Các bài viết (192)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Việt Nhân
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đứa bất nhân…
11 Tháng Mười 2020
9:12 CH
Chính (nguyễn thiện nhân) này mười năm trước, khi còn là bộ trưởng giáo dục xã nghĩa, từng bịp dân dạy học rằng đến năm 2010 giáo viên sẽ sống bằng lương, nay đã mười năm qua rồi, nghề giáo xã nghĩa sống bằng lương được chưa không biết, chỉ thấy đứa ngồi ghế sau nó (phùng xuân nhạ) cho phép sinh viên sư phạm được phép bán dâm ba lần. Nay đang chức bí thành hồ chắc say ma túy đá mà ngáo rằng, đến năm 2045 dân xã nghĩa thu nhập đầu người là $40.000, và cái thành hồ nắng tắc xe mưa tắc cống, sẽ là một địa điểm hấp dẫn toàn cầu. Sic!
Nhân văn xã nghĩa
03 Tháng Mười 2020
11:05 CH
Nghe chúng khen Lú, mà bắt ngứa cả tai không kềm được tiếng chửi! Cái gì là ‘bao trùm, nhân văn’, cộng sản chúng mày mà cũng nói chuyện nhân văn sao, đây có phải cái thứ nhân văn mà mấy thằng quan đỏ ở Hòa Bình, làm khẩu hiệu mười một chữ, nuốt hơn mười tỷ đồng, lại còn to mồm rằng đây là: Công trình mang ý nghĩa nhân văn… (Người lao động). Mả mẹ chúng mày cái thứ nhân văn xã nghĩa!
Khóc!!!
27 Tháng Chín 2020
10:24 CH
Xét ra loại người như chúng tư cách đáng khinh, lúc đương quyền thằng nào cũng là thứ ăn trên ngồi xổm hống hách, đến khi thất thế đã để lộ bản chất hèn yếu khóc lóc ngay cả với đồng đảng. Vận nước gặp thời đen tối lọt vào tay loài đốn mạt, hỏi thứ khung sườn chống đỡ này, liệu khi đất nước dân tộc gặp nguy sẽ được chúng bảo vệ? Câu trả lời đã có sẵn, tình hình hôm nay tuy nước chưa gọi là biến, nhưng thằng nào cũng đã lót sẵn ổ nơi nước ngoài! Đem so với các bạn trẻ đấu tranh Dân Chủ, trước những bản án thù địch nặng nề, nhưng tuyệt nhiên không một ai khóc, ngược lại tất cả đều ngẫng cao đầu, đó mới là rường cột...
Chó má
21 Tháng Chín 2020
10:47 CH
Mươi lăm năm nữa những đứa trẻ bươi rác, nắm chắc chúng sẽ lại bán sức lao động gia công giá rẻ, cho một nhà máy nào đó trong nước mà chủ nhân là chệt cộng, khá hơn chút nữa có thể sẽ vớ được một suất đi lao nô làm gái xứ người. Còn những đứa trẻ mang cặp trên lưng kia, không ngồi trên ‘ô tô con’ mà phải đi bộ tới trường, thì đây không phải là loại không học vẫn làm cán bộ, nên dù có tốt nghiệp đại học đi nữa cũng chạy xe ôm, vì không việc làm như đã thấy. Con người và xã hội hôm nay bên quê nhà trong tay lũ quỷ đỏ ra sao?...
Một đời theo đảng!!!
12 Tháng Chín 2020
10:20 CH
Côn an là công cụ của chế độ, là thanh gươm lá chắn như Lú từng nói, thứ ưng khuyển sai đâu đánh đó, chỉ đâu cắn đó, tay chúng ngoài nhuốm máu người dân yêu nước vô tội, còn có cả những đảng viên như chúng. Qua những chuyện như vậy hỏi đã nghĩ gì một mai về thân phận chúng, thấy gì chuyện mới đây thôi, quyền uy như (nguyễn đức chung) thiếu tướng giám đốc côn an Hà Nội, thế mà đã phải xộ khám cũng chỉ vì khác phe cánh ăn chia?
