Các bài viết (10)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Điền Phương Thảo
Mới nhất
A-Z
Z-A
Con Ngợm Lê Mai Trang
18 Tháng Bảy 2017
11:02 CH
Nếu chưa thể thành THÁNH thì hãy chấp nhận những giới hạn của bản thân để cố gắng trau dồi đạo đức mà sống cho ra một CON NGƯỜI. Bằng không, nếu cứ tự thần-thánh-hóa bản thân bằng những hào quang do quyền lực mang lại, thì giới lãnh đạo, cầm quyền sẽ tự biến mình thành những CON NGỢM mà thôi.
Cầm quyền Cộng sản có cần “công dân thông minh” ?
31 Tháng Năm 2017
7:51 CH
Là “ công dân thông minh” để biết đặt câu hỏi vì sao Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông nay trở thành cục gạch trong cái lò gạch của Chí Phèo ? Cũng vậy, cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng mơ ước có một đất nước như Việt Nam thế nhưng hiện tại theo báo cáo của World Ecomic Forum và World Bank thì Việt Nam chính thức bị Lào và Campuchia vượt mặt ?
Nếu không “nhọ” thì sợ gì bị “ bôi”?
27 Tháng Năm 2017
2:08 CH
Một lý do khác khiến đại biểu Quốc Hội Nguyễn Thị Xuân muốn “đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với loại hành vi bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước” đó là vì “ dư luận xấu, gây hoang mang, giảm sút niềm tin của nhân dân, không chỉ đối với cá nhân các lãnh đạo mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”.
Hãy là “minh dân” và đừng đợi “minh quân” !
08 Tháng Tư 2017
5:01 SA
Đừng chỉ ngồi đợi “minh quân”, đừng đợi ai đó tạo nên sự thay đổi nhưng là chính mỗi người dân Việt hãy là những “minh dân” và tạo nên sự thay đổi cho chính vận mệnh đất nước của mình. You are the changes you need. You need something? Change it! Hãy là “minh dân” và đừng đợi “minh quân”.
“Kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm”
12 Tháng Ba 2017
2:16 CH
Cứ nhìn vào trợ động từ “đánh” trong ngôn ngữ Việt thì thấy nó có thể đi kèm với bất cứ từ nào khác: Đánh đàn, đánh đĩ, đánh đáo, đánh đề, đánh quả,đánh bắt,đánh đố,đánh đòn, đánh ghen,đánh giá , đánh hơi,đánh phấn,đánh lừa, đánh tháo, đánh gió,đánh máy, đánh tiếng … Và chán rồi khi chẳng còn gì để đánh nữa thì quay sang : ĐÁNH NHAU !”
Có phải người Việt ngày càng tàn ác?
08 Tháng Giêng 2017
7:00 CH
Người ta hùng hổ hùa nhau đánh chết một kẻ trộm chó, ấy vậy mà với những kẻ công khai ăn cắp của dân qua những vụ tham nhũng, ăn chận tiền cứu trợ của dân nghèo…ăn không trừ thứ gì của dân, và ăn cắp như thế là ăn cắp chính tài sản của người dân vì đó là tiền cho người dân còng lưng đóng thuế mà có, thì mọi người lại im như thóc, hiền như ngô.Và chính sự âm ỉ chịu đựng đó đã tạo nên một sự giận dữ, tức tối ngấm ngầm trong lòng người dân. Tựa như mạch dung nham đang sôi sục trong lòng núi lửa. Chỉ cần có cơ hội là sự giận dữ đó sẽ bộc phát không thể kiểm soát.
Bi hài chuyện CHỮ NGHĨA của ngành “Giáo dục và Đào tạo” Việt Nam
05 Tháng Giêng 2017
6:30 CH
Sau sự cố này, ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thừa nhận đây là sai sót, nhầm lẫn rất đáng tiếc của ban tổ chức và mong mọi người thông cảm. Dĩ nhiên, chỉ có những người không làm gì cả mới không có lỗi lầm. Tuy nhiên, có những lỗi lầm dường như người ta không được hoặc không đáng để phải sai phạm. Nghĩa là có người ta có thể chấp nhận những sai phạm do rủi ro nhưng khó chấp nhận những sai phạm do tắc trách hoặc yếu kém...
“Làm chính trị” đơn giản là như thế !
23 Tháng Mười Một 2016
7:20 CH
Vâng ! “Làm chính trị” đơn giản là như thế, và chỉ khi nào người dân biết “làm chính trị” thì mới có thể kéo cổ xe vận mệnh của đất nước không chỉ ra khỏi vũng lầy Fomosa mà còn nhiều vũng lầy khác nữa.
Tiến sĩ giấy !
09 Tháng Mười Một 2016
6:15 CH
“Không phải con bò đi qua cổng trường Đại Học, rồi cũng trở thành kỹ sư.” – Nguyễn Đình Cống. Cơ chế giáo dục của một xã hội không lấy tính trung thực làm gốc thì trách sao không sản sinh ra những phế nhân tri thức ? Rồi chính những phế nhân tri thức ấy được tôn vinh bởi một xã hội dối trá từ trong bản chất. Bao lâu cái vòng lẩn quẩn của sự dối trá này còn tồn tại, thì cái bệnh hư danh vẫn còn hoành hành trong từng tế bào suy nghĩ của rất nhiều người.
“Tượng đài mà biết nói năng…”
08 Tháng Mười 2016
7:00 CH
Với nạn tham nhũng, móc ruột công trình xảy ra hầu hết trong các công trình xây dựng thì người dân đều rất hiểu vì sao lãnh đạo các tỉnh thành rất hứng thú với việc xây tượng đài? Vì đó là cơ hội tốt để các nhóm lợi ích thông đồng với nhau, khai gian kinh phí, ăn cắp tiền của nhân dân, nhà nước. Và như thế, thêm một tượng đài là thêm một dự án mượn mục đích “vinh danh” để có bọn sâu dân mọt nước cơ hội đục khoét mà thôi. Do vậy có câu ca dao chế rằng:....
Quay lại