khẳng định.
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150317/cong-an-khong-thu-ly-vi-chua-co-dau-hieu-toi-pham/721829.html
Theo bản tin của báo Tuổi Trẻ trong nước loan tin thì xem ra công ty Tân Hiệp Phát vẫn không có thái độ cầu thị,xem trọng người tiêu dùng và luôn chơi cái trò bẩn thỉu là chụp mũ nạn nhân tội danh tống tiền sau khi đã cử nhân viên tới thỏa thuận bồi thường.
các nạn nhân của THP đã từng bị xộ khám rất nhiều với miếng mồi nhữ và sau đó chính THP đã ghi âm,ghi hình và mật báo tố cáo người tiêu dùng là kẻ tống tiền trong khi phải nói chính xác họ là người phải được bồi thường.
dưới đây là một số vụ nổi cộm mà quyền lợi của người tiêu dùng đã bị đánh tráo khái niệm thành tội TỐNG TIỀN:
trích: Hồi Tháng 6/2011, ông Phạm Văn Trực (45 tuổi, chủ quán cà phê Thiên Thai ở số 9/134, đường DT 743, khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) phản ánh với báo chí về việc phát hiện ra một chai nước ngọt bị hư hỏng mà ông nhập mua từ công ty Tân Hiệp Phát.
Theo như quan sát, các chai này đề năm sản xuất là 2011 nhưng trong 4 chai sữa đậu nành Number 1 Soya mà ông Trực đưa cho phóng viên, chúng ta có thể thấy rõ nước uống bị tách làm 2 lớp, lớp trên có chất lỏng màu trắng đục, lớp dưới đóng cặn, nổi cục, trông nhờn nhợt. Riêng 2 chai Number One thì có những “chất lạ” lợn cợn bên trong.
Chai trà xanh có gián với giá 50 triệu đồng
Tháng 6/2012, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự – xã hội (C45B) Bộ Công an đã bắt quả tang Trần Quốc Tuấn (ngụ tại Bình Thạnh) nhận 50 triệu đồng của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát (trụ sở tại Bình Dương) để im lặng trước việc chai trà xanh có con gián bên trong sản phẩm của tập đoàn này.
Theo báo cáo của cơ quan điều tra, Tuấn phát hiện một chai trà xanh có gián bên trong nên gọi điện thoại đến công ty Tân Hiệp Phát để phản ánh và ngỏ ý “đổi” chai nước này lấy sự im lặng nếu phía công ty chi ra 50 triệu đồng.
2 bên đồng ý và gặp nhau tại một quán cà phê ở Bình Thạnh vào ngày 5/6. Anh Tuấn không thể ngờ rằng công ty Tân Hiệp Phát mặc dù đồng ý trả tiền nhưng vẫn trình báo cho cơ quan công an về việc bị tống tiền. Kết quả khi Tuấn đang nhận tiền thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.
Vụ này THP và bọn côn đồ an đồng lõa đã vô cùng nhẫn tâm khi truy tố bỏ tù một thanh niên còn trẻ,điều đó thể hiện THP hoàn toàn không có đạo đức trong kinh doanh và Dr Thanh hoàn toàn là kẻ vô đạo đức !
Chất lạ trong chai nước Dr.Thanh
6 trong số hàng ngàn chai nước Dr Thanh bị tố là có vẩn đục, sủi bọt trắng một cách bất thường, xuất hiện dị vật như lá cây hay bông gòn ở đáy chai được người dân phát hiện vào năm 2011.
Năm 2012, Anh Lê Cao Tánh (ngụ số 54 đường Bùi Thị Xuân, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) gửi đơn đến Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh yêu cầu xác minh làm rõ chất lạ có trong 2 chai Dr.Thanh 350ml.
Được biết, anh Tánh đã mua 10 chai loại nước này có hạn sử dụng đến 22/8/2013 tại một tiệm tạp hóa gần nhà. Sau khi các con anh Tánh uống thì có triệu chứng đau bụng đi ngoài. Khi kiểm tra thì phát hiện 2 chai Dr.Thanh còn lại chưa khui có chất lạ bên trong màu nâu kết tủa thành cục đặc quánh.
“Chai Number One chứa ruồi” có giá 500 triệu
Được biết, Minh là chủ quán cơm ở xã An Cư. Theo thông tin vụ việc, báo Người lao động cho biết, ngày 3/12/2014, Minh phát hiện con ruồi trong chai nước Number one của Công ty Tân Hiệp Phát khi bán cho khách. Nổi lòng tham, Minh giữ lại chai nước rồi gọi điện cho doanh nghiệp yêu cầu cử đại diện xuống miền Tây thương lượng.
Trong lần gặp đầu tiên, Minh yêu cầu phía công ty phải đưa cho Minh 1 tỷ đồng nếu không sẽ đưa cho báo chí đăng và in 5.000 tờ rơi phát tán. Sau ba lần thương lượng có lập biên bản, Minh đã đồng ý “hạ giá” xuống còn 500 triệu đồng.
