Các bài viết (4)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Hồn Việt
Mới nhất
A-Z
Z-A
Viết về Hồ
15 Tháng Tư 2016
8:42 CH
Một kẻ “ba mảnh đạn găm trong sọ não không thể mổ gắp ra được. Mất 81% sức khỏe” mà lại có “khối lượng tác phẩm văn học với khoảng 40 đầu sách, trong đó hơn 20 đầu sách viết về Bác Hồ” đúng là chuyện... tiếu lâm thời Hồ tặc!
Nhìn chúng bắt tay – nghĩ ngay đến Trọng Thủy
29 Tháng Ba 2016
6:20 SA
chúng trơ trẽn nhận quà “Món quà đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng TQ”…, bên trong cái bình gấm đẹp đẽ kia chính là Vàng, Bạc và Đồng đen mà quan thầy Trung Quốc đã tặng cho để đổi lấy Trường Sa và Hoàng Sa của ta!
Ngày 3/2 là ngày thành lập đảng nào?
02 Tháng Hai 2018
10:33 CH
Bằng báo cáo bản gốc rõ ràng NAQ (và sau này lãnh đạo đảng Cs Đông Dương) đã thể hiện rõ ngày 6.1 là ngày thành lập Đảng CS Đông Dương! Ấy vậy mà Hồ vẫn “đang trèo non vượt biển”! Vậy thì Hồ chủ trì hội nghị thành lập đảng CS ĐD làm sao được?Vậy thì ngày 6.1.1930 chỉ có NAQ chủ trì Hội Nghị Thành Lập Đảng CS Đông Dương mà không có… Hồ!
Học sinh đúng - phải chuyển trường - Dù “Bác Hồ” có là… anh ba tàu! cũng… kệ!
08 Tháng Tư 2018
10:52 SA
Ông có biết rằng bọn chúng (cs HCM) đang ngày đêm canh giữ cái Wc mà chúng gọi là lăng đó như thế nào không? Ông có vào được đó mà lấy tý thịt thối của quỷ để đi thử hay không? Giả định ông có là Tề Thiên Đại Thánh mà bay vào cái Wc đó để mà lấy được tý thịt thối của quỷ, thì liệu mồ mả người thân của Hồ có còn tý xương tàn nào hay không? Hay chúng đã vùi thây chỗ nào để mấy ngôi mộ đó chỉ còn toàn đất sét mà thôi?
Quay lại