Các bài viết (16)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Năm xích lô
Mới nhất
A-Z
Z-A
"Không liêm, không sạch thì không nói được người khác" (!?)
25 Tháng Hai 2017
10:17 SA
Thứ ba là thủ đoạn tiêu diệt đối thủ vì tay ai cũng nhúng chàm. Nhân dân là khán giả bị phải coi màn kịch tự biên tự diễn của đảng. Như đã nói ở trên, tài sản của những đồng chí "tận tụy" phục vụ nhân dân từ đâu ra và truy tố như thế nào ngoài phê bình kiểm điểm, xin lỗi như gãi ngứa, như loài khỉ bắt rận cho nhau.
"Tôi xin nhận trách nhiệm (?!)"
17 Tháng Sáu 2017
9:18 SA
Đây là một động thái được đạo diễn từ Trung ươn(g) nhưng câu hỏi đặt ra là sau đó ra sao? Khi con người có trách nhiệm thấy cái sai, chấp nhận phê bình là điều đáng hoan nghênh nhưng chỉ nhận trách nhiệm và chấm hết thì chẳng khác diễn trò khỉ trên sân khấu vì sai thì có sai nhưng tôi chẳng sửa đổi, vậy cái sai đó ở thì "quá khứ tiếp diễn"?
"Xã hội hóa"-một hình thức bóc lột đến tận cùng xương tủy người dân của đảng Cướp Sạch (CS)
18 Tháng Tám 2017
1:04 CH
Muốn bảo vệ đất nước thì phải nộp tiền "an ninh quốc phòng" nuôi đám quân đội chuyên làm bia (bia uống, bia mộ, bia tập bắn, bia miệng) và đám dân phòng chuyên đề phòng dân. Quỹ "đền ơn đáp nghĩa" những kẻ ngày xưa chuyên đặt mìn, chặt đầu ám sát dân lành. Sinh con thứ ba thì phải tình nguyện đóng bạc triệu mới được cấp giấy khai sanh...
Bài không tựa số một
05 Tháng Tư 2016
5:59 SA
Nếu để so sánh và thực tâm mà nói thì tụi khủng bố trên thế giới hiện nay hoặc Đức quốc xã ngày xưa phải tham khảo thêm những thủ đoạn của đám âm binh vi xi này. Hai thành phần này chỉ đáng xách dép cho vi xi vì chúng chỉ giết hại dân nước khác, còn vi xi đem chính dân của họ ra giết....
Chuyện tình vỉa hè
10 Tháng Sáu 2017
4:47 CH
Lũ CS ăn quẩn cối xay như Nguyễn Xuân Phúc cho đến Phú Trọng làm ơn về cho cá ăn cùng Kim Ngân. Đại Quang (?!), xin lỗi hắn quang đàng thì có. Đất nước này không cần những tên ngu xuẩn tham tài cố vị như mấy ông bà CS. Hết chuyện hiếp rồi sao đến nỗi phải làm đạo hè? Đừng nói là sẽ đạo hẻm rồi đạo giường, đạo cầu xí thì nhân dân chào thua mấy ông bà luôn. Làm ơn đừng đổ là do „Mỹ-Ngụy“ để lại nha...
Côn an, họ là ai ?
02 Tháng Mười 2016
6:45 CH
Một xã hội mà kẻ "thực thi pháp luật" chính là hung thủ, phạm pháp một cách có hệ thống thì nhà cầm quyền này phục vụ cho ai? Một nhà nước bất lực thì dẫu có viện dẫn và áp đặt điều 4 Hiến pháp có xứng tầm lãnh đạo đất nước? Một đảng chỉ biết mình làm sao để tồn tại bất chấp thiệt hại của đất nước dân tộc thì nên gọi là đảng gì?
Dân tham nhũng?
10 Tháng Ba 2016
8:20 CH
Ai có ý kiến trái chiều thì coi chừng bàn tay của đảng luôn mở rộng cánh cửa của resort trại giam để mời dân lành vào nghỉ mát, cơm hẩm cháo thiu nước lợ đã có kẻ hầu người bưng, "ngồi mát ăn bát vàng" sướng nhé....
Đất nước Việt là của riêng đảng Cướp sạch Việt Nam (csVN)?
07 Tháng Mười 2017
10:54 CH
Một chế độ tự xưng là từ dân, do dân và vì dân mà cá nhân nhỏ bé có thể lật đổ một tập đoàn khi nhà cầm quyền vũ khí trang bị tận răng đối chọi với cá nhân tay không? Một chế độ tự xưng là dân chủ và như dẫn chứng nêu trên tại sao vu khống cho nguyện vọng người dân là „tuyên truyền chống nhà nước CS hoặc âm mưu lật đổ“? Tại sao người dân chống chế độ? Họ từng nói là „nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh“, vậy người dân bị ép vào đường cùng mới phải lên tiếng thì có gì không ổn trong chế độ.
Dư âm chuyến du hí
04 Tháng Sáu 2017
2:55 CH
Chúng ta phải hành động, có thể đưa ra những mục tiêu giả tạo để chế độ phân tâm đối phó nhưng khi đánh phải có sự chuẩn bị hậu cần vì đấu với chế độ có phương tiện trong tay nếu chúng ta không chuẩn bị sẽ dễ bị bóp nghẹt từ trứng nước. Chúng ta đừng nghĩ sẽ có hàng chục triệu người xuống đường, chỉ cần một triệu người đồng lòng, nhất hô vạn ứng thì chế độ sẽ tiêu tan...
Hãy hành động cho tự do dân chủ
21 Tháng Năm 2017
4:45 CH
Có rất nhiều vấn đề mà một thể chế dân chủ không được phép hành xử với người dân nhưng là đìều bình thường của nhà nước CSVN. Nó diễn ra mỗi ngày và thậm chí mỗi giờ nhưng người dân vẫn im lặng một cách khó hiểu. Chúng ta trong tương đối hiểu nỗi sợ trước bạo lực của người dân nhưng chẳng lẽ mãi cam chịu cho tội ác lộng hành?
Quay lại