Các bài viết (48)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Mạc văn Trang
Mới nhất
A-Z
Z-A
đỗ hữu ca
13 Tháng Tư 2024
5:54 CH
Hải Phòng khét tiếng Đỗ Hữu Ca Công an thiếu tướng, tiếng đồn xa Tấn công nhà Vươn, “trận đánh đẹp”(?) Lừa tiền chạy án, lộ mặt ra!… Đương chức oai phong, cứ tưởng là “Học tập làm theo”... sẽ tốt ra Mới hay tất cả đều trò diễn Tâm địa chứa đầy những xấu xa!
Có những lúc…
10 Tháng Tư 2024
8:46 CH
Có những lúc Vội quay mặt đi Chẳng muốn nhìn những trò lố bịch Có những lúc Buồn không muốn nghĩ Vì nghĩ rồi phải nói, viết ra… Có những lúc Cười không nhịn được Xem diễn trò hề Nghe những câu “tuyên bố” ngô nghê … Có những lúc Không làm gì được Tim nhói đau mà phải nén trong lòng! Có những lúc Tưởng như không muốn sống Sống không phải là mình thì sống làm chi! Có những lúc Muốn như ai đó Chỉ “Tứ khoái” thôi là đủ Đời vẫn đẹp như mơ! Có những lúc thôi Rồi trở lại chính mình Như số phận chẳng thể nào khác được! Lại vẫn nghĩ, vẫn đi, vẫn viết
Khổ thân ông Lê Nin
09 Tháng Tư 2024
8:24 CH
Ông Lê- nin ở nước Nga Ông làm Cách mạng đã qua lâu rồi Một phen rung chuyển đất trời Tưởng đưa nhân loại đến đời văn minh Cuộc thí nghiệm đã chẳng thành 80 năm, đổ tan tành ước mơ… Thôi thì lầm lỗi cho qua Ước mơ mà lại hoá ra tội đồ! Để ông yên nghỉ dưới mồ Nằm trong sử sách, ai vô thì mần… Bỗng nhiên dựng tượng tôn vinh Làm cho thiên hạ bực mình kêu la Tội ông lại bị phơi ra Tôn vinh như thế hoá ra hại người.
Dạo qua cõi mạng
02 Tháng Ba 2024
6:43 CH
Xem các kiểu phát ngôn mới khiếp Nào mồm quan, nào mép “tăng ma” Cậy quyền, thỏa sức ba hoa Hôi tanh cõi mạng, bao giờ cho phai? Lướt qua khắp chiều dài đất nước Bao cầu đường mới được mở mang Giá không ngu dốt, gian tham Cơ ngơi chắc hẳn đàng hoàng gấp hai! Mừng lắm cháu nhiều tài, có chí Vẫn mang hồn chí khí cha ông Óc thông minh với tấm lòng Tình dân, hồn nước ngóng mong đáp đền… Trên cõi Mạng người nhìn rất lạ Cứ như là thấy cả tâm can Thiện lành, tử tế, gian manh… Diễn trò cũng hiện nguyên hình là ai.
Khát vọng làm giàu
22 Tháng Mười Hai 2023
7:24 CH
Người Việt Nam đứng hàng thứ nhất Trong cuộc điều tra khát vọng làm giàu Các nữ chiến binh của Bà Trưng cự phách Máu làm giàu vượt cả cánh mày râu! (1) * Chỉ con người có ước mơ, khát vọng Tim sục sôi và bay bổng tâm hồn Nguồn năng lượng dâng trào sức sống Nỗi đam mê cháy bỏng đến tận cùng. * Có ước vọng nào không đáng quý Nếu đạt được bằng Tài – Trí – Nhân văn? Tại sao nhiều người Việt Nam đến thế Chỉ vì tiền mà tội lỗi, gian manh?
Hạnh phúc là gì?
