Tôi thèm về nước Việt Nam
Để xem đất nước hoang tàn tới đâu
Để xem tham nhũng làm giầu
Hại dân phá nước đập đầu dân đen
Để xem một lũ trí hèn
Mua quan bán chức bon chen nắm quyền
Một bọn chủ nghĩa vàng tiền
Kim cô siết chặt dân hiền lệ mưa
Được đi chợ sớm chợ trưa
Để mua thực phẩm chất thừa ung thư
Quan bà làm đĩ nghiệp dư
Quan ông nhờ lỗ chẳng từ lưu manh
Hốt của trấn áp dân lành
Bắt người yêu nước để hành án cao
Được xem xã hội loạn tao
Thầy cô đánh lộn con cào mẹ cha
Giết người cướp của mọi nhà
Ma cô đĩ điếm giờ là khắp nơi
Tôi về để thấy sự đời
Người dân còn có được thời như xưa
Hay đời sáng nắng chiều mưa
Làm thân trâu ngựa chẳng vừa miếng ăn
Trăng cao còn ánh sáng rằm
Dân tôi sao mãi nhục nhằn đớn đau
Tự do dân chủ đỏ mầu
Lạc Hồng sẽ mất ngậm sầu ngàn năm
Tôi về chẳng để mà thăm
Tôi về để khóc Việt Nam c.hết mòn!
Xuan ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Gửi ý kiến của bạn