Các bài viết (13)
Về tác giả
Danh sách tác giả
NS.Tô Hải
Mới nhất
A-Z
Z-A
Sự thật về 12 ngày đêm : đế quốc Mỹ đánh quá tệ?
19 Tháng Mười Hai 2017
11:10 CH
Mỹ cũng chẳng muốn tiếp tục tham chiến, mà ta cũng chẳng mong tiêu hao bớt không lực Hoa Kỳ để đọ tài nghệ thuật quân sự làm gì! Tất cả chỉ nhằm mục đích là kéo phái đoàn Lê Đức Thọ trở lại Paris để ký kết cho xong cái Hiệp Nghị đã hoàn chỉnh và ký tắt, trừ một điều khoản chưa thống nhất mà quan trọng bậc nhất là «phía Mỹ phải bồi thường chiến tranh với số tiền là...tỷ ??? đô-la....».
"Tự chuyển hoá", "tự diễn biến"... cái gì dzậy?
11 Tháng Mười Hai 2016
6:00 CH
Cho nên, hãy tạnh đi cái chuyện đánh lận con đen, mập mờ tối sáng, bóp méo chữ nghĩa... để cố tình bao che, làm nhẹ đi những tội ác tầy trời của lũ bán nước hại dân bằng nhưng trò bẩn thỉu quen thuộc: phịa ra các ngôn từ "tự chuyển hóa", "tự diễn biến" thật nực cười.
A ha! họ đang học tập người Tàu đả... ruồi, diệt... kiến!
04 Tháng Mười Hai 2016
6:00 CH
Chẳng còn biết nói gì hơn, chỉ xin nhắc lại vài câu nói của Eltsine-Gorbachev mà mình đã mạn phép sửa đi và bổ sung vài ý như sau: Cộng sản bản chất là lừa bịp, dối trá, không thể sửa chữa mà chỉ có biến mất khỏi thế gian này mới mong có tụ do, hạnh phúc cho nhân loại được!
Xin lỗi cả nước! cho phép lão già này được tự do “khen” lão Phi- Đen ba phát
30 Tháng Mười Một 2016
6:59 CH
Trong khi đó báo chí, truyền hình, phát thanh của nhà nước này thì rất sợ “nóng” vì hai chữ “hỏa táng”, vì nó chạm vào quá nhiều vấn đề tế nhị (?). Ngay sáng nay 30/11/202016, Tuổi Trẻ vẫn viết ở trang 20 như sau: “Ngày hôm nay (30/11) tro cốt của lãnh tụ Fidel được đưa về phía đông của Santiago de Cuba, nơi ông đã khởi xướng cuộc cách mạng huyền thoại. Ông sẽ được an táng tại nghĩa trang Ifigenia của thành phố vào ngày 4/12”.
Nhật ký mở số 14: Bầu cử bên Mỹ, loạn xà ngầu "tự diễn biến" ở bên ta
13 Tháng Mười Một 2016
6:00 CH
”Tôi hoàn toàn thất vọng khi thấy bất cứ nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp, Anh... nào ủng hộ hoặc gián tiếp công nhận một bộ máy toàn trị đang đàn áp dân tôi! Tất cả họ làm đều chỉ nhằm mục đích có lợi cho nước họ. Còn với dân tôi, họ mặc kệ... ngoài vài câu phản đối “cho có” khi xảy ra các vụ đán áp, bắt bớ vi hiến, vô luật pháp,.. vài vụ phá hoại, giải tỏa trụ sở tôn giáo, miếu mạo, chùa chiền...
Ôi! Thảm hại cho một cái não ný sợ cực ngu!
21 Tháng Mười 2016
7:00 CH
Thế cho nên lần này lão Tổng mới đánh lộn sòng gọi "Ta là Địch-Địch là Ta" là lão ta ra cái đều chỉ còn một mình ta là Mác Lê chính hiệu, còn lại cả thế giới này đều tự chuyển biến, tự suy thoái hết rồi... Điềm báo trước: Lão ta sắp ra đi theo chân 2 ông tây râu xồm đầu hói hoặc ít nhất cũng còn sức mang theo tượng Bác Hồ bằng vàng (nếu có) bay sang Thiên Triều ẩn nấp kỹ trong Tử Cấm Thành để...
Cầm 150 đô-la rồi đi ra phố chợ mà bán vế số sống qua ngày ư?
03 Tháng Bảy 2016
3:59 CH
Nói chung là....các ông Bô trưởng nay cứ coi mình là "kẻ chiến thắng" chứ không hề nhận ra chính mình đã là kẻ gây ra thảm họa "nhân tai" này đầu tiên do bởi vô trách nhiệm, do nói láo, nói liều, thậm chí có thể do....ăn hoa hồng / hối lộ quá béo nên khi xảy ra sự cố thảm họa cá chết, các ông cứ nói quanh co, vòng vo, câu giờ, đánh lừa toàn dân kể cả các nhà khoa học chân chính.
Cái sẩy nó nẩy cái ung trong vụ 10 phi công "hy sinh anh dũng"...
24 Tháng Sáu 2016
5:37 SA
Chưa rõ ai công ai tội, người chết có anh dũng hay do vụng về, do yếu kỹ thuật, hay do mua phải máy bay second hand hay… ”thế này thế kia”....? mà đã vội kết luận là "liệt sỹ" là "hy sinh anh dũng" hay bị gì gì nữa....
Giá mà tổng bí của các chú đừng có sớm sợ vỡ mất bình quý. . . ”dỏm
14 Tháng Sáu 2016
9:27 CH
Và kết quả đúng là. . . “đoảng chuyện” khi mà đảng của các chú dưới sự lãnh đạo của mấy tay trùm “có đi-có lại” với nhau thì lời hay ý đẹp của ông tiến sỹ xây dựng đảng của các chú chả bắt được một tên “kễnh” nào vào tù hay dựa cột, ngoài việc cảnh cáo tên Trần văn Truyền về mặt Đoảng?
Kẻ tung người hứng, gánh xiếc của tổng bí lại làm cho toàn dân phải cười nôn ruột…
18 Tháng Ba 2016
6:31 SA
Xứng danh cốt cán nhất có cụ Phạm Đạt (quận Ba Đình): “Cử tri chúng tôi rất phấn khởi khi trung ương chọn được những người rất xứng đáng, loại bỏ được những người “có vấn đề” (chắc là bè cánh anh Ba X đây chứ gì?!).
Quay lại