Các bài viết (13)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Ban Chuyên Láo
Mới nhất
A-Z
Z-A
Xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân
18 Tháng Tám 2018
8:46 CH
nghe và nhìn để hiểu rõ hơn về những tên bồi bút, để thấy những cái lưỡi gỗ của chúng nói thơn thớt nhưng nói một đàng, làm một nẻo.
Tổng bí Lú: 'Bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật'
25 Tháng Sáu 2018
11:49 SA
Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm.
Tên lưỡi gỗ phịa chuyện
24 Tháng Chín 2018
4:50 CH
Trong mắt người thân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một học trò siêng năng từ tấm bé. Gia đình khó khăn, cậu học trò ấy từng phải bắt đóm đóm vào vỏ trứng làm đèn học tới đêm thâu...???!!!
Quả đấm thép của Hải quân Việt Nam tập tái chiếm đảo
25 Tháng Bảy 2016
9:58 CH
tuy nhiên các chiến sỹ ta đã được các chính trị viên nhồi sọ vào đầu ý chí Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh cho nên không care, đồng chí nào mà tư tưởng còn hoang mang dao động thì lãnh đạo sẽ dùng sợi dây lòi tói khóa chân vào tháp pháo là chỉ có tiến không có lùi!
Nhắm thẳng quân...Giàu mà bắn
17 Tháng Tư 2018
10:56 CH
Cuộc không kích của liên quân Anh-Pháp-Mỹ vào Syria đã kết thúc, có tổng cộng 105 quả tên lửa Tomahawk được bắn ra. Điều làm cho thế giới bất ngờ là không phải hệ thống phòng thủ trên không của Nga hay Syria tốt nhất, mà là hệ thống phòng thủ tên lửa của ban tuyên giáo đảng cs Việt Nam. Có đến 71 quả tên lửa của liên quân bị ban tuyên giáo đánh chặn, và mỗi lần như thế, người dân Syria đã đổ ra đường hoan hô ăn mừng.
Máy tính Ma Dè Việt Nam
07 Tháng Năm 2018
12:07 CH
Tổ cha cái chế độ lừa...Cứ cho là có thật đi thì dù có cháy, cũng có thể chế tạo lại cái khác... vì nguyên lý cũng như kinh nghiệm đã có sẵn trong đầu các chuyên viên. Chẳng lẽ cháy nhà, cháy luôn bộ óc của từng đó con người... để trờ thành những bộ óc đặc sệt c..
Ít quá, ăn không bỏ công
02 Tháng Mười Hai 2018
2:44 CH
Mặt khác dù cho có nhặt được thật thì Phó chủ tịt tỉnh đâu có ăn chi ba cái làng nhàng cho mang tiếng, ông ta chỉ ăn chữ ký bán đất, cấp sổ đỏ, ăn tiền đen của mấy thằng chủ Karaoke, động mãi dâm cống nộp cũng đủ tràn túi hàng tháng... Ăn chi cái nhẫn vàng cho mang tiếng phải không quan?
Đôi điều về ngày "sinh nhật" của một Blog dân chủ
26 Tháng Tám 2016
4:03 CH
trước 1975 bọn chúng đã cùng chia lửa cho nhau ngoài ra còn phải kể đến bọn con hoang Pha Thét Lào mà ngày nay đã tạo phản bỏ quên tình đồng chí với VN. Hít Le tàn ác, giết hàng triệu người nhưng hắn hơn hẳn hcm và đảng cs vì hắn không giết người dân Đức, còn hồ và đảng Hán gian cs thì lại tàn sát hàng triệu người Việt Nam!
Bé cái nhầm
19 Tháng Tám 2018
11:31 SA
Một cái đài truyền hình trung ương mà lầm lẫn đến ấu trỉ vậy sao? Không có đâu, có lẽ đây là thông điệp của các đ/c nhà chúng nó báo cho toàn dân biết được Quang chủ tịt đã ngủm tự dạo nào, còn thằng chủ tịt hiện nay là diễn viên đóng thế.
bác hồ là đại bồ tát?
26 Tháng Sáu 2016
10:02 CH
“Ngài là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh. Hằng ngày tôi vẫn hai lần nói chuyện với Ngài. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi trình bày với ngài rằng, hôm nay tôi phải làm việc gì và nếu có khó khăn tôi cũng sẽ trình bày với Ngài - Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cũng lại báo cáo với Ngài ngày hôm nay tôi đã làm được những việc gì. Và đã hàng chục năm nay, nếu như đi xa thì thôi, còn nếu ở nhà, không bao giờ tôi bỏ việc nói chuyện với Ngài như vậy”.
Quay lại