TÔI LÊN ÁN BÁO "NGƯỜI LAO ĐỘNG" ĐÃ ĐĂNG BÀI BÁO
GÂY CHIA RẼ VÙNG MIỀN!
GÂY CHIA RẼ VÙNG MIỀN!
Hôm 14 tháng 10 năm 2021, báo "người lao động" giật tít bài: "Thực khách Hà Nội xì xụp bát phở, dân Sài Gòn 'thèm'" gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng xã hội. Nhiều người thiếu tỉnh táo nên có những lời lẽ xúc phạm lẫn nhau gây chia rẽ vùng miền, Xin quý vị hãy bình tâm đừng mắc mưu dụng ý của thế lực thờ địch.
Riêng cá nhân tôi thật sự căm phẫn và cực lực lên án hành vi gây chia rẽ vùng miền của tờ báo "Người Lao Động". Cụ thể tôi phỉ nhổ vào mặt và kinh tởm ông tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển; Số đt: 09O.3446.78g và thằng phóng viên viết bài;
https://www.facebook.com/letiensinh1965 số đt: 091.3973.OO2 đã viết bài và duyệt đăng bài bảo này!
Sự kích động gây chia rẽ vùng miền được thể hiện:
1/Làm cho người Sài Gòn khinh bỉ người Hà Nội qua hành động ăn uống thô tục như bị bỏ đói lâu ngày "Xì xụp bát phở". Tôi tin người Hà Nội thanh lịch không có chuyện ăn uống kiểu đó.
2/ "Dân Sài Gòn 'thèm'" có 2 ý đó là: dân Sài Gòn đói kém không có tiền ăn phở hoặc dân Sài Gòn chỉ nghe nói chứ chưa từng được thưởng thức phở Hà Nội(!) Cả hai cách dùng ý đó đều rất mất dạy.
Với cách giật tít báo gây chia rẽ vùng miền như vậy, tờ báo "người lao động" có ý gì? Ai đã chỉ đạo làm việc này?
Là người dân trong một nước, chúng ta cần đoàn kết chia sẻ ngọt bùi bên nhau. Quý vị có thể thấy, khi các tỉnh thành ở trong miền Nam bị đại dịch hoành hành, buộc dân phải ở trong nhà theo CT16 thì các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung gửi những mặt hàng thiết yếu vào để hỗ trợ cho người dân. Trong 3 đợt người dân tứ xứ tại các thành phố Sài Gòn, Biên Hoà, Bình Dương tháo chạy do thất nghiệp bởi dịch cúm Tàu, họ di chuyển bằng xe máy, thậm chí đi bộ qua các địa phương, họ được người dân hai bên đường giúp đỡ từ chai nước, lít xăng, hộp cơm, áo mưa, tiền lộ phí, sửa xe và đổi xe cũ lấy xe mới... Những nghĩa cử cao đẹp đó đã làm nức lòng bà con cả trong nước lẫn hải ngoại. Tôi xem những hình ảnh trên các video clip mà cộng đồng mạng xã hội chia sẻ, tôi chứng kiến những giọt nước mắt ân tình chảy dài trên hai gò má của những người được cứu giúp trong cơn hoạn nạn tự lúc nào không biết! Thấy những tình huống như vậy tôi cũng cảm động lắm, xúc động lắm chảy nước mắt theo họ!
Qua đó chúng ta có thể thấy, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, dân tộc Việt Nam cũng luôn đoàn kết bên nhau để vượt qua những khó khăn thử thách... Vì vậy, tôi mong rằng người dân chúng ta hãy tỉnh táo, đừng nhẹ dạ mà bị thế lực thờ địch kích động gây chia rẽ sự đoàn kết gắn bó của dân tộc Việt Nam!
Gửi ý kiến của bạn