Tới chiều ngày 27/1, Minh hẹn gặp đại điện Công ty Tân Hiệp Phát tại một quán cà phê ở huyện Cái Bè, trong lúc nhận 500 triệu đồng thì bị trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang.
http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/nghi-an-dieu-tra/bat-tam-giam-nghi-pham-tong-tien-tan-hiep-phat-a82675.html
Bị bắt khi đang nhận tiền
Bà Hà cho biết sau khi thỏa thuận xong, trưa 16/12/2011 ông Phạm Long Minh hẹn bà đến một quán cà phê để giao 49 triệu đồng, đồng thời thu lại năm chai nước (một chai nước tăng lực Number One, bốn chai sữa đậu nành Soya hiệu Number One) bị lỗi.
Khi bà Hà đang đếm tiền thì một tốp thanh niên mặc thường phục tự xưng Công an TP Biên Hòa ập đến còng tay, thu giữ 49 triệu đồng cùng năm chai nước giải khát bị lỗi.
“Về đến Công an TP Biên Hòa, công an xác minh phía Công ty Tân Hiệp Phát có biên bản thỏa thuận với tôi nên thả tôi ra trong ngày”, bà Hà kể.
http://www.phapluatso.com/vu-tan-hiep-phat-gap-nan-vi-doi-boi-thuong-thiet-hai.html
Qua những sự việc trên người dân VN có thể thấy rõ bản tính lưu manh và láu cá vặt của Dr Thanh,một doanh nghiệp trong nước với những sản phẩm xem nhẹ sức khỏe của người tiêu dùng,và Dr Thanh là ai mà lại xảo quyệt đến như thế ?
Những ai cư ngụ tại quận Bình Thạnh thành hồ nước Việt Nam không ai xa lạ với chàng tiến sỹ Dr Thanh vì chàng đang là một doanh nhân nổi tiếng của nước Việt,các ông già bà cả đều biết nhẵn mặt chàng từ thuở chàng còn hàn vi....
mấy ông già ngồi quán cà phê thì kháo nhau rằng:
- Tiến sỹ gì cái thằng đó,hồi trước nó với con vợ đẩy xe bán dạo ở chợ Bà Chiểu nhẵn cả mặt ai mà không biết !
- Cái đó là chuyện của quá khứ,mấy cha cứ vậy hoài sao mà khá được,không biết nước ta là cái thiên đường xã nghĩa hay sao,dù hồi xưa họ hàn vi,cực khổ nhưng quyết chí thì phải làm nên chứ,không lẽ nghèo quài sao mấy cha ?
Ở cái thời điểm Việt Nam từ bỏ bao cấp và bước vào nền kinh tế thị trường thì chàng chưa là tiến sỹ Dr Thanh và chàng cũng chưa nổi tiếng,điểm nhấn đầu tiên trong quá trình kinh doanh của chàng là mày mò,nghiên kíu và chế tạo thành công chai bia to tổ bố được sản xuất với nguyên liệu bằng…cùi thơm có tên gọi là bia Bến Thành.
Bia Bến Thành với chai bia dung tích lớn tương đương chai bia Vạn Lực của ba tàu đã mau chóng chiếm được thị phần vì dân nhậu uống 2 chai là đủ đô rồi,uống nữa có mà bể bọng đái ! còn cánh ma men không care vụ tiểu tiện đái đường thì cao lắm cũng chỉ 7 chai là lết bánh xe,đã vậy giá nó lại rẻ như bèo chỉ vài ngàn đồng bạc thì lấy đâu mà không khoái ?
Thời ấy làm gì có vệ sinh an toàn thực phẩm như bây giờ,ai mua bia thì chàng cho mượn chai luôn,khi nào mua nữa đem vỏ chai lại đổi,những chai đã qua sử dụng chàng cho ngâm trong bồn súc rửa loa qua cùng mấy đứa nhân công làm vệ sinh và chiết bia vô bán tiếp,có chết thằng tây nào đâu mà sợ,hoàn toàn không nghe ai nói đến chết vì uống bia Bến Thành,chỉ có chết vì...xe đụng do uống bia của chàng xỉn quá hay...đứt mạch máu não mà thôi à….!
Sản phẩm của chàng đa số được xuất lên rừng lên núi miệt Đông Nam Bộ vì những người dân tộc thiểu số họ thích loại bia rẻ mà nhiều,ngoài ra còn phục vụ cho cánh di dân từ miền Bắc vào đấy lập nghiệp,còn nếu bán ở Sài Gòn thì không cạnh tranh lại với những sản phẩm của công ty Bia quốc doanh Sài Gòn với thương hiệu BGI lâu năm thế nhưng cánh lưu linh ở VN thì lại nhiều vô số kể cho nên đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho chàng.