11 Tháng Mười Hai 2023
7:58 CH
Chỉ Karl Marx nói: “Hạnh phúc là ĐẤU TRANH”! (2) Và cốt yếu là đấu tranh giai cấp Xã hội phải phân rõ “Địch” - “Ta” đấu tranh “Một còn” - “Một mất”! Phê phán, tố nhau từ gia đình, giữa con cái, cha mẹ, anh em Giữa chi bộ, bạn bè, đồng chí Đấu tranh giữa xóm làng, đồng bào và toàn nhân loại “Một mất - Một còn”! “Quyết phen này sống chết mà thôi”! “Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành” “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” (3) “Giết, giết nữa, bàn tay không ngơi nghỉ”... (4) Cải cách ruộng đất giết bao nhiêu nghìn “địa chủ”? Để “miền Bắc thiên đường của các con tôi”!(5) Có phải đó là Hạnh phúc?
Lại xin bộc bạch đôi điều
20 Tháng Chín 2023
9:14 CH
Mình bảo, anh biết đấy, nhà nước có hàng trăm kênh truyền hình, bao nhiêu kênh phát thanh từ trung ương, tỉnh, thành, huyện đến loa phường, loa xóm và mấy trăm tờ báo, suốt ngày khen inh tai, nhức óc, loá mắt rồi còn cần gì khen thêm nữa! Lại còn “lực lượng 47 hơn 10 ngàn chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên tác chiến 24/24 trên không gian mạng”, rồi hàng triệu dư luận viên và “cộng tác viên” các cấp, từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã/phường - những người “chỉ biết còn Đảng còn mình”. Ngần ấy lực lượng KHEN suốt ngày đêm chưa đủ sao? Chưa sướng phát cuồng hay sao?
Bệnh sĩ diện hão
18 Tháng Chín 2023
7:53 CH
Sĩ diện hão không còn là thói cá nhân nữa mà nay được nâng lên tầm Quốc gia rồi. Cho nên mới đua nhau lập kỷ lục Guiness với những cái Bánh chưng, bánh dày, bánh tét, tô hủ tiếu, ly cà phê… to nhất thế giới; cái mõ, đôi guốc, chiếc võng, ngôi chùa, pho tượng… lớn nhất châu Á; nhiều cuộc thi hoa hậu nhất, chiếc áo dài có đuôi dài 200m … nhất Đông Nam Á … Cứ đà này, nay mai sẽ còn đấu giá Số nhà đẹp, Sim điện thoại đẹp, Số căn cước công dân đẹp, tên trường đẹp, tên phố đẹp … Tức là nâng thói mê tín, sĩ diện hão lên tầm đặc trưng Văn hoá Quốc gia Việt Nam. Nghĩ một tí, hóa ra cái chuyện mua danh, sĩ diện hão ngày nay cũng chỉ là...
U mê đầu tư vào quá khứ, rẻ rúng tương lai!
15 Tháng Bảy 2023
5:01 CH
Ông Chủ tịch Trần Đại Quang chưa chết đã chuẩn bị từ đường hoành tráng, lăng mộ mấy hecta đất nông nghiệp… Ông Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng không kém, sống đã bị dân khinh, chết còn làm mộ rõ to… Nhiều lắm, các ông quan từ trung ương đến, tỉnh, huyện, xã, ông nào có quyền, có tiền cũng xây từ đường to đùng bằng gỗ quý, xây lăng mộ hoành tráng. Quan nêu gương xấu, nên dân cũng ùa theo, thi nhau xây mồ to, mả lớn, biến các nghĩa địa ở làng quê nghèo mà như các “thành phố âm phủ” nguy nga, tráng lệ... Có người lúc sống, bo bo không có mà ăn, chết đói; nay con thành quan lớn, đại gia, xây cho cái mả thật oách...
Thì ra …
05 Tháng Bảy 2023
7:27 CH
Thì ra mấy quan chức Tham nhũng lại ra oai Núp danh Đảng, Nhà nước Để đe dọa mọi người Chúng sợ hãi face book phanh phui sự thật ra Nên chúng phải quát hét “Nghiệm trị”… dọa dân ta. Cáo mượn khoác da cọp Tưởng thế là yên thân Đến lúc ra tòa án Chúng lộ rõ nguyên hình…
Quay lại