CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022

Nhạc phẩm: Xuân Ca
Sáng tác: Cố Nhạc sỹ Phạm Duy
Trình bày: Thái Hiền & Thái Thảo
Quyền Được Biết
Kính thưa bạn đọc,
Một mùa xuân nữa lại về với quê hương Việt Nam và trong tâm hồn những con người xa xứ, khi các bạn đọc những giòng chữ này thì thời khắc Giao Thừa đã gần điểm, thời điểm giao thoa của đất trời để chuyển tiếp qua một năm mới trong cuộc đời của mỗi con người.
Trong dịp này QĐB xin phép được điểm lại vài dấu ấn đậm nét trong năm vừa qua và hành trình tranh đấu của mình.
- Trong năm 2021 dân chủ, nhân quyền và tự do tại Việt Nam hoàn toàn không có bước tiến mà chỉ có bước lùi khi chỉ còn vài ngày nữa là bước qua năm mới thì một tên sát nhân lại giết hại một Linh mục Công Giáo. Ai đứng đằng sau thì không biết nhưng chỉ cần nhìn vào đó để thấy rằng sinh mạng người dân trong nước hoàn toàn không được bảo đảm chứ chưa nói đến những giá trị cao hơn là tự do, dân chủ và nhân quyền.
- Đảng csVN vẫn tiếp tục giành lấy độc quyền cai trị đất nước, không chấp nhận đa đảng. Đáng nói hơn dù không biết con đường đi lên chủ nghĩa xã hội có thành công hay không và bao giờ tới, thế nhưng họ vẫn tiếp tục con đường kiên định ngu ngốc của mình trong những cái đầu già nua, lạc hậu và lỗi thời so với thế giới.
- Đại dịch Covid xảy ra đã cho thấy những vở bi hài kịch của đảng dựng nên, đặc biệt dưới thời của Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng, họ đã chống dịch một cách xuẩn động khi kêu gọi người đóng tiền, phong tỏa, đem quân đội vào thành để bảo đảm trị an và cả một chính phủ không biết nhục khi ngữa tay đi xin những liều vaccine từ thế giới tư bản, họ chích cho thành phần lãnh đạo, đảng viên và bọn ăn theo, còn người dân thì sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi. Điều đó nói lên sự phi nhân của đảng csVN. Thế nhưng sau khi có được nguồn vaccine năm cha ba mẹ thì cả một hệ thống cùng nhau tung hê phét lác mà không dám nhìn nhận hàng trăm ngàn người dân phải bỏ thành phố về quê mà không có một sự hổ trợ nào, nạn thất nghiệp đang gia tăng từng ngày nhưng đảng vẫn điếm đàng về những phát ngôn hổ trợ này nọ...
- Vụ án các nhân viên cao cấp Cục Ngoại giao chính phủ csVN chỉ là một tảng băng nổi của một khối băng tham nhũng khổng lồ, nó còn là các Tòa Đại sứ, Lãnh sự quán Việt Nam khắp thế giới làm tiền người dân xa xứ từ cuốn hộ chiếu cho đến visa nhập cảnh và cuối cùng lòi ra về những chuyến bay cứa cổ người Việt xa xứ. Đó chính là cái đạo đức hcm mà bọn chúng ra rả tuyên truyền cho bọn đảng viên học hỏi.
Trong năm qua QĐB đã làm việc không nghỉ vào những ngày lễ, Chủ nhật, có thể nói chúng tôi hoạt động 7/7 nhằm loan tin kịp thời về những vấn đề thời sự trong nước đến với độc giả nhanh nhất có thể, ngoài những bài tin tức còn có phần bình luận và những chuyên mục liên quan để chỉ cho người dân thấy được mình đã bị đánh cướp những gì nhằm tiến tới sự thay đổi nhận thức, phát triển thành tư duy tranh đấu nhằm kêu gọi người dân đứng lên xóa bỏ đảng cộng sản Việt Nam, tiến tới một quốc gia dân chủ, đa đảng, đảm bảo được những giá trị căn bản của công dân như tự do, dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên bộ máy an ninh cs đã dùng tường lửa ngăn cản người dân truy cập, vì thế số lượng bạn đọc trong nước không nhiều bằng tại các quốc gia khác. Vì thế ngoài kênh Facebook Quyền Được Biết ra chúng tôi đã và đang đẩy mạnh kênh Youtube Quyền Được Biết nhằm tạo thành nhiều mũi nhọn chuyển tải thông tin vào trong nước.
