Các bài viết (22)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Hồ Thị Bích Khương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Cảm nghĩ của thế hệ sinh sau cuộc chiến về ngày 30/04.1975
26 Tháng Tư 2021
9:55 CH
Một người trẻ tuổi, sinh trưởng tại miền bắc, sau bao nhiêu năm bị nhồi sọ trong mái trường XHCN, trong xã hội cộng sản đã bừng tỉnh cơn mê trước bao vấn nạn xung quanh mình, chị đã đứng về phía người dân Việt Nam, thế còn bao nhiêu triệu người vẫn còn đang u mê tin theo đảng thì sao? hàng triệu binh sỹ miền bắc đã chết để dựng lên cái chế độ độc tài toàn trị thì sao? thế hệ trẻ VN tiếp tục ăn mừng cái được gọi là ' giải phóng miền nam' hay đã nhận thức được đó chính là gông cùm nô lệ mà đảng áp đặt vào mình?!
Bắt người thì dễ thả người khó.
26 Tháng Chín 2020
11:15 CH
Về vụ án mạng chồng chị bên ngành công an thì tôi đã nộp đơn chị và có kiến nghị giải quyết trả lời chị tiến hành điều tra cho chị nhưng nó cũng sẽ có bên chuyên án khác không phải tôi làm. Chị hãy tin tôi, tôi đang làm những thứ có thể làm cho chị và chị hiểu rằng khi người ta đã gây ra tội ác hay làm việc trái pháp luật thì họ không dễ dàng chấp nhận nên chị lựa thể nào và nên chọn cho mình thứ gì có lợi nhất. Tôi cảm thấy coi thường hắn nhiều hơn. Tôi nghĩ đối với hắn tôi vô tội hắn có thể kiến nghị giải quyết khiếu nại cũng như thả tôi nhưng tôi phải nhân lỗi bởi hắn không thể để tự chịu mất mặt khi hắn chính là kẻ trực tiếp bắt tôi...
Quay lại