Nước lã mà quậy nên hồ thì còn gì có thể lời hơn nữa cơ chứ…..
Thuở ấy hình dáng Dr Thanh còn bèo lắm,chàng chuyên cỡi chiếc mô tô 250cc có bình xăng tròn như cái hạt mít cho nên gọi là mô tô hạt mít rong ruỗi kinh doanh,có tiền rồi mà lại gặp lúc tỉnh Bình Dương mở cửa chào đón ở thời điểm giá đất rẻ như bèo chàng liền chớp lấy thời cơ mua một miếng và lập nhà máy cho tới bây giờ.
Khi có tiền chàng bỗng dưng ngẫm nghĩ mình phải...tự sướng,hồi xưa nghèo thì khác,bây giờ mình là đại gia rồi mà không có bằng cấp thì bèo quá,sẵn đảng ta,nhà nước ta đang kêu gọi đảng viên và dân trong nước trí thức hóa đội ngũ bằng cách....mua bằng cho nên nhà nhà mua bằng lộng kiếng và chàng dr Thanh của nước Việt cũng ngu gì mà không mua,duy chỉ có điều chàng chơi độc hơn cái chỗ là cho in hình mình làm logo của một sản phẩm có tên Trà Dr Thanh xuất đi toàn nước Việt !
Thế nhưng sản phẩm của chàng thì chỉ có hạn trong trình độ của một Dr ngang hông cho nên những sơ sót trầm trọng đã xảy ra,người dân nào phát hiện dĩ nhiên điều đầu tiên họ gọi điện báo công ty của chàng,ngay lập tức chàng cho tay chân,bộ hạ xuống nắn gân khách hàng,nếu họ dễ dụ thì chàng cho vài chục két bán tiếp cùng một số tiền còm gọi là hổ trợ,còn ai đòi hỏi cao hơn thì chàng dương bẫy chung chi sau đó chi tiền cho đám côn an của cái nước côn an trị có tên là Việt Nam vây bắt với tội danh tống tiền !
Và bây giờ chàng Dr Thanh của hội doanh nhân nước Việt lại tiếp tục gửi công văn chụp mũ khách hàng của mình là phá hoại thì rõ ràng tư duy của chàng đã hết thuốc chữa,cũng may sự việc của chàng nó nhiều như chấu cho nên đám côn đồ an VN có thèm ăn lắm cũng không dám cắn vì nó biết công ty của chàng đã bốc mùi thối như hủ mắm !
Nhưng Dr Thanh cũng không phải là tay mơ đâu nhé,chàng ta cũng leo lên mạng của thủ tướng 3 Ếch Bean a chí a chóe là Cty của chàng góp phần giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động và là đơn vị nước giải khát lớn nhất VN đấy,liệu thần hồn mà đừng có mà dây với chàng,chàng không phải là tay vừa đâu,có máu mặt chứ không có đùa đâu nhé !
Trích: Theo đó ông Thanh một lần nữa khẳng định do Tân Hiệp Phát đang là đơn vị đứng đầu ngành nước giải khát tại Việt Nam nên bị cạnh tranh không lành mạnh. “Nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng, nên sẽ có nhiều hàng hóa tràn vào, và không ít trong số họ muốn loại bỏ chúng tôi” – ông Thanh nói.
Trả lời câu hỏi của PV Infonet về việc, liệu ông có bằng chứng về sự cạnh tranh không lành mạnh này, ông Thanh từ chối vì lí do: “Cho dù chúng tôi nắm trong tay tới 90% bằng chứng thì cũng không thể công bố, vì 90% chưa phải là sự thật, và công bố là việc của cơ quan chức năng”.
Chuyện chàng là gì thì mặc xác chàng,nhà máy của chàng giải quyết công việc của người lao động là một chuyện còn chuyện sản phẩm của công ty Tân Hiệp Phát không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại là chuyện hoàn toàn khác,tuy nhiên người tiêu dùng VN hãy thật bình tỉnh và tỉnh táo,khi phát hiện ra những sản phẩm mất an toàn của THP thì hãy làm đơn gửi đến tòa án để đòi bồi thường,dù cho có đòi 1 tỷ hay 10 tỷ mà đã đưa ra đến tòa án và truyền thông công bố thì đó không còn là chuyện tống tiền nữa mà đó là chuyện đòi bồi thường công khai,dù cho đám côn an nhà sản có cắn tiền hối lộ của chàng đưa cho thì đố cha nó chụp mũ được người dân với cái tội danh được vu khống là Tống Tiền !
ngoài ra với những hành động xem nhẹ người tiêu dùng,người dân Việt Nam hoàn toàn có quyền:
TẨY CHAY HÀNG HÓA MANG THƯƠNG HIỆU TÂN HIỆP PHÁT !
đó là cái giá của chàng Dr Thanh và công ty Tân Hiệp Phát phải nhận khi người tiêu dùng quay lưng !