Các bài viết (14)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Tư Nghèo
Mới nhất
A-Z
Z-A
Từ cái hòn chiếu sáng biển Đông sang đến đô thị thông minh
24 Tháng Bảy 2016
8:31 CH
Ông cựu bộ trưởng bộ kẹt xe tắt đường, chuyên ngửi nhựa đường này lại giở thói ông trời con, mới tuyên bố dự định, cán bộ mới nghe lệnh từ lỗ tai này chưa chạy sang lỗ tai kia thì ngài bí thư, ủy viên Bộ chính trị đã hăm he đòi trảm, đòi đuổi.
Tình trạng khó nghèo của một số cán bộ, đảng viên và phương hướng giải quyết
14 Tháng Mười Hai 2016
6:00 CH
Dưới sự chỉ đạo sáng suốt, đầy sáng tạo của đồng chí Trương ban TGTƯ, một thương hiệu giấy vệ sinh đã được chế biến đúng quy trình và theo đúng tiêu chuẩn: đúng người đúng chỗ (chùi). Số lượng sản xuất mỗi ngày là 220.000 tờ giấy chùi chỉ đặc biệt dành riêng các đảng viên cán bộ trung thành với sự nghiệp của bác và của đảng.
Tin đồn đổi tiền - Ai tung tin? Ai sống? Ai chết?
05 Tháng Mười Hai 2016
9:01 CH
500 tấn vàng trong dân - chưa chôm được cục dzàng khè nào do dân tỏm xuống cái ao cá thân thương của béc thì bây giờ thêm vài chục tấn vàng xinh xinh nhỏ bé em thương lại bị dân huy động ngược.
Phạm Thế Duyệt: Đảng là đội tiền phong của cả dân tộc!!!
29 Tháng Sáu 2016
8:50 CH
Hay vẫn là theo kiểu... xã ta bây giờ đã có điện khác với 30 năm về trước tối mù? Bên cạnh đó, ông Duyệt cần hiểu rằng cuộc sống khá hơn không phải chỉ được đo lường, so sánh ở cái bóng đèn, chiếc xe đạp, TV, tủ lạnh, đồng hồ như thời ông ở rừng về; mà còn phải đánh giá dựa vào môi trường sống, những giá trị về tinh thần, sự toàn vẹn lãnh thổ, niềm tự hào dân tộc và tiền đồ của quốc gia. Cuộc sống khá hơn, cả nước cũng ai cũng vui. Nói như ông chắc cá chết nó cũng vui!
Nguyễn Thiện Nhân chém gió: Chính quyền thông minh kết nối với công dân thông minh
28 Tháng Sáu 2016
9:02 CH
Nhưng có xây thì xây, cả lũ lú ngu đần dốt của chúng ta cứ cùng nhau xây để kiếm tiền, phá để kiếm đô, xây lại để kiếm vàng, phá lại để kiếm hột xoàn... Nhưng nhất quyết không thể có vụ chính quyền dốt kết nối với công dân khôn.
Ngu hết biết!
26 Tháng Tám 2016
4:01 CH
đồng chí Nguyễn Như Viết đã đứng lên như dáng đứng Lê Anh Xuân té cái đùng trên đường băng Tân Sơn Nhất ngày xưa và tè một phát nồng nàn ướt át cả hội nghị: Người dân miền Trung phải “mong” có cơn bão lớn đổ bộ vào vùng này trong nay mai mới khiến nó đào thải, hoàn tan nhanh được chất độc”.
Một thời hoa đỏ... lòm!
24 Tháng Bảy 2017
4:38 SA
Sau cùng, Tư tui cũng thân thương cảnh báo mấy chú, đặc biệt là chú phỉnh Phúc đầu dẹo, chú Lịch đang lo làm kinh tế, vinh danh thì vinh danh nhưng coi chừng phản tác dụng. "Bè lũ" nhân dân phản động, tính luôn những bà mẹ bị dán nhãn anh hùng sẽ ngẩng cổ lên trời và đào mả ba đời chín kiếp các chú rằng: cả lũ hèn tụi bây bây giờ tất cả cộng lại không đứng quá cái lai quần của chị Chiên Đòn Gánh!
Đạo Hù Chí Minh
20 Tháng Mười 2017
8:30 SA
Riêng về thành phần giảng huấn thì đảng ta nhân tài đứt đạo nhiều như lá mùa thu. Tuy nhiên, đồng chí đứng đầu ban giảng huấn không ai có thể khác hơn là đứa con rơi của Hồ Chủ tịt: đồng chí Nông Đức Mạnh với tấm gương đạo đức sáng ngời và quá trình, kinh nghiệm "nông" người tình của con trai mình thì đồng chí ấy mới là người xứng đáng nhất để truyền đời cho cả băng đảng loài sản đạo-đứt bác Hồ.
Chú Đinh lại muốn Thăng lên trời với giải Nobel Y Khoa cho thành Hồ
26 Tháng Hai 2017
5:50 CH
Được quá đi chứ theo như quả lựu đạn Đờ Lờ Thờ: “Chúng ta sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước làm được điều đó. Vì tất cả chúng ta ngồi ở đây sẽ là người quyết định có hay không có giải thưởng Nobel y học”.
Chết mẹ! Tụi nó lồm theo tau!!!
31 Tháng Bảy 2017
12:37 CH
Thì cần gì anh Phúc dẹo đầu nhắn nhủ. Chỉ cần nhổ neo, ra khơi, rời bến cho đúng... quy trình. Bước đầu của cái quy trình là phải mua trước vài căn nhà ở Mỹ, mở vài trương mục ở Cayman Islands, ở Bahamas... cho con cái qua trước để rành 6 câu chơi bời ở xứ Mỹ, rồi... mình sẽ hạ cánh sang sau mà chơi bời với chúng.
Quay lại