Các bài viết (192)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Việt Nhân
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vô địch!
21 Tháng Mười Hai 2019
3:33 CH
Với quốc tế, bác chúng (hồ chiếu manh) lắm ngón nghề, nay con cháu mỗi đứa chỉ cần chọn một ‘tài’ của bác để theo, sẽ sống khỏe sống dzinh quang. Học bác nghề chôm là dễ nhất, Phúc Niểng nhờ nghề này mà cả trong lẫn ngoài nước nhà cửa biệt phủ xênh xang… Nghề buôn, khi xưa lúc bác lang thang cầu thực, do buôn dân bán nước cho Nga Tầu, mà nên quyền bính, Trọng Lú đang theo nghề này… Nghề bịp, đem dân Việt làm lính xung kích cộng sản, bác thành ‘cha già phỏng giái’, Ngân Đù học bác nắm đuôi sam khựa, nuôi mộng làm ‘mẹ già dâm độc’.
Vịt cộng sợ gì?
16 Tháng Sáu 2018
11:03 CH
Trước tới giờ, ngoại trừ tại Phan Rí Bình Thuận vừa rồi ngày 10/06/2018, xin hỏi có lần nào được xem là biểu tình bạo động chưa, hay tất cả đều là xuống đường tranh đấu ôn hòa, nhưng tất cả đều đã phải đối diện với một sự thật, là nhà nước xã nghĩa khốn nạn này vẫn không hài lòng. Dù ôn hòa nhưng chúng vẫn bắt các bạn giải tán, nếu không thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy đến với bạn ngay, còn bạn vâng lời thì xin hỏi bạn xuống đường để làm gì, có phải bạn đã tự mâu thuẩn với chính mình không...
Về nhiệm sở cũ
22 Tháng Tư 2017
4:51 SA
Đến 6 giờ chiều cùng ngày Cộng quân bị đẩy lui, còn tại các khu vực kế cận thị xã, trận chiến vẫn kéo dài đến 10 giờ đêm mới yên – Qua ngày thứ ba 07h sáng ngày 11/04, hai trung đoàn CSBV từ đông bắc và tây nam mở trận tấn công vào trung tâm thị xã, quân ta đã giao chiến cùng chúng tại đây...
Ve Chó
23 Tháng Tám 2020
8:59 CH
...một nhà nước ma cô xuất khẩu đĩ cho khắp thế giới, để liếm những giọt mồ hôi háng, của các cô gái Việt nghèo khổ bán trôn nơi xứ người, đó mới là loài ký sinh… Một chế độ cặp rằng lấy xuất khẩu lao động giá rẻ làm chính sách, bòn mót những đồng ngoại tệ bán sức của thanh niên Việt, lại càng đáng gọi là ký sinh trùng hơn. Và đất nước phải nuôi một cái đảng năm triệu đảng viên, cha mẹ vợ con ăn theo cộng lên đến hơn hai mươi triệu, tất cả đều sống bằng tiền thuế dân, tạo cơ ngơi cá nhân bằng tham nhũng, bán đất, bán rừng, bán biển cho giặc truyền kiếp phương Bắc...
Vẫn là trò bịp!
18 Tháng Tư 2020
10:41 CH
Lũ Pắc Bó, bởi chính chúng đã cắt đất cùng biển đảo nước Nam, bán cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, đó là câu trả lời tại sao đảng An Nam cộng, bao nhiêu năm trong cương vị nhà nước, chúng tránh né mọi sự đối đầu với kẻ thù của dân Việt, bởi ngay lãnh tụ của chúng (hồ) cũng đã nhận giặc làm cha. Lòng dân Việt phẫn uất, khi thấy giặc tràn ngập biển Đông và những ngư dân vô tội bị giết, để tránh tình huống xấu đưa đến phiền lòng quan thầy Bắc Kinh, mà tớ Pắc Bó vẫn luôn cho phát đi những lời phản đối ngoại giao lấy lệ.
Vẫn là Lú!
14 Tháng Tám 2017
6:52 SA
Lịch sử dân tộc Việt chưa bao có một triều đại nào hèn như lũ Ba Đình của Hồ dù là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, và nhìn quanh đám cộng với nhau cũng chẳng có đảng cộng sản nào hèn như đảng An Nam cộng, dài bao nhiêu là từng ấy năm thờ Tàu bán nước. Lú như bao kẻ đi trước theo Hồ nguyện làm Hán nô để sống còn… Bao cái gương tày liếp, tham cố quyền lực là sẽ chết vì quyền lực!
Vẫn là chuyện tiền
17 Tháng Mười Hai 2017
10:09 CH
Lại nữa thực tế hiện nay 190.000 người Việt sống bất hợp pháp trên đất Mỹ, 12.000 người đã có tên trên danh sách bị trục xuất, đó cũng là nguyên do một phần làm cho kiều hối giảm. Xứ An Nam xã nghĩa luôn bị thiếu hụt ngoại tệ, kiều hối gởi về ngày đã một ít đi, mà tư bản đỏ lại chuyển USD ra ngoại quốc ngày một nhiều, cho con cái du học, mua nhà, đầu tư EB5 để nhập tịch Mỹ. Thật là đúng khi nói chúng bị khô máu!
Văn hóa thời đại!
20 Tháng Mười Hai 2020
11:23 CH
Không biết cớ gì trong chuyện gọi là bảo vệ danh dự vợ ông hề vừa chết, côn an nhà nước xã nghĩa không một động thái, liệu có bị chạm tự ái nghề nghiệp không, khi những kẻ xưng mình là nghệ sĩ với hiệp sĩ, tự công khai tung chiến bài trên mạng như vậy? Riêng chỗ này khi gõ mấy chữ nghệ sĩ và hiệp sĩ để gọi đám này, mỗ tôi thấy có điều không ổn! Những tay diễn hài nhãm có thật là nghệ sĩ, những tên dao búa côn đồ có là những hiệp sĩ giang hồ trượng nghĩa, chắc chắn là không...
Vẫn chưa mở mắt!
29 Tháng Mười 2017
9:43 CH
Với lũ vịt cộng, miếng đất Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa là cái chúng thèm, còn cái chúng nhùng nhằng chưa dám xẻ thịt chia nhau, cũng bởi gần hai vạn nấm mộ người lính cũ miền Nam còn đó, tuy biết rằng súng ống trên tay, nhà tù cửa rộng mở, với bản chất không phải là con người, nhưng chúng cũng phải e dè dư luận đôi chút. Với thế giới chúng cũng phải giữ phần nào để còn xòe tay xin ăn, còn với dân miền Nam chúng thừa biết, dân tình ngày càng chống đối chế độ, nhất là cái khinh ra mặt bọn cướp ba-ke hai nút của người dân miền Nam đã lộ rõ...
Vân cẩu!
05 Tháng Giêng 2020
1:31 SA
Hai tên ngồi ghế quan triều đỏ, đang từ kẻ đi rao giảng đạo đức cộng sản, đồng đảng kéo xuống bắt ngồi ghế tội nhân vô lương tham nhũng, cũng đúng thôi đây là loài bịp, miệng cao ngạo ra lời dạy người, nhưng tay lại đục khoét vơ vét của tơ hào. Xứ xã nghĩa vương quốc lừa, nay không còn gì che được bản chất thổ phỉ của lũ An Nam cộng, cái lưu manh gian ác đã tột cùng, đấu đá tranh ăn núp danh làm sạch đảng, ghế quan tòa hay ghế bị can cũng chỉ là những đứa đồng đảng nhưng không đồng bọn, chung nghề cướp nhưng khác phe nhóm.
Quay lại