Các bài viết (6)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Dâu Bể Tang Thương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Bài ca Dư Lợn Viên
15 Tháng Sáu 2016
7:42 SA
các con lợn vào mà nghe người dân họ nói về mình....
Đánh tráo khái niệm
14 Tháng Tư 2017
1:00 CH
Với bản chất ngu muội, thất học và rừng rú, cộng sản Việt Nam không học được những tinh hoa của nhân loại mà chỉ chăm chú tiếp thu những đồ phế thải không hơn không kém. Bọn chúng đã hăm hở đón nhận độc chiêu "đánh tráo khái niệm" và sử dụng rất nhuần nhuyễn tại Việt Nam suốt 87 năm qua...
Đầu độc tâm hồn trẻ em bằng thơ và nhạc: tội ác không thể tha của Tố Hữu và Phong Nhã
25 Tháng Hai 2016
9:10 CH
Con gái Tố Hữu quả là vô phúc khi sanh ra làm con của một tên quái vật sẵn sàng mang núm ruột của mình đi làm quà chúc mừng cho một kẻ bệnh hoạn, có nhiều sở thích tình dục lệch lạc như Hồ Chí Minh.....
Nên chấm dứt thói quen bào chữa, nguỵ biện bằng sự thật nửa vời theo kiểu Việt cộng
15 Tháng Mười Hai 2017
10:34 CH
Thứ nhất, chúng cho rằng ở các nước phương Tây vẫn có tham nhũng, tệ nạn nhưng không cho biết cách thức xử lý của họ. Đó là báo chí phanh phui, điều tra cặn kẽ, mất chức, đi tù, phong tỏa tài sản... Còn ở Việt Nam, là kiểm điểm, tự phê, rời ghế để làm chức khác to hơn, béo bở hơn. Đúng như Trọng lú đã phát biểu đánh chuột nhưng phải giữ bình. Thứ hai, chúng lấy hiện tượng chung của toàn thế giới để làm thước đo cho Việt Nam nhưng chỉ học theo cái xấu.
Việt gian quốc sử diễn ca
29 Tháng Mười 2016
6:00 CH
9. Đường lên cộng sản gian nan Trăm năm chưa được, đừng than làm gì (Nguyễn Phú Trọng) 10. Xảy ra xung đột biển Đông Đại hội đảng cướp đừng mong mà làm (Nguyễn Phú Trọng)
Vừa đi đường, vừa bịa chuyện
05 Tháng Mười Một 2016
6:45 CH
16. Ái Quốc lao phổi chết toi Vài năm vắng bóng, lại lòi Chí Minh. 17. Bác Hồ có cả trăm tên Sinh Cung cha đặt, lại quên mất rồi.
Quay lại