
C.B
Chuyện tên chuyên nói láo Võ Văn Thưởng được đảng ban cho cái ghế chủ tịch nước là chuyện ở nước ngoài đã biết trước, nhưng mà thôi rồi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!
Trước khi Thưởng đăng quang thì vị trí đó của Nguyễn Xuân Phúc, thánh nổ xứ Quảng, đi đến đâu cũng nổ là đầu tàu, mũi nhọn khi đất nước thì nghèo mạt rệp, đời sống người dân thì khốn khó...; trước Phúc cũng có thánh nổ Nguyễn Minh Triết tự là 6 Phong, Triết phất lên nhờ bán rừng miền Đông Nam Bộ, san lấp mặt bằng làm khu dân cư, khu dân cư đến đâu rừng mất tới đó, sau khi ẳm bộn bạc 6 Phong bay ra Hà Lội nhét vàng vào mồm Ban Tổ Chức TƯ đảng khỉ nhà chúng nó cho nên leo lên làm Chủ Tịch Nước, Triết lùn nổi danh khi hắn đi chém gió tại Cuba cái câu thức ngủ canh giữ hòa bình thế giới, sau đó hắn tự ví von mình là Thánh Gióng cởi ngựa về... xứ Bình Dương để mà nổ tiếp...
Sau hai thánh Sáu, Bảy, nay đảng thấy chúng nó nổ chưa có bài bản cho nên cho thằng bé con Võ Văn Thưởng leo lên thế chỗ.
Xem lý lịch trích ngang của hắn ở Wiki thì thấy con đường học vấn thế này:
Năm 1988, Võ Văn Thưởng trúng tuyển đại học, theo học chuyên ngành Triết học Marx-Lenin tại Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.[Ghi chú 2] Năm 1992, ông tốt nghiệp Cử nhân Triết học Marx-Lenin. Sau đó, ông theo học cao học chuyên ngành Triết học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhận bằng Thạc sĩ Triết học năm 1999 với luận văn về đạo đức trong sinh viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, ông được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ghi danh vào danh sách 10 gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu của nhà trường.[5]
vào ngày 18 tháng 11 năm 1994. Trong quá trình hoạt động Đảng và Nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng Cao cấp lý luận chính trị.[6]
Mẹ ơi, một cái thằng chuyên học chủ nghĩa Mác-Lê mà thế giới đã quăng vào thùng rác lại làm chủ tịch nước VNcs thì chắc chắn rằng toàn dân sẽ tiếp tục được nghe hắn nổ về Mác về Lê, giáo mác và dao lê, hai vũ khí mà băng đảng của hắn cướp chính quyền, đã thế còn học lớp "cao cấp ní nuận chính trị" thì nói láo phải nói là thượng thừa, cao cấp ní nuận là gì? là nói xạo biến cái không thành có, biến vuông thành tròn, nói hưu nói vượn thế nào cũng được, cốt là đem lại lợi ích cho mình và băng đảng mà thôi.
Một gương mặt chính trị thứ 3 quyền lực tại VN mà trước đó đã từng là Trưởng Ban Chuyên Láo Trung Ương thì chắc rằng sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho dân tộc, và nước VN sẽ khó mà thay đổi khi bị những khuôn mặt hắc ám này cầm quyền!