Mục tiêu của chúng tôi là dùng những kênh truyền thông quốc tế để chuyển tải thông tin trước khi thành lập được một Đài Truyền Hình chuyên nghiệp - nếu khả năng cho phép.
Ngày cuối cùng của năm cũng là lúc chúng ta trầm mình lại để tưởng niệm những nạn nhân cộng sản từ xưa đến nay, đặc biệt là những nạn nhân Covid chết vì sự chống dịch ngu dốt cũng như dùng kit test giả để cho ra kết quả sai và chết hoàn toàn oan ức trong những khu cách ly. Chúng tôi xin thành thật chia buồn!
Trong năm 2022 chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh các chương trình của mình lên, để thế giới trông thấy được nhà cầm quyền csVN chỉ là một băng đảng không chính danh, lưu manh và hèn hạ, để cho người dân Việt Nam thấy được mình đang thiếu vắng những giá trị cốt lõi của loài người nhằm tiến tới biểu tình xóa bỏ đảng độc tài csVN.
Chúng tôi xin hứa với các bạn và sẽ tiếp tục thực hiện.
Cuối cùng chúng tôi xin kính chúc các Cộng Tác Viên, bạn đọc gần xa một năm mới an vui, đầm ấm và không quên trách nhiệm của mình đối với quê hương của chúng ta.
Quân Tử vi hành Quang Minh Lộ,
Tiểu nhân đắc chí Dạ Lữ Hành!
Trân trọng
BBT. Quyền Được Biết
Đầu Năm Thứ 8
LỊCH NGHỈ TẾT NHÂM DẦN
Trang tin Quyền Được Biết xin trân trọng thông báo đến bạn đọc lịch nghỉ Tết như sau:
- Trang tin sẽ bắt đầu nghỉ Tết vào ngày 31/01/2022 tức là ngày Giao Thừa 29 AL
- Trang tin sẽ hoạt động trở lại vào ngày Mùng 5 Tết AL - Ngày Vua Quang Trung đại phá Quân Thanh - tức là vào ngày 05/02/2022 DL.
- Trong thời gian nghỉ Tết chúng tôi vẫn nhận bài viết như bình thường.
Trân trọng kính báo.
BBT. QĐB

Nhạc phẩm: Xuân Ca
Sáng tác: Cố Nhạc sỹ Phạm Duy
Trình bày: Thái Hiền & Thái Thảo
Quyền Được Biết
Kính thưa bạn đọc,
Một mùa xuân nữa lại về với quê hương Việt Nam và trong tâm hồn những con người xa xứ, khi các bạn đọc những giòng chữ này thì thời khắc Giao Thừa đã gần điểm, thời điểm giao thoa của đất trời để chuyển tiếp qua một năm mới trong cuộc đời của mỗi con người.
Trong dịp này QĐB xin phép được điểm lại vài dấu ấn đậm nét trong năm vừa qua và hành trình tranh đấu của mình.
- Trong năm 2021 dân chủ, nhân quyền và tự do tại Việt Nam hoàn toàn không có bước tiến mà chỉ có bước lùi khi chỉ còn vài ngày nữa là bước qua năm mới thì một tên sát nhân lại giết hại một Linh mục Công Giáo. Ai đứng đằng sau thì không biết nhưng chỉ cần nhìn vào đó để thấy rằng sinh mạng người dân trong nước hoàn toàn không được bảo đảm chứ chưa nói đến những giá trị cao hơn là tự do, dân chủ và nhân quyền.
- Đảng csVN vẫn tiếp tục giành lấy độc quyền cai trị đất nước, không chấp nhận đa đảng. Đáng nói hơn dù không biết con đường đi lên chủ nghĩa xã hội có thành công hay không và bao giờ tới, thế nhưng họ vẫn tiếp tục con đường kiên định ngu ngốc của mình trong những cái đầu già nua, lạc hậu và lỗi thời so với thế giới.
- Đại dịch Covid xảy ra đã cho thấy những vở bi hài kịch của đảng dựng nên, đặc biệt dưới thời của Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng, họ đã chống dịch một cách xuẩn động khi kêu gọi người đóng tiền, phong tỏa, đem quân đội vào thành để bảo đảm trị an và cả một chính phủ không biết nhục khi ngữa tay đi xin những liều vaccine từ thế giới tư bản, họ chích cho thành phần lãnh đạo, đảng viên và bọn ăn theo, còn người dân thì sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi. Điều đó nói lên sự phi nhân của đảng csVN. Thế nhưng sau khi có được nguồn vaccine năm cha ba mẹ thì cả một hệ thống cùng nhau tung hê phét lác mà không dám nhìn nhận hàng trăm ngàn người dân phải bỏ thành phố về quê mà không có một sự hổ trợ nào, nạn thất nghiệp đang gia tăng từng ngày nhưng đảng vẫn điếm đàng về những phát ngôn hổ trợ này nọ...
