Các bài viết (3)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Thị Thanh Bình
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tội nghiệp những giấc mơ
20 Tháng Hai 2022
10:46 CH
Kỳ thực theo thông lệ được ghi rõ trên trang của họ thì thư mời thường được gởi ra từ tháng 9, và kỳ hạn trả lời là 31/1 cho mãi đến năm sau. Dù vậy, nếu được gởi từ tháng 12 thì chúng ta cũng có hơn cả tháng để trả lời, vậy thì không lẽ lý do ( kỹ thuật) nằm trong lý do? Và ai thì mới có quyền đủ quyền ‘dìm hàng’ sự cố trễ nãi này? Hỏi cũng là trả lời, khi mọi sự trên đất nước này tất tần tật đều phải theo chỉ thị từ trên xuống. Khi không chợt thấy niềm thổ lộ mong mỏi của Chủ Tịch Nước như một linh cảm hi hữu, và là một điềm báo VN còn lâu lắm mới có Giải Nobel Văn Chương...
Cách mạng giấy trắng
30 Tháng Mười Một 2022
6:42 CH
Bước tới mau cùng nhau xuống lòng đường 33 năm vang vọng yêu thương Những bà mẹ người thầy phi thường Thế giới ngả mũ tinh thần quật cường Bước tới vì nhau xây dựng tương lai Zero-Covid vang vọng tang thương Những người mẹ khóc con không nhà thương Thế giới mỏi mòn hoà bình có không Phóng thích sợ hãi đốn ngã độc tài Có là kiếp giun xéo quá cũng quằn Đã quá lâu nếm văn hoá chuồng trại Thế hệ cúi đầu phải chịu nhân tai….
16 nạn nhân VN bị Tàu mổ cướp nội tạng, Thiếu Tướng C45 Hồ Sĩ Tiến xem như trò đùa văn bản?
12 Tháng Tám 2016
11:44 CH
Tình thật với ông nói riêng và những tướng sĩ khác nói chung, đã đến lúc mấy ông nên ném mẹ xuống biển những tấm huân chương đã làm khổ nhân dân này vì không bảo vệ được họ, bởi 719 vị tướng của đất Việt chứ ít ỏi gì mà không ai biết, không ai dám đứng lên nhắc nhở nhà cầm quyền về âm mưu luôn muốn diệt chủng, diệt vong con dân Việt của Tàu Cộng.
Quay lại