Các bài viết (23)
Về tác giả
Danh sách tác giả
sưu tầm
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đèo Đứng
27 Tháng Năm 2018
12:16 SA
Thế là cả Bộ chính trị đồng ý đổi tên thành Đèo Nghếch. Thật là linh ứng. Sau vài năm, kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng ấm no. Nhưng thói đời hể no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức. Vì vậy Bộ chính trị họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bổng một chú Bí thư già khọm đưa tay xin có ý kiến...
Đèo Ngang
12 Tháng Hai 2017
7:41 CH
Mọi người nhâu nhâu lên hỏi: - Nhưng mà ăn nhập gì tới việc kế hoạch hóa gia đình? À mà đồng chí định đổi thành tên gì ? Chú kia trả lời tỉnh queo : .....
Đĩ Nhân Dân
31 Tháng Bảy 2016
12:48 CH
Còn tôi cũng từ nhân dân mà ra. Đói khổ quá, biển chết, cá chết, chẳng có nghề gì để chuyển; mặc dầu tôi mới 20 tuổi, chẳng ai thuê, ai mướn. Xin vào làm công nhân hạng bét cũng phải con ông, cháu cớm, phải có tiền, không tiền phải lót tình. Cuối con đường cùng, tôi đành mang cái vốn cha mẹ cho làm cái nghề tự lập là Đĩ Nhân Dân.
Đỉnh cao trí tuệ
08 Tháng Chín 2016
1:52 SA
Đến hôm nay thì tôi mới sáng mắt rạ Một người đạp xích lô phải có bằng đại học, chắc tổng bí thư và chủ tịch nuớc phải có bằng đại đại đại tiến sĩ ấy chứ nhỉ !
Hình như
17 Tháng Mười Một 2015
11:13 CH
- Em bé cầm tờ báo đảng đi vào rừng… - Em có lạc đề không đấy? – cô giáo hỏi – từ “hình như” trong câu này nằm ở đâu?
Lời cuối của quan tham
03 Tháng Giêng 2020
8:30 CH
Ông chồng ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: - Thế thì không được! Tôi phải xuống âm phủ thôi. Thiên đàng như bà nói thì lên đấy còn làm ăn gì được nữa chứ. Bạn bè tôi đã và cũng sẽ xuống cả dưới âm phủ. Bà phải cầu Trời, khấn Phật để tôi được xuống dưới đó, nhiều đứa còn nợ tôi đang ở dưới ấy, tôi phải xuống tìm họ mới được. Nói xong, ông trợn ngược mắt nấc lên. Bà vợ tưởng ông sắp chết òa lên khóc.
Lũ Mọi Rợ Học Đòi Văn Minh Rừng Rú
21 Tháng Mười 2015
1:30 CH
Kỳ sau ku Quang nhớ dạy bọn chúng nhảy tập thể với những nhạc phẩm cách mệnh nhé, chứ nhảy nhạc đế quốc nó mất lập trường tư tưởng lắm đấy !
Mừng cuốc khánh và đám giỗ già hồ cùng một lúc !
02 Tháng Chín 2015
10:12 CH
vậy đám giổ già hồ là ngày 2/9 chứ không phải 3/9 nhé.....
Ngạn ngữ thời @
28 Tháng Ba 2022
9:55 CH
Thời @ khoa học thông tin quả là lợi hại với những đầu óc của người dân trên Facebook. Một tấm hình nói lên tất cả, nhưng có lẽ sẽ súc tích hơn khi tìm thêm trong kho tàng ngôn ngữ Việt Nam để mô tả chính xác và trào phúng hơn. Xin cám ơn tác giả của tấm hình đã post lên FB ý nghĩ của mình, và cũng thật đúng khi chua cho đảng csVN chỉ là một lũ ăn hại.
QĐNDVN ANH HÙNG MÙA XUÂN 1968
22 Tháng Tư 2015
11:34 CH
Khi nghe tiếng đoàn người đi khá xa, chúng tôi mới bò ra khỏi lèn, đi ngược lên theo hướng đối nghịch. Chừng 15-20 phút sau, tôi bỗng nghe từ phía dưới vọng lên tiếng súng AK nổ vang rền và lựu đạn nổ tới tấp, phải mấy chục băng và mấy chục quả. Một góc rừng rực sáng! Chen vào đó là tiếng khóc la khủng khiếp –chẳng hiểu sao vọng tới tai chúng tôi rõ ràng- khiến tôi dựng tóc gáy, nổi da gà và chẳng bao giờ quên được. Hai chúng tôi đồng nấc lên: “Rứa là chết cả rồi! Rứa là chết cả rồi! Trời ơi!!!”
Quay lại