Các bài viết (129)
Về tác giả
Danh sách tác giả
NguyênAnh
Mới nhất
A-Z
Z-A
BOT-Độc Tài và Dân Chủ
21 Tháng Tám 2017
5:02 CH
chúng ta hãy đặt ra những vấn đề phi lý mà mình phải chịu đựng hàng ngày, lên tiếng một cách công khai đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình, xa hơn nữa khi nhận thức của đại bộ phận người dân đã dịch chuyển theo chiều hướng dân chủ hóa thì sự dân chủ đó sẽ đòi hỏi đến những giá trị cao quý hơn, vô giá hơn, tất nhiên đó sẽ không còn là một sự đòi hỏi mà đó sẽ là sự tranh đấu cho dân tộc...
“Làm Chủ Tập Thể “là Ngụy đề mị dân
18 Tháng Tám 2017
7:02 CH
Đó là một nét văn hóa cai trị man ri mọi rợ bởi vì hiện nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều không tồn tại khái niệm này, ai làm sai thì người đó chịu trách nhiệm vì thế chúng ta dễ dàng nhìn thấy khắp thế giới các vị Tổng Thống, Bộ trưởng từ chức khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng còn riêng tại Việt Nam thì hoàn toàn không có chuyện đó, người này đổ thừa trách nhiệm cho người kia, người kia chỉ người nọ...
Cuộc thập tự chinh của Dân Tộc
15 Tháng Tám 2017
4:09 CH
Để có được những điều đó thì dân tộc Việt Nam cần phải đứng lên tranh đấu, đòi hỏi và xây dựng bằng chính nghị lực của mình, tất cả cùng phải cùng nhau tranh đấu cho một niềm tin vững chắc rằng lịch sử sẽ sang trang, cùng nhau chiến đấu trong một cuộc thập tự chinh cuối cùng, cuộc thập tự của tất cả tôn giáo, đức tin, lòng dân hiệp lại để cùng nhau lật đổ và tiêu diệt cái chế độ phi nhân mang tên đảng csVN!
Góp ý cùng bác Lú phương pháp giết người diệt khẩu
10 Tháng Tám 2017
6:24 CH
Đó là những phương án tuyệt vời để bác Cả tiêu diệt các đối thủ của mình trên tinh thần chết văn minh và chết lành mạnh, tuy nhiên bác cũng cẩn thận đấy nhé, bởi vì đã leo lưng cọp rồi mà nhảy xuống thì coi chừng chết không toàn thây, bác hãy mau mau gọi qua đồng chí Tập Cận Bình cầu cứu và xin bạn hiền của bác gửi qua Hà Nội một lữ đoàn cận vệ tinh nhuệ để bác có thể có được một cái chết già chứ không phải die đột ngột như các đồng chí của mình.
Ngu dân để trị
04 Tháng Tám 2017
5:44 CH
Đó chính là sự dối trá vỹ đại nhất của nhà cầm quyền csVN, họ tự cho phép mình đứng trên pháp luật, tự cho mình được toàn quyền định đoạt sinh mệnh quốc gia mà không xem ý kiến của dân tộc, họ là một bọn làm láo, múa gậy vườn hoang do đó họ luôn lo sợ tiến trình đổi mới với sự điều hành quốc gia đa đảng phái, vì thế không lấy gì làm lạ khi tại Việt Nam người dân dễ dàng trở thành những tù nhân đột ngột khi tiếng nói của họ ảnh hưởng đến cộng đồng về những bất công trong nước...
Chuyện bầy chó hoang ngu muội
01 Tháng Tám 2017
3:00 CH
Còn những tên lãnh đạo đảng csVN thằng nào chết cũng được, Trọng Lú Ba Dũng, hay 3 triệu đảng viên chỉ là những con chốt thí cho một âm mưu xâm chiếm. Con chó nào không còn biết sủa thì đem đi làm thịt, thế thôi…Thế nhưng bữa nhậu của Tập Cận Bình chính là dĩa mồi hình chữ S mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!
Đàn áp chỉ thể hiện bản chất của một nhà nước phi nhân
30 Tháng Bảy 2017
3:52 CH
Một cái chính phủ mị dân khi lúc nào cũng cho mình là Của dân, Do dân và Vì dân nhưng người dân hoàn toàn không có quyền bầu chọn, Do dân nhưng chỉ đi ngược lại lợi ích của dân để phục vụ đảng cầm quyền, Vì dân chỉ là một lời nói sáo rỗng khi dân chính là những con cừu nuôi sống bộ máy cầm quyền mà hoàn toàn không được quyền có ý kiến, đó là sự ép buộc, cầm tù từ tư duy đến thể xác của những con người...
Việt Nam trên con đường vô định!
26 Tháng Bảy 2017
5:58 CH
Truất phế đảng cộng sản cũng đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa các công hàm, hành động bán nước của bọn chúng từ xa xưa, nhận chân ra bọn giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp của đất nước ta từ ngàn xưa cho đến hôm nay và cho dù trong thời đại nào thì bản chất của bọn chúng cũng không hề thay đổi...
Tổ Quốc có hình gì?
17 Tháng Bảy 2017
5:36 CH
Trái ngược với hình ảnh trên là cảnh người dân nghèo hèn nằm quằn quại trong bệnh viện, khi chết phải chở cái xác của thân nhân mình bằng xe gắn máy về quê, của những người dân xếp hàng chờ xin cơm từ thiện, của những gia đình đầu tắt mặt tối bán mặt cho trời, bán lưng cho đất, của những em bé bỏ học suốt ngày ra đường bán từng tờ vé số để kiếm tiền xoay xở...
Những khuôn mặt trong chốn lao tù
11 Tháng Bảy 2017
8:23 CH
Trên đây là vài gương mặt nổi bật trong phong trào tranh đấu tại Việt Nam, thật có, giả cũng có, bởi vì cuộc cách mạng Việt Nam thiếu hẵn một bộ phận quan trọng có thể lãnh đạo người dân là thành phần trí thức cấp tiến, do đó những diễn tiến từ trong nước chỉ là những hoạt động manh mún, tự phát, không có chủ trương đường lối rõ ràng ...
Quay lại