Các bài viết (11)
Về tác giả
Danh sách tác giả
David Thiên Ngọc
Mới nhất
A-Z
Z-A
Thế cùng của CSVN
26 Tháng Mười 2016
6:00 CH
Con đường chống cộng cứu nước của chúng ta tuy mỗi người, mỗi hội đoàn, tổ chức có khác nhau nhưng cũng không ngoài mục đích, lý tưởng là một nước Việt Nam không cộng sản và xây dựng lại quê hương sau hàng thập kỷ tan hoang vì thù trong giặc ngoài tàn phá, bán mua, xà xẻo… chứ không đối nghịch để chuốc lấy thương đau.
Sức mạnh nhân dân
04 Tháng Mười 2016
6:15 CH
Ai cũng biết rằng cái thế lực gây ra tội ác chống lại loài người là cộng sản và các chế độ độc tài. Cái khái niệm 3 dòng thác CM mà tôi đã nêu là của CS và chúng muốn thực hiện cái tham vọng ngông cuồng là “dẫn 5 châu đến đại đồng”...
Niềm vinh và nỗi nhục!
28 Tháng Bảy 2015
11:50 SA
Chưa dừng lại, năm 1990 tên Đồng còn bò sang Thành Đô cùng với các tên Linh, Mười nhằm đóng nắp quan tài chôn nước Việt. Nơi đây tư thế tên Đồng lúc nào cũng chắp hai tay về phía trước như đang “cung lạy Thiên triều” và xin “nghinh chỉ”.
Nghịch lý trong hành xử của hai chế độ đối với Nhân Dân và Đất Nước
06 Tháng Năm 2016
7:46 CH
Trước sự bức xúc và phẩn nộ của người dân các tỉnh duyên hải và nhân dân cả nước thì chính quyền csVN miễn cưỡng “tập tễnh” bày trò để mắt đến hiện tượng trên bằng những nhận định vô thưởng vô phạt, ngu ngơ vô học… thậm chí đứng về phía giặc Tàu là thủ phạm trong việc đầu độc môi trường giết hại nhân dân VN.
Lao Động Việt - Ngọn Đuốc Soi Đường Cho “công Đoàn Độc Lập Việt Nam” Hình Thành
09 Tháng Tư 2015
10:48 SA
Cũng trong lúc này chính quyền liên bang Xô Viết và các nước CS Đông Âu nơm nớp lo sợ tình hình chính trị u ám ở Ba Lan trước sự lớn mạnh và chính nghĩa của tổ chức “Công Đoàn Đoàn Kết”. Suốt thời gian này nhiều công nhân cũng đã nằm xuống, trên 10 ngàn người bị bắt và hơn 3.600 người phải chịu án tù, vật vã ngày đêm sau song cửa sắt nhà tù CS một cách oan ức. Đó là cái giá phải trả cho một nền dân chủ, là những viên gạch lót đường, những màu sắc đã xây dựng và tô điểm cho xã hội Ba Lan tươi đẹp như ngày hôm nay. Tháng 6.1989 Công Đoàn Đoàn Kết thắng lớn trong một cuộc bầu cử dân chủ và cùng với các đảng đối lập khác đứng ra thành lập chính phủ Liên Hiệp.
Làm người tử tế có khó không?
23 Tháng Bảy 2016
7:18 SA
Ông Đ.N.T 58t ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh Tp Cần Thơ đến bệnh viện Hạnh Phúc Tp Long Xuyên, An Giang khám chữa vì hiện tại 2 tay của ông khả năng cầm nắm không được tốt, cầm đồ vật hay bị rơi. Sau khi hoàn tất các thủ tục và đóng đầy đủ các khoản tiền dịch vụ cận lâm sàng ông được làm các thủ tục thử máu, nước tiểu và 1 giờ sau cho kết quả và trong phiếu kết quả ghi như sau: “Theo dõi mang thai bình thường”!
Hậu Hài Kịch, Khán Giả Phải Ghìm Cơn Mửa
06 Tháng Năm 2015
8:58 SA
kịch trường chính trị VN xuất hiện một kịch sĩ đa tài với mỹ danh “hàng ngoại” là Giăng Mắc Êrô… Biệt danh này có được là khi hắn diễn hề trên đài truyền hình Canal Plus, kênh chuyên về hài hước giải trí của Pháp, tuy hắn cũng cùng loài khỉ rừng sâu như đồng bọn. Hắn nhập được nhiều vai và diễn rất tự nhiên như chưa hề biết trước đó hắn đã diễn những vai và thể loại mâu thuẫn trái ngược lại với vai đang diễn trên hí trường hiện tại.
Đôi dòng về sự kiện “GS Tương Lai bỏ đảng Nguyễn Phú Trọng”
09 Tháng Chín 2017
1:26 CH
Ông ca tụng đạo đức lẫn tư tưởng HCM? Thế thì chắc ông cũng biết suốt trên 4000 năm lịch sử nước Việt có vị vua thời phong kiến nào mà nhẫn tâm và tàn ác rước các cố vấn Tàu sang VN xuống tận thôn ấp để đấu tố và bắn giết, chôn sống người dân vô tội của mình lên đến gần 200 ngàn người và hàng triệu người di lụy rồi cũng nằm xuống qua CCRĐ không?
Đôi dòng về "đối thoại với cộng sản"
25 Tháng Năm 2017
8:12 SA
Vậy chúng ta có nên nghe lời ru của quỷ, lời dụ của cáo mà ngây thơ ngồi vào "bàn tiệc đối thoại" với thực đơn là máu xương của dân tộc, rượu nọc độc của rắn? Ai còn mơ hồ về thiện chí, thực tâm của cộng sản chứ tôi thì NEVER!!!
Đã đến lúc Nhân Dân Việt Nam phải giải tán bầy khỉ dòm nhà
26 Tháng Mười Một 2015
5:52 CH
Một cái ngu trong đại ngu thứ ba là ông cho rằng không cần phải cấp bách có luật biểu tình vì ông đã đánh đồng khái niệm trong văn hóa VN biểu tình là người dân đã có e-mail, tiếp xúc với các ĐBQH, các chức sắc cao cấp từ T.Ư đến địa phương... thật đúng là đại ngu!
Quay lại