Cái vali của Lú
07 Tháng Chín 2020
10:18 CH
Đây cũng là câu hỏi mà RFA đưa ra, theo cái cách đố vui để chọc ta vẫn thường thấy, của cái đài ‘cực kỳ’ phản động này. Còm góp ý lẫn phản hồi đã lên con số ngàn, đọc mà mỗ tôi cứ cười bò, và xin phép được nhặt ra vài câu mua vui cùng bạn đọc. Để đối với vali hạt nhân nguyên thủ Mỹ, (Dung Tran Anh) đáp vali của Lú là: Vali hạt le. Và câu của bạn (Khoa Tran) thì: Đựng tả lót. Câu của (Khoa Tran) được ghi nhận có tới 33 phản hồi, trong đó bị bò đỏ văng tục cũng không là ít, riêng mỗ tôi đồng ý với (Minh Le) về (Khoa Tran): Một comment chính xác 100%.
Lại chuyện đít đỏ cạc xanh
30 Tháng Tám 2020
8:14 CH
Thực tế là đã bao năm rồi, cơ ngơi trong ngoài nước của giai cấp đít đỏ phơi ra không chút giấu giếm, mọi người dân đều biết, mọi người dân đều thấy, nhưng chúng vẫn an nhiên tự tại. Khen ai đây, khen đảng An Nam cộng giỏi sống ký sinh, hay khen người dân xã nghĩa giỏi cam chịu, đem thân lao nô làm đĩ để nuôi đảng? Mẹ cha lũ cướp, tính từ năm 1986 gọi là thời đổi mới của (nguyễn văn linh) đến nay chỉ vỏn vẹn 34 năm, từ đứa khố rách vỏn vẹn nón cối dép râu, nay tiền triệu tiền tỷ đô la nếu không là từ ăn cắp, đục khoét, tham nhũng mà có, nói chúng bây tài giỏi sao...
Ve Chó
23 Tháng Tám 2020
8:59 CH
...một nhà nước ma cô xuất khẩu đĩ cho khắp thế giới, để liếm những giọt mồ hôi háng, của các cô gái Việt nghèo khổ bán trôn nơi xứ người, đó mới là loài ký sinh… Một chế độ cặp rằng lấy xuất khẩu lao động giá rẻ làm chính sách, bòn mót những đồng ngoại tệ bán sức của thanh niên Việt, lại càng đáng gọi là ký sinh trùng hơn. Và đất nước phải nuôi một cái đảng năm triệu đảng viên, cha mẹ vợ con ăn theo cộng lên đến hơn hai mươi triệu, tất cả đều sống bằng tiền thuế dân, tạo cơ ngơi cá nhân bằng tham nhũng, bán đất, bán rừng, bán biển cho giặc truyền kiếp phương Bắc...
Quốc tang cho chó chết!
16 Tháng Tám 2020
10:28 CH
Nay (lê khả phiêu) chết mặc xác hắn, nhưng đọc lời ca ngợi tên An Nam cộng này của lũ tuyên giáo đảng, mà buồn cho đất nước dân tộc gặp thời vận mạt, đứa bán nước trở thành tôi thần, người dân đấu tranh chống giặc truyền kiếp xâm lược lại phải khoác áo tội nhân. Viết trên báo Nhân Dân, tên (nguyễn chí vịnh) thứ trưởng bộ quốc phòng xã nghĩa, ca ngợi (lê khả phiêu): Đó thực sự là một con người dám nói dám làm, và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định lịch sử.
Mùa Thu năm xưa…
09 Tháng Tám 2020
9:15 CH
Đất nước chia hai, đó là kết quả vẻ vang của cái gọi là cách mạng tháng Tám! Máu thanh niên Việt yêu nước đã đổ để Việt Minh làm thân khuyển mã cho Nga Tầu, chiếm lấy một nửa đất nước phía Bắc. Người dân miền Bắc xa lánh chúng, và đã có hơn triệu người thoát được ách cộng sản trong cuộc di cư năm 1954… Không riêng gia đình tôi mà có nhiều lắm gia đình khác được đoàn tụ tại miền Nam trong những ngày tháng này!
Quay lại