- Vụ án các nhân viên cao cấp Cục Ngoại giao chính phủ csVN chỉ là một tảng băng nổi của một khối băng tham nhũng khổng lồ, nó còn là các Tòa Đại sứ, Lãnh sự quán Việt Nam khắp thế giới làm tiền người dân xa xứ từ cuốn hộ chiếu cho đến visa nhập cảnh và cuối cùng lòi ra về những chuyến bay cứa cổ người Việt xa xứ. Đó chính là cái đạo đức hcm mà bọn chúng ra rả tuyên truyền cho bọn đảng viên học hỏi.
Trong năm qua QĐB đã làm việc không nghỉ vào những ngày lễ, Chủ nhật, có thể nói chúng tôi hoạt động 7/7 nhằm loan tin kịp thời về những vấn đề thời sự trong nước đến với độc giả nhanh nhất có thể, ngoài những bài tin tức còn có phần bình luận và những chuyên mục liên quan để chỉ cho người dân thấy được mình đã bị đánh cướp những gì nhằm tiến tới sự thay đổi nhận thức, phát triển thành tư duy tranh đấu nhằm kêu gọi người dân đứng lên xóa bỏ đảng cộng sản Việt Nam, tiến tới một quốc gia dân chủ, đa đảng, đảm bảo được những giá trị căn bản của công dân như tự do, dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên bộ máy an ninh cs đã dùng tường lửa ngăn cản người dân truy cập, vì thế số lượng bạn đọc trong nước không nhiều bằng tại các quốc gia khác. Vì thế ngoài kênh Facebook Quyền Được Biết ra chúng tôi đã và đang đẩy mạnh kênh Youtube Quyền Được Biết nhằm tạo thành nhiều mũi nhọn chuyển tải thông tin vào trong nước.
Mục tiêu của chúng tôi là dùng những kênh truyền thông quốc tế để chuyển tải thông tin trước khi thành lập được một Đài Truyền Hình chuyên nghiệp - nếu khả năng cho phép.
Ngày cuối cùng của năm cũng là lúc chúng ta trầm mình lại để tưởng niệm những nạn nhân cộng sản từ xưa đến nay, đặc biệt là những nạn nhân Covid chết vì sự chống dịch ngu dốt cũng như dùng kit test giả để cho ra kết quả sai và chết hoàn toàn oan ức trong những khu cách ly. Chúng tôi xin thành thật chia buồn!
Trong năm 2022 chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh các chương trình của mình lên, để thế giới trông thấy được nhà cầm quyền csVN chỉ là một băng đảng không chính danh, lưu manh và hèn hạ, để cho người dân Việt Nam thấy được mình đang thiếu vắng những giá trị cốt lõi của loài người nhằm tiến tới biểu tình xóa bỏ đảng độc tài csVN.
Chúng tôi xin hứa với các bạn và sẽ tiếp tục thực hiện.
Cuối cùng chúng tôi xin kính chúc các Cộng Tác Viên, bạn đọc gần xa một năm mới an vui, đầm ấm và không quên trách nhiệm của mình đối với quê hương của chúng ta.
Quân Tử vi hành Quang Minh Lộ,
Tiểu nhân đắc chí Dạ Lữ Hành!
Trân trọng
BBT. Quyền Được Biết
Đầu Năm Thứ 8
LỊCH NGHỈ TẾT NHÂM DẦN
Trang tin Quyền Được Biết xin trân trọng thông báo đến bạn đọc lịch nghỉ Tết như sau:
- Trang tin sẽ bắt đầu nghỉ Tết vào ngày 31/01/2022 tức là ngày Giao Thừa 29 AL
- Trang tin sẽ hoạt động trở lại vào ngày Mùng 5 Tết AL - Ngày Vua Quang Trung đại phá Quân Thanh - tức là vào ngày 05/02/2022 DL.
- Trong thời gian nghỉ Tết chúng tôi vẫn nhận bài viết như bình thường.
Trân trọng kính báo.
BBT. QĐB
Gửi ý kiến của bạn