Các bài viết (31)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Lao Động Việt
Mới nhất
A-Z
Z-A
“Tù nhân ăn đòn lao động, nhà nước ăn lợi quất roi”
25 Tháng Năm 2016
12:23 CH
Cuộc nghiên cứu của Lao Động Việt cho thấy Đảng CSVN là chủ nhân bóc lột tối đa: Mỗi nhà tù trại giam là 1 khu sản xuất, nơi đây lực lượng công nhân gồm 100-200 ngàn tù nhân, già trẻ nam nữ, tất cả phải lao động không lương để các viên chức Đảng và nhà nước ăn lời. Làm hạt điều, làm gạch, làm ruộng, ai làm việc chậm thì bị cai tù quất roi đánh đập.
37 công nhân công ty LG Display bị ngộ độc sau bữa ăn
31 Tháng Năm 2017
1:00 CH
Chưa bao giờ vấn đề an toàn thực phẩm trong bữa ăn của công nhân lại nhức nhối như hiện nay, các công nhân ở các công ty khác nhau liên tiếp nhập viện vì ngộ độc trong những ngày vừa qua. Lời giải thích của công ty Ba Sao thật “nhẹ nhàng”, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Là chứng nhận bữa ăn hàng ngày công nhân ăn đã an toàn hay là tờ giấy bao nhiêu lâu được cấp 1 lần?!
6.000 công nhân đình công ở Thanh Hoá: tận cùng của sự khốn nạn
07 Tháng Chín 2017
5:28 CH
Văn hoá người Việt luôn xem "nghĩa tử là nghĩa tận", thế nhưng, chẳng ai có thể tưởng tượng được công ty này lại có một quy định chẳng giống ai, khi yêu cầu công nhân phải báo trước 3 ngày nếu nhà có người chết. Hoá ra, công ty ngầm yêu cầu người chết trước khi chết phải thông báo việc mình chết trước 3 ngày? Bởi với phong tục ma chay của người dân Thanh Hoá, sau 3 ngày thì việc mai táng đã xong xuôi. Nên theo quy định của công ty, người lao động không thể đứng ra làm ma chay cho người thân của mình...
Bản Lên Tiếng V/v Thành viên Hoàng Đức Bình bị bắt
16 Tháng Năm 2017
11:15 CH
Sự thật, là nhà cầm quyền muốn bịt miệng trói tay anh Hoàng Đức Bình vì anh đã cùng với các Linh Mục giúp hàng ngàn nạn nhân của thảm họa môi trường là công ty thép Formosa và nhà máy thủy điện Hố Hô lên tiếng đòi bồi thường...
Bị bóc lột sức lao động, hơn 1.000 công nhân đình công
19 Tháng Tư 2017
1:32 CH
Lao Động Việt: Công nhân bị bóc lột chẳng khác gì thời trung cổ, cả thế giới lấy ngày chủ nhật làm ngày nghỉ nhưng những công nhân tại công ty May Vạn Hà vẫn phải đi làm. Thế nhưng, sự đi làm của họ lại là hành động bóc lột mà nói đúng hơn là đã bị lãnh đạo công ty này trấn lột sức lao động...
Các công an và côn đồ đánh bắt người phải bị truy tố
01 Tháng Mười Hai 2015
7:01 SA
Chúng tôi mong muốn chính quyền của quý vị bắt buộc Việt Nam phải làm rõ vụ việc này. Và đòi hỏi Việt Nam phải truy tố những công an cũng như các thành phần côn đồ bắt người vô cớ và hành hung những người giúp đỡ cho người lao động một cách dã man và hoàn toàn trái phép. Việc làm này trái với những cam kết mà Việt Nam đã đồng ý khi tham gia TPP.
Chuyện ông chủ tự đốt nhà hàng của mình và sự "tàn nhẫn" đối với 15 người làm thuê
02 Tháng Tám 2017
11:17 CH
Nếu quán kinh doanh, xây dựng trái phép thì chính quyền phải hướng dẫn, giúp dân tháo gỡ vướng mắc hoặc ít nhất là cho dân có thời gian chuẩn bị tháo dở chứ. Đằng này, ép dân phải tháo dỡ ngay trong đêm thì là ép người ta đốt quán cho nhanh còn gì? Còn nói xây dựng trái phép thì gần hết cái xã Tân Kiên này đều xây dựng trái phép, tất cả đều phải đưa tiền cho chính quyền, đúng cũng phải đút lót tiền, sai cũng đút lót tiền...
Cơm trưa trị giá 25 cent Mỹ!
21 Tháng Bảy 2017
5:48 CH
Tổng Liên Đoàn Lao Động VN là cái lũ ba xạo, người công nhân tin chúng có mà bán lúa giống, còn TBT Nguyễn Phú Trọng hùng hồn lấy giai cấp công nhân làm chủ đạo đâu rồi? xuống mà ăn bữa cơm còn thua cả xuất cơm từ thiện để thấm thía cái giai cấp công nhân xứ mình đi nhé...
Công nhân công ty Tỉnh Lợi kêu cứu!
30 Tháng Năm 2018
9:41 CH
Thấy anh Trình bị tai nạn, người của công ty Tinh Lợi liền chở nạn nhân đến bệnh viện, sau đó bỏ về mà không thông báo với gia đình nạn nhân. Hành động trên của công ty đã khiến gia đình anh Trình cho rằng người của công ty hành xử theo kiểu “đem con bỏ chợ, sống chết mặc kệ”. Không chỉ vậy, phía chủ công ty không hề hỏi han tình hình sức khoẻ nạn nhân và cũng không thông báo cho gia đình công nhân bị nạn biết ai là người gây ra tai nạn.
Công Ty TNHH ÁO THẦN ngừng hoạt động !
02 Tháng Mười 2015
12:21 SA
Thời gian gần đây hoạt động của công ty thua lỗ và đến ngày 08.09, công ty đã ngừng sản xuất. Từ đó đến nay, ông chủ Hàn quốc đã hoàn toàn biến mất, không để lại một manh mối nào. Mọi cố gắng liên lạc với ông đều không có kết quả. Không có cách nào khác, cô Trinh, người đứng tên đại diện theo pháp luật buộc phải đứng ra giải quyết hậu quả do ông chủ để lại.
Quay lại