THẮP NẾN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC
Quyền Được Biết
Đồng hành cùng người dân quốc nội, hôm nay thứ Bảy, 21/5/2016 đông đảo người dân quận Cam đã tề tựu tại Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ để tham gia đêm văn nghệ đấu tranh cùng làm lễ thắp nến động viên phong trào biểu tình trong nước.
Đến tham dự còn có các vị đại diện dân cử, các tu sỹ, ca sỹ và nhiều giới thuộc nhiều thế hệ khác nhau nhưng tựu trung tấm lòng đều băn khoăn với hiện tình đất nước, một miền quê hương điêu linh đang bị đảng cs cai trị đói nghèo lạc hậu và người dân đang oằn mình như con sâu, cái kiến...
Trong tiết trời giá rét những nhạc phẩm "Anh là ai","Việt Nam Tôi Đâu" của nhạc sỹ Việt Khang, "Đất nước mình ngộ lắm phải không anh" của cô giáo Trần Thị Lam được các ca sỹ trình bày và đã làm cho người dân hải ngoại xúc động và cùng cất cao tiếng hát để động viên tinh thần người dân trong nước.
Đặc biệt hơn ca khúc "Hãy gấp trang báo và tắt TV" của nhạc sỹ Tuấn Khanh đã được nhắc đến và phổ biến cho Cộng Đồng Hải Ngoại biết đến và thưởng thức.
Cuối chương trình nhạc phẩm "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của cố nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang đã được các ca sỹ và toàn thể người dân tham gia cùng đồng ca như tiếp sức trong công cuộc chuyển lửa về cho phong trào tranh đấu trong nước với mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ đảng độc tài toàn trị csVN.
Ý kiến bạn đọc
22 Tháng Năm 20166:16 SA
Yvonne Nguyen
Khách
Tôi đi dự đêm thấp nến là muốn đồng hành với các anh chị em xã hội dân sự trong nước đang tranh đấu biểu tình cứu biển "Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch, Formosa, Get out of Việt Nam! " Người Việt khắp nơi trên thế giới sẽ ủng hộ và yểm trợ và hoà chung nỗi đau của ngư dân đang khốn khó vì Formosa thải hoá chất độc hại cá chết hàng loạt miền trung.