LỄ CƯỚI CỦA NHỮNG CON NGƯỜI YÊU NƯỚC
Quyền Được Biết
Lễ thành hôn của hai cưu tù nhân lương tâm tại Việt Nam là Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên đã diễn ra long trọng, trong đó có sự tham dự của một số khách mới là cựu tù nhân đã từng bị nhà cầm quyền cs giam cầm theo những đạo luật rừng rú của họ đặt ra.
Điều đáng nói là ngay trong phần văn nghệ lá cờ Vàng Ba Sọc đỏ của chính thể VNCH đã xuất hiện dưới hình thức áo dài của một thực khách và những bộ quân phục không phải của tập đoàn Hán Gian cộng sản.
Những nhạc phẩm yêu nước như Việt Nam Quê Hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang, Việt Nam-Việt Nam của Phạm Duy hay các nhạc phẩm được sáng tác mới đây tranh đấu đòi hỏi Tự do-Dân chủ-Nhân quyền cho quê hương đã làm cho khán phòng như òa vỡ vì tinh thần yêu nước của các cựu tù chứ không bằng những tình khúc thông thường đã cho thấy thế hệ trẻ hôm nay đã nhận thức được cộng sản đã đánh cướp những gì quý giá nhất của người dân, nhưng cao hơn hết là mơ ước được sống trở lại với một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đúng ý nghĩa....
Trang mạng Quyền Được Biết xin kính chúc anh chị Huỳnh Thanh Tú & Phạm Thanh Nghiên trăm năm hạnh phúc, cùng nắm chặt tay nhau trên con đường mà mình đã lựa chọn:
-Tranh đấu cho một Việt Nam Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền.
Trân trọng
Quyền Được Biết
Gửi ý kiến của bạn