TIN CHÓ CẮN
Tên tội phạm diệt chủng Hoàng Phủ Ngọc Tường - nguồn TTV+.
Quyền Được Biết
Cuối cùng dù không muốn thì cái ngày đó cũng đến, ngày tử thần rước hắn đi sau cái chết của bà vợ Lâm Thị Mỹ Dạ.
Anh em Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) là những tên tội phạm diệt chủng. Năm 1968 bọn chúng chỉ là những sinh viên học sinh miền nam đi theo cộng sản, chúng cấu kết cùng tên giáo sư Dương Tiềm, Nguyễn Đắc Xuân (nay mạo danh là nhà "sử học") và nhiều tên khác để dẫn đường cho quân đội cs miền bắc vào chiếm TP Huế, sau đó chính tên HPNT đã dựng nên nhiều phiên tòa xử án 'Việt gian, phản động" để giết chết nhiều người thường dân, trong đó có cả một cặp vợ chồng bác sỹ người Đức.
Nhắc đến HPNT mà không nhắc đến nhên vật Đoan Trinh một đồng bọn của y là một thiếu sót khi thị cởi xe Honda đi vòng vòng trên đường gặp ai bắn đó một cách vô tội vạ...
Tội ác của bọn chúng gây ra cho Huế không bút mực nào tả xiết, trong đó theo số liệu công bố là hơn 5.000 người đã chết theo cung cách dã man không kém gì bọn PolPot - Ieng Sary khi dùng cuốc đập đầu hoặc chôn sống!
Sau khi chiếm được miền nam, bọn sát nhân này vẫn nhởn nhơ sống trong nước với sự bao che của đảng cộng sản, tuy nhiên có một điều đáng lưu ý là đám SVHS tả khuynh này hoàn toàn không được chế độ cs trọng dụng, bọn chúng chỉ có thể làm báo, làm văn làng nhàng chứ còn những vị trí có ăn như xăng dầu, điện, nước là không có cửa.
Sau khi thấm thía được sự đãi ngộ của đảng thì một số trong chúng phản kháng yếu ớt, và một số chọn cho mình phương cách ngậm miệng im lặng để sống còn mà anh em nhà HPNT là một tấm gương điển hình.
Trước đây khi tên Bùi Tín còn sống y cũng bố láo xuyên tạc rằng vụ diệt chủng TP Huế không phải là do đám SVHS này làm ra mà là do đám bộ đội địa phương tự ý giết để dễ dàng đào tẩu lên rừng, nhưng lập luận của y đã hoàn toàn phá sản khi những sự thật được phơi bày.
Chúng có thể trốn tránh được luật đời nhưng luật Trời thì khó tránh, chắc chắn rằng những oan hồn mà bọn chúng đã giết oan sẽ réo gào đòi mạng và cái linh hồn quỷ dữ của bọn chúng sẽ bị trầm luân trong hỏa ngục.
Những ai muốn biết về tội ác của bọn cs 30 này thì hãy đọc tác phẩm: "Giải Khăn Sô Cho Huế" của nhà văn Nhã Ca, một nhân chứng sống hiện vẫn còn sống tại Nam Cali, dù cho tác giả có đổi tên bọn chúng thì người đọc vẫn dễ dàng nhận biết những nhân vật trong sách là ai.
Nguồn: https://www.vinadia.org/giai-khan-so-cho-hue-nha-ca/

Quyền Được Biết
Cuối cùng dù không muốn thì cái ngày đó cũng đến, ngày tử thần rước hắn đi sau cái chết của bà vợ Lâm Thị Mỹ Dạ.
Anh em Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) là những tên tội phạm diệt chủng. Năm 1968 bọn chúng chỉ là những sinh viên học sinh miền nam đi theo cộng sản, chúng cấu kết cùng tên giáo sư Dương Tiềm, Nguyễn Đắc Xuân (nay mạo danh là nhà "sử học") và nhiều tên khác để dẫn đường cho quân đội cs miền bắc vào chiếm TP Huế, sau đó chính tên HPNT đã dựng nên nhiều phiên tòa xử án 'Việt gian, phản động" để giết chết nhiều người thường dân, trong đó có cả một cặp vợ chồng bác sỹ người Đức.
Nhắc đến HPNT mà không nhắc đến nhên vật Đoan Trinh một đồng bọn của y là một thiếu sót khi thị cởi xe Honda đi vòng vòng trên đường gặp ai bắn đó một cách vô tội vạ...
Tội ác của bọn chúng gây ra cho Huế không bút mực nào tả xiết, trong đó theo số liệu công bố là hơn 5.000 người đã chết theo cung cách dã man không kém gì bọn PolPot - Ieng Sary khi dùng cuốc đập đầu hoặc chôn sống!
Sau khi chiếm được miền nam, bọn sát nhân này vẫn nhởn nhơ sống trong nước với sự bao che của đảng cộng sản, tuy nhiên có một điều đáng lưu ý là đám SVHS tả khuynh này hoàn toàn không được chế độ cs trọng dụng, bọn chúng chỉ có thể làm báo, làm văn làng nhàng chứ còn những vị trí có ăn như xăng dầu, điện, nước là không có cửa.
Sau khi thấm thía được sự đãi ngộ của đảng thì một số trong chúng phản kháng yếu ớt, và một số chọn cho mình phương cách ngậm miệng im lặng để sống còn mà anh em nhà HPNT là một tấm gương điển hình.
Trước đây khi tên Bùi Tín còn sống y cũng bố láo xuyên tạc rằng vụ diệt chủng TP Huế không phải là do đám SVHS này làm ra mà là do đám bộ đội địa phương tự ý giết để dễ dàng đào tẩu lên rừng, nhưng lập luận của y đã hoàn toàn phá sản khi những sự thật được phơi bày.
Chúng có thể trốn tránh được luật đời nhưng luật Trời thì khó tránh, chắc chắn rằng những oan hồn mà bọn chúng đã giết oan sẽ réo gào đòi mạng và cái linh hồn quỷ dữ của bọn chúng sẽ bị trầm luân trong hỏa ngục.
Những ai muốn biết về tội ác của bọn cs 30 này thì hãy đọc tác phẩm: "Giải Khăn Sô Cho Huế" của nhà văn Nhã Ca, một nhân chứng sống hiện vẫn còn sống tại Nam Cali, dù cho tác giả có đổi tên bọn chúng thì người đọc vẫn dễ dàng nhận biết những nhân vật trong sách là ai.
Nguồn: https://www.vinadia.org/giai-khan-so-cho-hue-nha-ca/
Ý kiến bạn đọc
30 Tháng Bảy 20234:26 SA
Lộc Dương
Khách
Phải chi bải nảy tên lả TIN CHÓ CHẾT thỉ mới thoả sự cảm giận của tôi với tên HPNT.