Các bài viết (5)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Kông Kông
Mới nhất
A-Z
Z-A
Củi, lửa, lò và Cháo lú
08 Tháng Chín 2017
6:24 CH
Nhưng trung thành với đảng Hồ Chí Minh phải chăng ông tin rằng chủ trương Cải cách Ruộng đất là đúng? Ông tin rằng Công hàm Phạm Văn Đồng công nhận Hoàng Sa là của Tàu cộng để đổi lấy viện trợ về mọi mặt trong cuộc đánh chiếm miền Nam là đúng? Còn tội cướp nước của Đế quốc Mỹ, tội bán nước cầu vinh của “Ngụy quân”, “Ngụy quyền”, giết dân vô tội là sự thật?
Mùi tử khí
12 Tháng Bảy 2016
7:21 CH
“Phán quyết” thì chuyện ngoài biển khơi giữa các thế lực ngoại hạng, là Tàu cộng với những nước do Mỹ liên kết được, nhưng người Việt Nam thì đang chết từng ngày và dai dẳng cả 50, 70 năm trên đất liền! Thực tế là như vậy thì liệu có thể lấy thúng úp được hết mùi cá chết? Mùi tanh tưởi hôi thối đó chắc chắn sẽ quyện vào với vận mệnh đảng CSVN. Mùi đó chính là tử khí.
Thấy gì qua 2 thảm nạn máy bay rớt và biển chết?
22 Tháng Sáu 2016
9:24 CH
Ghi nhận và ca ngợi di sản của người chết là nghĩa vụ. Còn thâu nhận ngay vợ của người chết, đang làm “gia sư”, bỗng trở thành cô giáo dạy tại trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, thì phải chăng công việc của Bộ Giáo dục chỉ là vâng phục “theo lệnh trên” do nhu cầu chính trị của chế độ? Đó là chưa nói đến vợ của 9 người còn đang tìm xác rồi sẽ ra sao, có được vinh danh và đặc cách gì đó hay không?
Vài “sự cố” VTV, “động cơ là gì?”
31 Tháng Bảy 2016
3:30 CH
Là chủ một show VTV không lẽ bà Tạ Bích Loan không hề biết căn bản đạo lý tối thiểu đó? Thế nhưng bà vẫn vặn hỏi, ngụ ý mỉa mai và bắt bí, là làm từ thiện với “động cơ là gì?” Dĩ nhiên hàm ý ở đây là muốn vu cáo những người làm việc từ thiện.
Xã hội VN, niềm tin giữa người dân với chế độ bị mất trắng
24 Tháng Bảy 2017
4:42 SA
Thực tế có cả trăm nạn nhân bị giết trong đồn công an với những lý do rất khôi hài. Như dùng dao rọc giấy cắt cổ, dùng dây giày, dây điện thoại để bàn, kể cả dây thun quần... để thắt cổ! Những lý do công an giải thích trước công luận tự nó xác nhận họ coi sự hiểu biết của dân còn tệ hơn con trẻ!
Quay lại